Kẻ máu lạnh chém chết 3 bà cháu hàng xóm ở Bình Dương: Ớn lạnh trước cái tự ái vặt

Vì cái tự ái vặt vãnh, Trần Trọng Luận nhẫn tâm chém chết ba cháu hàng xóm mà không gớm tay.

Sáng 24.4, công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Nạn nhân là 3 mẹ con, bà cháu là Đào Thị Thu Cúc (sinh 1965), Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh 2002, con gái bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (sinh 2011, cháu ngoại bà Cúc).

Công an xác định cả 3 nạn nhân đều bị sát hại, nằm tại các vị trí khác nhau trong nhà, thu giữ được một con dao Thái Lan, các dấu vân tay, vân chân tại hiện trường.

Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định bà Đào Thị Thu Cúc bị chém hai nhát vào vùng cổ dẫn đến đứt khí quản, thực quản, đứt lìa động mạch gây tử vong. Trần Thị Quỳnh Nhi bị chém đứt đốt sống cổ, có 18 vết đâm trên người gây thủng tim, thủng phổi. Nguyễn Thị Bảo Ngân có 25 vết thương, 11 vết chém vùng mặt và 14 vết đâm trên cơ thể.

Theo công an, đây là vụ án giết người liên quan đến tình ái hoặc mâu thuẫn cá nhân vì tài sản trong nhà không bị mất.

Qua sàng lọc nhiều đối tượng, công an xác định Trần Trọng Luận (sinh 1985, hàng xóm của nạn nhân) là nghi can gây án nên mời về cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh, Luận đã thừa nhận hành vi.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên thông tin về vụ Trần Trọng Luận chém chết 3 bà cháu hàng xóm.

Luận là đối tượng nghiện ma túy, ham chơi cờ bạc và trên cơ thể có một số vết xây xát mới.

Bước đầu, Luận khai nhận, sau khi thua cờ bạc cảm thấy chán nản, muốn tự tử nhưng nhớ lại trước đó qua nhà bà Đào Thị Thu Cúc chơi bị chị Trần Thị Quỳnh Nhi trách móc, coi thường nên nảy sinh ý định giết cả nhà nạn nhân.

Cụ thể hơn, Luận thường đến quán nước của bà Đào Thị Thu Cúc để chơi nhưng lại mở điện thoại xem phim đen. Thấy vậy, chị Trần Thị Quỳnh Nhi nhiều lần nhắc nhở và xua đuổi nên Luận cảm thấy mình bị coi thường, bực tức. Từ chuyện nhỏ nhặt này, Luận đã nảy sinh ý định giết nạn nhân để trả thù.

Đêm 23.4, Luận lấy dây kẽm cột 5 phòng trọ cạnh nhà bà Cúc lại, chuẩn bị tuốc nơ vít tự chế, mã tấu và dao Thái Lan rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà nạn nhân.

Khi bị phát hiện, Luận đã ra tay sát hại cả ba người, khóa cửa nhà nạn nhân rồi vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống cách hiện trường khoảng 150 mét.

Tại trụ sở công an, Luận không hề sợ hãi mà tỏ thái độ dửng dưng trước cái chết của ba cháu hàng xóm do mình gây ra.

Mặc áo CLB Atletico Madrid,

Mặc áo CLB Atletico Madrid,

Luận tỏ thái độ dửng dưng dù vừa giết 3 bà cháu hàng xóm.

Theo Facebooker nổi tiếng Hoàng Nguyên Vũ, hành vi man rợ của Luận bắt nguồn từ cái tự ái vặt vãnh.

Anh Hoàng Nguyên Vũ cũng bàng hoàng trước việc nhiều kẻ sẵn sàng giết người khác không gớm tay chỉ vì bị chạm tự ái: “Chỉ vì hay sang nhà hàng xóm chơi, thấy cô con gái 17 tuổi có ý coi thường mình, nên nửa đêm kẻ thủ ác vác mã tấu cạy mái tôn, sát hại cô gái, mẹ cô gái và cháu bé 8 tuổi, con của chị gái cô gái?

Dĩ nhiên, tôi không tin lý do vậy. Song với bất cứ lý do gì thì hành động man rợ này đã gây ám ảnh về những cái ác kinh tởm đang lởn vởn xung quanh ta. Nó khiến chúng ta rùng mình về hai chữ an toàn mà ở đâu đó, chúng ta phải đối mặt và phải có cách tự bảo vệ chính bản thân mình.

Trong suốt những năm qua, những vụ thảm án, kẻ sát nhân máu lạnh đều giết các cháu bé nếu bị chúng nhìn thấy. Cái ác đã đạt đến mức độ tột đỉnh, kinh dị và không biết sẽ còn tiếp diễn như thế nào.

