'Kế hoạch lỗi' của 8X dùng xăng cướp ngân hàng

Nam thanh niên 8X lên mạng thấy có đề cập đến vụ cướp ngân hàng nên quyết tâm thực hiện vụ cướp tương tự và nhận cái kết đắng.

Nghi phạm Linh tại cơ quan công an

Ngày 13.11, Cơ quan Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Linh (28 tuổi, ngụ ấp Trường Ninh 2, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nam thanh niên là nghi phạm xông vào phòng giao dịch Hưng Lợi của ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Cần Thơ (số 221A, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) để cướp nhưng bất thành.

Đến thời điểm hiện tại, nam thanh niên 8X này đã có những lời khai ban đầu.

Linh khai do muốn có nhiều tiền trong thời gian ngắn để tiêu xài và trả nợ nên lên kế hoạch đi cướp ngân hàng.

Đặc biệt, Linh lên mạng thấy có đăng vụ cướp xảy ra tại một ngân hàng ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vào ngày 27.9, nên thanh niên này quyết tâm thực hiện ý định trong đầu mình. Linh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho phi vụ cướp ngân hàng.

Sáng 3.11, Linh chạy xe máy mang BKS: 65H -226.38, đến 1 cây xăng ở chợ Trường Long Tây (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) mua 20.000 đồng xăng và đựng vào chai nhựa. Sau đó, Linh chiết xăng vào hai chai nhựa nhỏ. Linh tiếp tục chạy xe máy đến chợ Trường Long (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để mua khẩu trang, găng tay, hộp quẹt gas.

Linh đến 1 nhà trọ ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thuê phòng nghỉ, chờ đến chiều đi cướp ngân hàng.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Linh chạy xe máy đến chợ Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mua 1 cây dao Thái Lan với giá 10.000 đồng rồi cất vào túi quần.

Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Cần Thơ (số 221A, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), nơi Linh xông vào định cướp

Linh chạy xe vào hẻm 216 đường 3/2 để tháo biển số xe ra cất giấu. Thời điểm này, Linh đứng bên kia đường, đối diện phòng giao dịch Hưng Lợi của ngân hàng Eximbank quan sát thấy còn nhiều khách nên đứng chờ thời cơ ra tay.

Đến khoảng 16 cùng ngày, thấy phòng giao dịch nói trên vắng người, Linh chạy xe qua đậu trước bậc tam cấp của ngân hàng rồi cầm chai xăng đi vào bên trong. Thấy Linh, bảo vệ ngân hàng là anh Trần Minh Nhựt tưởng khách đến giao dịch nên mở cửa đón vào. Lập tức tên cướp ngân hàng tháo nút chai và tạt xăng vào người anh Nhựt.

Bảo vệ ngân hàng xông tới xô Linh té ngã. Linh định đứng dậy lên xe máy bỏ chạy thì bị anh Nhựt cùng nhân viên ngân hàng khống chế, giao cho cơ quan công an cùng tang vật.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

O.KIỀU

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ke-hoach-loi-cua-8x-dung-xang-cuop-ngan-hang-822039.html