Kẻ làm thuê sát hại 5 người nhà chủ trong ngày 27 Tết: Bản cáo trạng lạnh người

Theo cáo trạng, trong lúc ngồi băng bó vết thương, thấy chị Hồng còn cử động, Tình dùng dao tiếp tục đâm nạn nhân và quay lại phòng ngủ đâm tiếp anh Chinh vì thấy 'mắt còn liếc qua, liếc lại'.

Theo cáo trạng, trong lúc ngồi băng bó vết thương, thấy chị Hồng còn cử động, Tình dùng dao tiếp tục đâm nạn nhân và quay lại phòng ngủ đâm tiếp anh Chinh vì thấy “mắt còn liếc qua, liếc lại”.

Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan công an.

Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan công an.

Theo dự kiến, vào ngày 9/7, TAND TP.HCM sẽ đưa kẻ làm thuê bị cáo buộc sát hại 5 người trong một gia đình ở Bình Tân ra xét xử. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trương Công Huấn. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Đoàn Luật sư TP.HCM) tham gia bảo vệ cho quyền và lợi ích của 3 nạn nhân chưa thành niên.

Vào thời điểm gây án, Nguyễn Hữu Tình đã đủ 18 tuổi, khung hình phạt cao nhất có thể lên tới mức án tử hình nên tòa đã chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo này.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê tỉnh An Giang) được anh Mai Xuân Chinh nhận làm công nhân tại xưởng sản xuất máng xối inox cho gia đình, được cho ăn và ngủ tại nhà anh Chinh (quận Bình Tân, TP.HCM).

Do Tình làm việc hiệu quả thấp, hay làm hư hỏng sản phẩm, thường đi chơi game cả đêm nên vợ anh Chinh là chị Hồng thường la mắng, dẫn đến Tình ngộ nhận chị Hồng phân biệt đối xử Tình với những người làm thuê khác khiến Tình căm ghét chị Hồng.

Đầu tháng 2/2018, hầu hết nhân viên về quê nghỉ Tết, riêng Tình ở lại làm việc với chủ nhà. Chiều 12/2 (ngày 27 Tết), Tình ăn tất niên cùng gia đình ông chủ và đề nghị ứng trước 5 triệu đồng và bán cho mình chiếc máy tính. Thế nhưng, chị Hồng chỉ đồng ý việc ứng lương.

Tối hôm đó, Tình nghe được vợ chồng anh Chinh nói chuyện về việc anh ta lười biếng, ngủ nhiều thì rất tức giận. Gã bắt đầu nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 13/2, do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ gây ra tiếng động nên chị Hồng la mắng: "Mày giờ này không ngủ thì để cho người ta ngủ, mày biết giờ này mấy giờ không, mày muốn về quê thì về đi".

Tình lạnh lùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Hồng rồi đẩy chị ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng vợ la hét, anh Chinh chạy ra thì Tình xông đến đâm tới tấp. Phát hiện tiếng khóc của 3 đứa con chủ nhà, Tình lần lượt xuống tay... Ba nạn nhân này gồm bé trai 13 tuổi, 2 bé gái chỉ mới 11 tuổi và 6 tuổi.

Sát hại 5 người xong, Tình còn máu lạnh tới mức mở tủ lạnh lấy nước uống, lấy dao gọt trái cây ăn.

Đoạn đáng sợ nhất trong bản lời khai của hung thủ là sau khi đâm 1 loạt 5 người, Tình bị thương ở tay. Trong lúc ngồi băng bó vết thương, thấy chị Hồng còn cử động, Tình dùng dao tiếp tục đâm nạn nhân. Thấy có tiếng động, Tình quay lại phòng ngủ tiếp tục đâm anh Chinh vì thấy “mắt còn liếc qua, liếc lại”.

Biết trong két sắt nhà nạn nhân có nhiều tiền và tài sản có giá trị, Tình kéo két sắt đến chỗ anh Chinh nằm, định buộc anh Chinh mở kết, tuy nhiên do anh Chinh đã chết, Tình không mở được két.

Tình lục soát cướp tài sản trong nhà, lấy 3 điện thoại di động, 1 bộ nữ trang, 1 laptop, 1 xe máy và 150 ngàn đồng. Tổng tài sản 18,5 triệu đồng.

Gây án xong, Tình đến bệnh viện băng bó vết thương do trong lúc gây án giằng co trúng dao. Chiều ngày 16/2, khi Tình đến ăn nhậu tại nhà người quen ở Long An thì công an ập đến bắt giữ.

Theo VKSND TP.HCM, hành vi của Tình thuộc trường hợp giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi.

Về tình tình tiết ‘két sắt’, VKS cho rằng Tình có hành vi dịch chuyển két sắt đến chỗ nạn nhân buộc mở két, do nạn nhân đã chết nên không mở được là phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt đối với tài sản bên trong két sắt là 93 triệu đồng tiền mặt và 2 nhẫn kim loại vàng.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ke-lam-thue-sat-hai-5-nguoi-nha-chu-trong-ngay-27-tet-ban-cao-trang-lanh-nguoi-a235628.html