Kẻ sát thân đều có một điểm chung là bị chạm cái "tự ái". Dù có bao kẻ đã bị tử hình thì cái kiểu "tự ái" ấy vẫn lởn vởn ngoài cuộc đời.

Cái ác đến từ những mối hận cỏn con, vụn vặt về "phận nhỏ" bị coi thường, bị chạm tự ái vì mình đi làm công không được đối xử tử tế. Ôi, cái tự ái ấy chưa chịu tuyệt chủng của cái xã hội giàu không ra giàu nghèo không ra nghèo, đổi đời thì muốn nhưng không chịu rửa hết cái phèn mặt sưng mày sỉa đi.

Chúng ta có thể dạy con chúng ta, trẻ con sống đúng với gia cảnh, phải lao động tử tế để tồn tại và có thái độ sống chừng mực dung hòa với xã hội. Song, chúng ta có thể tin rằng những người khác trong xã hội này đều làm được điều đó? Đặc biệt là dạy con cái bỏ cái tự ái thấp bé qua một bên cuộc đời? Tôi không tin.

Hãy nhìn lớp thanh niên choai vác mã tấu đuổi nhau trên phố đi. Hãy nhìn lớp nữ sinh thấy bạn ít nói thì hành hạ, làm nhục hết lần này qua lần khác, rồi chụp ảnh, quay phim tung lên mạng đi. Hãy nhìn một đám nam sinh lớp 10 đưa thiếu nữ đi sinh nhật, chuốc rượu say rồi hãm hiếp tập thể đi.

Nhìn vào những cậu bé, cô bé 9 tuổi trở lên đã kè kè cái ĐTDĐ chơi game suốt ngày, chơi chưa đã thì trốn học chơi tiếp, chơi đến mức không biết làm bất cứ một việc gì... Dường như có nhiều cha mẹ nghĩ rằng, ừ cứ để cho con chơi mới bù đắp những gì trước đây mình thiếu. Lại cái kiểu "tự ái" với chính quá khứ và trả đũa cảm xúc bằng việc thả sổng con cái chơi. Nhưng để con chơi đến mức không thành người nổi thì phụ huynh mang tội vì hồn nhiên rồi đấy!

Nhiều đứa trẻ thấy máu điên của người lớn và sự vô tâm, vô trách nhiệm với sinh mạng của người khác một cách hồn nhiên bằng cách kích bác cho kẻ nào đó lên cơn tự ái. Anh tài xế bị cả đám bạn ép uống rượu gây tai nạn kinh hoàng, nạn nhân có chị lao công tội nghiệp, mẹ của hai đứa con thơ dại ở Hà Nội. Đám chuốc rượu ấy có nghĩ sâu đến những điều đã xảy ra như thế không?

Sự nông cạn, sự ngu dốt và những cái ác hồn nhiên đến từ cái lòng tự ái ấy sẽ sản sinh ra những cái ác kinh tởm hơn sự ác hồn nhiên từ cha mẹ chúng.

Nhiều người sinh con ra nhưng đang bất lực trước việc dạy con hoặc không trang bị cho mình kỹ năng dạy con, thả nổi cho con chạy theo những phù phiếm ngoài đời, tập cho con quen với những bất công, những cái ác và trả đũa cảm xúc thì hỏi sao cuộc đời không sinh ra kẻ sát nhân máu lạnh như Trần Trọng Luận hay trước đó là Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương, thanh niên giúp việc giết cả nhà chủ ở quận Bình Tân (TP.HCM)?

Những cái ác ấy, chắc chắn được sinh ra từ những cái "tự ái xã hội". Nó là một căn bệnh kinh niên mà chúng ta cần nhìn vào để có cách giáo dục con trẻ. Vì suy cho cùng, cái xã hội này, bệnh tự ái kia còn cao hơn núi và sừng sững cả ngàn năm nay chưa một lần nghiêng đổ!”.

Nữ tài xế 1 tay cầm vô lăng 1 tay cầm mic hát karaoke khi lái ô tô:

Hành vi vừa lái ô tô vừa cầm mic hát karaoke của nữ tài xế bị lên án vì có thể gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình lẫn người đi đường.

Pháp luật hiện chưa có chế tài cụ thể về hành vi vừa lái ô tô vừa hát karaoke sẽ bị xử phạt thế nào, có lẽ bởi điều này hiếm khi xảy ra.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/ke-mau-lanh-chem-chet-3-ba-chau-hang-xom-o-binh-duong-on-lanh-truoc-cai-tu-ai-vat-111931.html