Kẻ nghi ngáo đá nhốt bạn gái trong phòng trọ rồi châm lửa đốt

Nghi lên cơn ngáo đá, nam thanh niên liên tục nói nhảm phòng trọ có ma rồi nhốt bạn gái trong phòng châm lửa đốt. Một cảnh sát và một người dân khi phá cửa giải cứu an toàn cho nạn nhân đã bị thương.

Chiều nay (28-7), Công an Q. Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công một cô gái bị bạn trai nghi ngáo đá nhốt trong phòng trọ tại số 40 đường số 4, KP.6 (P. Bình Chiểu, Q.Thủ Đức). Nghi can gây án là Nguyễn Xuân Phong (SN 1980, quê Nghệ An, tạm trú địa chỉ trên).

Cơ quan chức năng đang canh chừng nam thanh niên nghi ngáo đá đốt phòng trọ tại bệnh viện

Thông tin ban đầu, Phong và chị Võ Thị V. (SN 1983, quê Nghệ An, là công nhân tại Q.Bình Tân) có quen biết với nhau qua mạng xã hội. Sáng cùng ngày, Phong bắt xe buýt lên tận phòng trọ chị V. ở Q.Bình Tân rủ chị này xuống phòng trọ của mình chơi.

Sau khi cả hai đến phòng trọ của Phong ngồi chơi được một lúc thì bất ngờ thanh niên này đứng bật dậy, miệng nói lảm nhảm rằng trong phòng… có ma. Sau đó, đối tượng này khóa cửa phòng nhốt chị V. lại rồi lấy quần áo ra chất thành đống đốt để trừ tà.

Dù chị V. van xin nhưng Phong vẫn không chịu mở cửa phòng. Khi người dân phát hiện sự việc báo công an đến, Phong cầm cây cố thủ. Trước tính chất sự việc nghiêm trọng, cơ quan công an cùng người dân phải phá cửa xông vào khống chế đối tượng, giải cứu an toàn cho nạn nhân.

Đối tượng Phong bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện

Trong lúc khống chế đối tượng, Đại úy Trần Ngọc Khánh – cán bộ Công an P.Bình Chiểu và 1 người dân là anh Nguyễn Thành Hiếu (SN 1986) cũng bị bỏng ở bàn tay. Riêng Phong bị bỏng nặng ở 2 tay, mông nên được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Q.Thủ Đức.

Đến chiều nay, Phong vẫn chưa tỉnh, liên tục nói nhảm nên công an chưa thể lấy lời khai. Được biết, Phong có sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng nhận định có thể Phong bị ngáo đá nên hành động như trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thiên Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nam-thanh-nien-nghi-ngao-da-nhot-ban-gai-trong-phong-tro-roi-cham-lua-dot_59471.html