Kẻ nào đứng sau vụ án bí ẩn 'The Somerton Man'?

Đã hơn 7 thập kỷ trôi qua nhưng vụ án 'The Somerton Man' (Người đàn ông Somerton) vẫn chưa có lời giải, khiến dư luận Australia không khỏi băn khoăn.

Đã hơn 7 thập kỷ trôi qua nhưng vụ án “The Somerton Man” (Người đàn ông Somerton) vẫn chưa có lời giải, khiến dư luận Australia không khỏi băn khoăn.

Tập thơ “The Rubaiyat” được tìm thấy trong túi nạn nhân.

Tập thơ “The Rubaiyat” được tìm thấy trong túi nạn nhân.

Vào sáng sớm ngày 1-12-1948, trên bãi biển Somerton, Adelaide, Australia, người ta phát hiện thi thể người đàn ông. Người xấu số mặc trang phục lịch sự, đôi giày bóng loáng nằm dựa lưng vào bức tường bê-tông. Trang phục này có điều gì đó bất thường so với thời tiết bãi biển lúc đó. Tư thế dựa lưng vào tường như thể đang ngủ hoặc say rượu nhưng thực ra đã tắt thở từ lâu.

Theo điều tra sơ bộ, ngoài trang phục gọn gàng “The Somerton Man” còn trong tư thế “mày râu nhẵn nhụi”, cơ thể không vết đâm chém, đạn, máu hay các chứng cứ gây tổn thương thể chất khác. Tuy nhiên khi kiểm tra quần áo, cảnh sát phát hiện nằm sâu trong túi quần còn có một cuốn thơ nhỏ xíu, bị rách ở phần giữa trang, tập thơ không phải viết tay mà là chữ in, ngoài bìa ghi Tamam Shud. Theo các phóng viên báo chí, đây là tập thơ Ba Tư “The Rubaiyat” của Omar Khayyam. Cuối tập thơ có chữ "kết thúc" hoặc "xong rồi", chính trang xé đi này đã để lại những manh mối bí ẩn khó hiểu.

Những giả thiết

Đây là một trong những vụ án bí ẩn, dài nhất trong lịch sử Australia.

Tổng chưởng lý Nam Australia, Vickie Chapman, người nghiên cứu vụ án này khi còn là học sinh trường luật, đã chấp thuận cho khai quật thi thể với chi phí ước tính 20.000 USD. Còn GS Derek Abbott khi nghiên cứu về ADN của “The Somerton Man” thì cho rằng, người đàn ông này từng làm cha và có cả một gia đình lớn. Trong đó vợ ông, Rachel Egan rất có thể là cháu gái của người đàn ông này.

Theo như nguồn tin kể lại, 3 giờ sau khi được phát hiện, thi thể đã được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia Adelaide. Ngoài những gì đã được đề cập, các bác sĩ tìm thấy trong túi áo nạn nhân một tấm vé tàu hỏa đến Bãi biển Henley, một vé xe buýt đến North Glenelg, một chiếc lược kim loại, một gói kẹo cao su Juicy Fruit, một gói thuốc lá Câu lạc bộ Quân đội, một chiếc khăn tay và một bao diêm Bryant & May... Căn cứ theo trang phục và vật dụng cá nhân, người ta phỏng đoán nạn nhân là người Mỹ. Các bác sĩ còn phát hiện con ngươi của nạn nhân nhỏ và khác thường, trong dạ dày có máu, dấu vết dùng thuốc độc.

Khám nghiệm tử thi còn cho thấy, nạn nhân là một người đàn ông khỏe mạnh từ 40 đến 45 tuổi, giống như một vận động viên có thể chất tốt. Theo nhà nghiên cứu bệnh học John Cleland, các ngón chân của nạn nhân như thể bị ép vào giày, điều này cho thấy, nạn nhân có thể làm nghề vũ công ba-lê hoặc vận động viên marathon. Theo kết quả cuộc điều tra vào tháng 7-1949, nạn nhân không chết vì những nguyên nhân tự nhiên bởi dạ dày và thận bị ứ máu, lá lách có kích thước to gấp 3 lần bình thường. Kết luận cuối cùng cho là suy tim nhưng suy tim do thuốc độc hay ép buộc lại không rõ. Việc xóa danh tính nạn nhân thực hiện rất tỉ mỉ.

Liên quan gì với Jessica Ellen "Jo" Thomson?

Theo tờ ABC, sau khi được chôn cất vào ngày 14-6-1949, vị du khách phát hiện ra “The Somerton Man” ngày 31-11 là một chuyên gia hóa học, khai rằng trước khi phát hiện thi thể người chết, ông đã lái ô-tô chở anh rể của mình và đỗ cách bãi biển Somerton vài trăm mét. Khi quay xe trở lại, anh rể phát hiện cuốn sách kỳ lạ nằm trên sàn xe. Cả hai đều cho rằng cuốn sách thuộc về người kia, do đó nó được cất vào ngăn để đồ trong ô-tô. Nhưng sau khi thông tin về “The Somerton Man” lan truyền khắp Australia, 2 người này bắt đầu xem lại cuốn sách lạ nói trên, phát hiện thấy đây bản copy với trang cuối bị xé. Trong đó có ghi 2 số điện thoại không có trong danh bạ và dòng mã bí ẩn. Số đầu không có lời giải, số điện thoại thứ hai dẫn lối đến một nữ y tá 27 tuổi sống ở bãi biển Somerton, được biết đến với tên Jessica Ellen "Jo" Thomson (Jessica).

Jessica khẳng định không hề biết nạn nhân nhưng lại tái mặt khi nhìn thấy người quá cố. Cuối cùng Jessica miễn cưỡng thừa nhận đã tặng một bản sao cuốn sách cho một người đàn ông tên là Alfred Boxall, một đồng nghiệp nam của mình. Dưới tia cực tím, cuốn sách tiết lộ một mật mã kỳ lạ với 5 dòng chữ không liên tục được tìm thấy với dòng thứ hai được gạch bỏ. Theo giáo sư Derek Abbott, việc Jessica giữ mọi thứ bí mật đã biến toàn bộ vụ án thành một “phương trình không ẩn số". Nhưng qua các nghiên cứu của mình, Giáo sư Derek Abbott kết luận, “The Somerton Man” và Jessica có mối quan hệ với nhau. "Có lẽ anh ta đã đến gặp Jessica và con trai của mình và sau đó chết ngoài bãi biển, điều này chắc Jessica biết rõ hơn ai cả. Rất có thể cậu bé Robin là con của hai người”, GS Derek Abbott nhấn mạnh.

Một giả thuyết khác có vẻ hấp dẫn với các nhà điều tra do không có vết thương rõ ràng trên cơ thể nạn nhân. Đó là việc nạn nhân tự tiêm thuốc độc, vì biết quá nhiều sự thật nào đó với tư cách là điệp viên và ai đó muốn giết để thủ tiêu tang chứng. Theo giả thiết này thì "The Somerton Man" đã sử dụng loại chất độc cực mạnh và có mức bán rã cũng rất nhanh khiến các xét nghiệm y tế không thể tìm ra.

Kim Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_222500_ke-nao-dung-sau-vu-an-bi-an-the-somerton-man-.aspx