Kế hoạch giết người của sát nhân điển trai Hàn Quốc

Lợi dụng vẻ ngoài ưa nhìn, Kang Ho-sun sát hại nhiều phụ nữ trong các năm 2006-2008. Nhà chức trách phải thừa nhận kế hoạch giết người của Kang là hoàn hảo.

 Kang Ho-sun bị dẫn giải. Ảnh: Yonhap.

Kang Ho-sun bị dẫn giải. Ảnh: Yonhap.

Với vẻ ngoài điển trai, Kang Ho-sun, 36 tuổi, đã tán tỉnh, bắt cóc và sát hại hơn 10 phụ nữ ở tỉnh Gyeonggi trong giai đoạn 10/2005-12/2008. Khi bị bắt, Kang khai anh ta làm theo lời mách bảo của kẻ giết người hàng loạt trong bộ phim Hàn Quốc Public Enemy.

Kang nhắm mục tiêu đến phụ nữ đi một mình trong đêm ở các bến xe buýt hoặc làm việc trong quán karaoke. Kang làm quen với các nạn nhân, khoe khoang kỹ năng giường chiếu, đưa họ lên xe, hiếp dâm và sát hại. Chưa đầy 2 năm, anh ta đã sát hại 3 nhân viên quán karaoke, 2 sinh viên đại học, một nhân viên văn phòng và một bà nội trợ, theo Chosun.

Vụ việc của Kang Ho-sun gây rúng động xã hội Hàn Quốc suốt nhiều năm.

Kế hoạch hoàn hảo

Ngày 7/9/2006, Yoon Jung-hyun, 23 tuổi, nhân viên văn phòng ở quận Jeongseon, tỉnh Gangwon vắng mặt ở nơi làm việc không rõ lý do. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện Yoon bị Kang bắt cóc lên ôtô, cưỡng hiếp, siết cổ, rồi vứt xác ở sông Donggang gần đó.

Ngày 13/12 cùng năm, Kang đội mũ kín mít, bước vào quán karaoke ở Gunpo, tỉnh Gyeonggi và bắt chuyện với bà Bae Kyung-mi, 45 tuổi, nhân viên của quán. Sau khi rủ rê ca hát, trò chuyện và uống rượu với mình, Kang dụ dỗ bà Bae đi cùng mình. Sau khi lên xe, Kang cưỡng hiếp bà Bae, rồi dùng tất chân siết cổ bà. Kang chôn xác nạn nhân ở nơi hẻo lánh gần ngọn núi Bibong.

Đến ngày 24/12, Kang lại đến quán karaoke ở Suwon, tỉnh Gyeonggi và tiếp cận với bà Park Sung-ah, 37 tuổi, nhân viên quán. Tương tự như nạn nhân trước, bà Park bị bắt cóc lên xe của Kang. Sau đó, anh ta tắt điện thoại nạn nhân và dùng tất chân siết cổ bà. Thi thể bà Park bị chôn ở nơi vắng vẻ tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi.

Kang Ho-sun có vẻ ngoài ưa nhìn, thư sinh. Ảnh: Naver.

Các nạn nhân tiếp theo vào tầm ngắm của Kang trong những ngày đầu tháng 1/2007. Ngày 3/1, bà Park Jung-ja, 52 tuổi, đang đứng một mình ở trạm xe buýt thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, thì Kang lái xe qua. Cũng như các nạn nhân khác, bà Jung-ja bị dụ dỗ lên xe, sau đó bị hãm hiếp và siết cổ bằng tất chân. Kang chôn xác nạn nhân ở ngọn núi trong thành phố.

6h ngày 6/1, Kim Hae-young, 37 tuổi, người Hàn gốc Hoa, gặp Kang tại quán karaoke ở thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi. Sau khi cả hai về nhà trọ quan hệ tình dục, bà Kim bị Kang dùng cà vạt siết cổ trên xe hơi, rồi chôn xác ở bãi đất trống gần đó. Khu đất trống sau đó đã được xây dựng thành sân golf.

Ngày hôm sau, Kang tiếp tục bắt cóc sinh viên đại học Yeon Mi-young, 21 tuổi, khi cô đang đứng chờ xe buýt ở thành phố Suwon. Kang cưỡng hiếp, siết cổ rồi vứt xác cô ở con suối gần đó. Một năm sau, vào tháng 11/2008 và tháng 12/2008, Kang sát hại bà Kim Soo-hee, 48 tuổi và nữ sinh Ahn Young-ok, 19 tuổi, lần lượt ở Suwon và Ansan với cùng kịch bản.

Lĩnh án tử hình

Tháng 1/2009, cảnh sát bắt Kang Ho-sun vì tình nghi đứng sau các vụ giết người. Nhà chức trách cũng thu giữ 2 chiếc ôtô của Kang. Khám xét nhà anh ta ở Ansan, cảnh sát tìm thấy 70 đôi tất chân và nhiều đồ lót phụ nữ.

Khai với cảnh sát, Kang thừa nhận trong 7 vụ giết người, anh ta đã lên trước kế hoạch và chưa bao giờ thất bại. Về 4 nạn nhân bị bắt cóc và giết trên đường, Kang nói “mọi việc rất suôn sẻ”. Các nạn nhân đã bị vẻ ngoài của Kang cùng chiếc xe hơi sang trọng thu hút.

Kang Ho-sun được đưa ra thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Yonhap.

“Anh ta rất giỏi nói dối. Tuyên bố rằng các nạn nhân tự nguyện lên xe vì ngoại hình và chiếc xe của Kang Ho-sun là sai sự thật. Xét đến việc điện thoại của các nạn nhân bị tắt, rất có thể họ đã bị khuất phục bằng vũ lực để buộc lên xe”, cảnh sát Kwon Il-yong nói và cho biết Kang là tên tội phạm thông minh với kế hoạch giết người hoàn hảo.

“Khi kinh nghiệm giết người tăng lên, Kang trở nên táo bạo hơn, đến mức sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân để rút tiền từ ATM. Kang tự tin mình không bị bắt vì hắn ta đội tóc giả và đeo bao cao su vào ngón tay khi rút tiền”, cảnh sát Han Chun-shik nói.

Nhà chức trách Hàn Quốc nhận định Kang có khả năng khuất phục hoàn toàn ý chí của các nạn nhân, có thể che giấu bản chất của kẻ giết người. Kang cũng được cho là có đặc điểm của kẻ thái nhân cách.

Kang đã kết hôn 4 lần và có 2 con trai với người vợ đầu tiên. Anh ta bị buộc tội giết người vợ thứ 4 và mẹ vợ trong vụ hỏa hoạn tại nhà mẹ vợ. Sau vụ việc, Kang nhận được khoản tiền bảo hiểm 408 triệu won (285.000 USD).

“Tôi rất sốc khi thấy khuôn mặt bình tĩnh và tươi cười của hắn trong vụ giết người kinh hoàng. Tôi cũng sẽ không nghi ngờ anh ta nếu là nạn nhân”, Lee Jeong-seon, nữ sinh viên đại học, nói.

Ngày 22/4/2009, Tòa án quận Suwon kết án tử hình Kang Ho-sun vì các tội danh hiếp dâm, giết người và cố ý gây hỏa hoạn. Tuy nhiên, Kang không bị thi hành án vì Hàn Quốc bỏ án tử hình từ năm 1997. Kang hiện bị giam giữ tại Nhà tù Seoul.

Tội ác của Kang được South Korean TV đưa vào bộ phim Through the Darkness năm 2022.

Hồng Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-hoach-giet-nguoi-cua-sat-nhan-dien-trai-han-quoc-post1359350.html