Kề má in môi, có một mùa chia tay mạnh dạn thể hiện tình cảm như thế !

Trước khi chia tay, nếu có thể khóc, ôm chầm lấy nhau hay tặng nhau những nụ hôn má thật lâu thì hãy cứ mạnh dạn mà làm, cách mà các bạn học sinh trường THPT Lấp Vò 1 (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) khiến dân mạng người nuối tiếc, người ước ao.

Mùa hè oi bức, tiếng ve râm ran như thiêu đốt toàn bộ tâm hồn của những lứa học sinh cuối cấp. Trước mắt chúng có biết bao bộn bề, nào là thi cử: Thi tốt nghiệp, thi đại học,…hay đơn giản là những công việc, những hành động mà trong suốt 3 năm phượng hồng chúng chưa được làm, và ngày tổng kết cuối năm có lẽ là cơ hội cuối cùng để chúng có thể thực hiện.

Không phải màu đỏ của cánh phượng cũng chẳng phải màu đỏ tờ giấy khen, món quà quý giá nhất đối với chàng trai này có lẽ là những vết son môi mà các bạn nữ đã trao tặng

Mới đây, cư dân mạng được phen trầm trồ trước loạt hình ảnh được một học sinh lớp 12 trường THPT Lò Vấp 1 (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ.

Đó là bộ hình được ghi lại trong buổi lễ tổng kết năm học. Trong ngày lễ trưởng thành ấy, những thành viên của tập thể lớp 12 đã có những hành động táo bạo mà cũng đầy tinh nghịch. Gây ấn tượng mạnh nhất là những dấu son in trên khuôn mặt bạn nam, chủ nhân của những dấu son đó không ai khác chính là các bạn nữ của lớp.

Ngày cuối cấp rồi, có gì mà phải ngại đâu, ôm nhau đã là chuyện thường, cho tớ bễ cậu về với miền thanh xuân nhé.

Tình bạn tuổi học trò luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất: Không vụ lợi, trong sáng, hồn nhiên và đẹp như chính tâm hồn của các em.

Tuổi trẻ mà, có ai mà không lớn lên, có ai mà không thầm thương mến một cậu bạn hay cô bạn cùng bàn. Nhiều lúc muốn tỏ bày tình cảm lắm mà đâu có dám, sợ rằng những cú tát sẽ không ngần ngại đáp trả kèm theo vài câu tục tĩu mà lũ học trò thường dùng. Thế nhưng, ngày bế giảng đến rồi, đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải hành động !

Chắc có nhiều cậu trai thích một cô bạn tổ bên lắm nhưng chẳng lúc nào dám nói ra, nhiều khi còn ngồi viết 3, 4 bức thư liền nhưng đều giấu tên và nhờ thằng bạn gửi hộ. Hay có cô học sinh nhỏ nhắn đang thầm thương trộm nhớ anh chàng hot boy của lớp, nhưng có dám mở miệng để nói "tau thích mi" hay "em yêu anh" bao giờ đâu. Mỗi khi anh chàng vô tình nở nụ cười về phía cô nàng thì ngay lập tức tay chân bủn rủn, mặt đỏ tía tai. Và sau đó là nhảy cẫng lên và hét sung sướng...

Tuổi 17 và những nụ hôn đầu, có lẽ đối với các bạn học sinh lớp 12 trường THPT Lò Vấp 1 đây sẽ là hành động táo bạo nhất từng làm. Những nụ hôn ấy chất chứa biết bao cảm xúc, tình yêu chân thật, đôi khi cả những lời xin lỗi gửi vội.

Bộ ảnh nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng, cho thấy rằng đây không phải là những hành động phản cảm mà hoàn toàn là những việc làm quyết liệt và đáng yêu nhất của lũ học sinh cuối cấp, để sau này chia tay, đó sẽ là kỉ niệm ghi sâu nhất.

Học cùng nhau 3 năm rồi, chí chóe, cãi nhau nhiều rồi, bây giờ là lúc chúng ta nên thân thiết với nhau hơn phải không chàng trai !

Có lẽ đây là nam thanh niên số hưởng nhất. Trong ngày lễ bế giảng, cậu chàng không đứng một mình mà có đễn 3 bóng hồng xung quanh, lại còn thể hiện tình cảm "đậm đà" thế này !

Và cứ thế mỗi năm trôi qua ta lại chứng kiến một mùa chia tay đến nao lòng. Chúc cho các sĩ tử sẽ có một kì thi đại thắng, chúc cho tình cảm bạn bè sẽ luôn bền chặt !

Học trò hôn nhau thì đã sao nào. Những nụ hôn này cho lời chào tạm biệt. Tạm biệt tuổi 17 nhiều mơ mộng, tạm biệt tuổi học trò cùng cô bạn thân. Dẫu còn nhiều nuối tiếc lắm nhưng hy vọng những nụ hôn vội ấy sẽ giúp cho tình cảm của học sinh cuối cấp mãi bền lâu !

LN

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ke-ma-in-moi-co-mot-mua-chia-tay-manh-dan-the-hien-tinh-cam-nhu-the-73386.html