Kế hoạch hoàn hảo cướp hòm tôn 3,2 tỷ đồng

Những ngày giữa tháng 8/2018, cả tỉnh Phú Yên bỗng rúng động với vụ cướp tiền, vàng bởi không chỉ giá trị tài sản lên đến 3,2 tỷ đồng còn cả tính chuyên nghiệp của các đội tượng gây án.

Hình minh họa

Vào khoảng 6h20 ngày 19/8, ông Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) chở mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Yên Truyền) mang theo một hòm tôn từ nhà đến tiệm vàng tại chợ trung tâm thị trấn Hòa Vinh. Khi đến đoạn đường Lê Lợi - cách nhà khoảng 500m, bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên xe máy Yamaha Sirius màu đỏ đen (không rõ biển số) chạy lên ép xe, dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt hai mẹ con khiến họ tối tăm mặt mũi. Sau đó, đối tượng cướp túi xách đựng tiền và hòm tôn trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Gần 2 tháng sau, nhóm đối tượng tham gia vụ cướp trên đã bị bắt gồm: Nguyễn Thùy Viễn (tức Bảy Vinh, 43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (tức Tý, 32 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk).

Các đối tượng khai đã quen nhau từ trước, Trường và Viễn làm thuê tại tiệm rửa xe của Trần Ngọc Hưng tại huyện Ea H’leo. Sau thời gian làm việc, cả 3 rủ nhau đi trộm cướp một phi vụ lớn để có tiền trả nợ, làm ăn.

Khoảng những ngày đầu tháng 8, chúng lấy xe máy và ô tô của Hưng xuống Phú Yên tìm hiểu, lân la đến các tiệm vàng trên địa bàn nhằm phát hiện các sơ hở và tiệm vàng Kim Yến Truyền đã được nhóm đối tượng đưa vào “tầm ngắm”.

Tuy nhiên, cả 3 không vội hành động ngay mà trở về Đắk Lắk để lên kế hoạch gây án. Chiếc xe máy chúng gửi lại tại bãi giữ xe của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Yên. 10 ngày sau, chúng trở lại Phú Yên. Khoảng 23h ngày 18/8, Hưng điều khiển ô tô hiệu Hyundai i10 BKS 47A-219.58 chở Trường và Viễn đi từ Đắk Lắk xuống Phú Yên, khi đi Trường mang theo bình xịt hơi cay, roi điện và 1 túi xách đã mua trước đó. Trong túi xách bọn chúng chuẩn bị sẵn quần áo để khi gây án xong chúng thay quần áo để tránh bị phát hiện.

Khoảng 4h sáng 19/8, cả 3 đến Phú Yên, thực hiện vụ cướp. 3 ngày sau vụ cướp, bọn chúng chia tài sản rồi lẩn trốn: Hưng vẫn ở lại nhà tại huyện Ea H’leo xem như chưa xảy ra chuyện gì.

Kể về việc phá án, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, PGĐ công an tỉnh Phú Yên cho biết, manh mối vụ việc dần được hé lộ khi trích xuất camera của một số người dân trong khu vực thấy nổi lên các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn rình rập.

Tiếp tục theo dõi 3 nhóm đối tượng, các trinh sát nhận thấy nhóm thứ 3 có nhiều dấu hiệu khả nghi như liên tục di chuyển ở các tỉnh phía Nam. Sau thời gian dõi, Ban chuyên án khẳng định, đây là 3 đối tượng đã gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Yên Truyền. Ngoài việc Hùng vẫn đang ở nhà thì 2 đối tượng còn lại lẩn trốn ở những vị trí rất đặc biệt: Trường vào nhà bạn tù ở quận 8 (TP HCM), còn Viễn trốn tận huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), cách biên giới Campuchia chỉ khoảng 300m, hàng ngày qua bên kia chơi đánh bạc, đá gà, tối mới về ngủ.

Sau khi tìm hiểu rõ các đối tượng, để tránh bị động, Ban Chuyên án quyết định bắt 3 đối tượng cùng một lúc. Rạng sáng ngày 6/10, 3 mũi giáp công đông loạt triển khai, nhanh chóng bắt khẩn cấp 3 đối tượng.

Quốc Nhựt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ke-hoach-hoan-hao-cuop-hom-ton-32-ty-dong-d275164.html