'Kế hoạch đào tẩu 2': Huỳnh Hiểu Minh và lá bài điện ảnh Trung Quốc

Có sự góp mặt của Sylvester Stallone và Dave Bautista, nhưng ông xã của Angelababy mới là tâm điểm của bộ phim hành động nghẹt thở và còn nhiều lỗ hổng trong kịch bản.

Trailer bộ phim 'Escape Plan 2: Hades' Phần tiếp theo của bộ phim mang đề tài vượt ngục "The Escape Plan" (2013) với Sylvester Stallone và Dave Bautista trong vai chính.

Thể loại: Hành động, giật gân
Đạo diễn: Steven C. Miller
Diễn viên chính: Sylvester Stallone, Huỳnh Hiểu Minh, Dave Bautista
Zing.vn đánh giá: 5/10

Sau khi thoát khỏi nhà ngục The Tomb ở phần một, chuyên gia tẩu thoát Ray Breslin (Sylvester Stallone) nay trở thành người dẫn dắt một nhóm đặc nhiệm chuyên giải cứu con tin khỏi bọn khủng bố.

Trong một lần tìm kiếm tung tích người anh trai tại Thượng Hải, thành viên Shu (Huỳnh Hiểu Minh) bị những kẻ lạ mặt bắt cóc và đưa tới một nhà ngục nằm dưới lòng đất có tên Hades. Tại chốn “địa ngục” ấy, các tù nhân bị xem là động vật, phải đánh lộn để đổi lấy lương thực và tiện nghi trong buồng giam.

Sau Shu, nhiều thành viên khác của toán đặc nhiệm lần lượt bị gài bẫy và rơi vào Hades. Lúc này, Ray buộc phải liên thủ với tay đồng sự ngày trước - Trent DeRosa (Dave Bautista) - nhằm lên kế hoạch đột nhập “địa ngục” và giải cứu nhóm học trò.

Huỳnh Hiểu Minh có nhiều đất diễn với giọng tiếng Anh thiếu trôi chảy

Bộ phim mang đề tài vượt ngục Escape Plan khi ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ cách đây 5 năm phải chịu tình cảnh hết sức hẩm hiu tại phòng vé. Tuy nhiên, nhờ yếu tố ngôi sao, tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt tại Trung Quốc. Đó cũng chính là động lực khiến Summit Entertainment tiếp tục “bật đèn xanh” cho phần hai - Escape Plan 2: Hades, và ngôi sao Sylvester Stallone trở lại.

Sylvester Stallone tỏ ra có phần đơn độc khi ông không có nhiều đất diễn chung với Dave Bautista.

Sylvester Stallone tỏ ra có phần đơn độc khi ông không có nhiều đất diễn chung với Dave Bautista.

Ở tập trước, Sly có sự phối hợp ăn ý với bạn diễn Arnold Schwarzenegger. Tới Hades, vị trí đó thuộc về cựu đô vật Dave Bautista. Song, những ai mong chờ vào màn liên thủ giữa hai ngôi sao cơ bắp có thể sẽ cảm thấy hụt hẫng bởi họ chủ yếu xuất hiện đơn lẻ trong hầu hết khung hình.

Có thể thấy rằng Stallone vẫn giữ được thần thái tốt dù đã bước sang tuổi 71. Tất cả là nhờ khuôn mặt cương nghị cùng chất giọng trầm đặc trưng của ông. Song, tuổi tác chắc chắn là yếu tố khiến Sly bị đè nặng và các pha hành động của ông vì thế mà bớt phần máu lửa.

Về phần Dave Bautista, sau khi gia nhập trụ Điện ảnh Marvel với vai diễn Drax của đội Vệ binh dải ngân hà, khả năng diễn xuất của tài tử đã cải thiện đáng kể.

Với nét mặt lạnh lùng cùng dáng hình to lớn, Bautista rất hợp với những vai “nói ít, làm nhiều”. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi Trent DeRosa của anh lại là nhân vật có ít cảnh hành động nhất phim.

Huỳnh Hiểu Minh mới là cái tên được các nhà sản xuất ưu ái.

Escape Plan 2: Hades rõ ràng dành nhiều sự ưu ái hơn cho Huỳnh Hiểu Minh. Trên thực tế, ngôi sao Hoa ngữ mới là kép chính của bộ phim khi phần lớn thời lượng tác phẩm xoay quanh hành trình lên kế hoạch đào tẩu của anh.

Ông xã của Angelababy sở hữu không ít phân cảnh hành động đẹp mắt khi nhân vật Shu của anh được xây dựng là một chiến binh tinh thông võ thuật. Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng của Huỳnh Hiểu Minh là khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hạn chế, cùng biểu cảm gương mặt đôi khi còn đơ cứng.

Nhiều điểm thua sút phần một

Trong khi mảng miếng hành động có tiến bộ so với phần một, kịch bản của Escape Plan 2: Hades lại là bước lùi thấy rõ. Trước tiên, rất nhiều tình tiết trong phim xảy ra đều ngẫu nhiên và khiên cưỡng.

Từ lúc Shu vì đi tìm anh trai mà dễ dàng bị kẻ xấu tóm gọn, cho đến khi Ray và Trent phát hiện ra chân tướng kẻ đứng đằng sau vụ việc, tất cả như những mảnh ghép rời rạc mà các nhà làm phim buộc phải loay hoay ngồi ghép chúng thành một bức tranh thiếu hoàn chỉnh.

Escape Plan hồi 2013 thu hút người xem nhờ sự chi li trong kế hoạch tẩu thoát, cùng kết cấu phức tạp của nhà tù The Tomb. Đến với Hades, chiến lược tẩu thoát của các nhân vật rất sơ sài, thiếu sự logic.

Kịch bản phim là điểm yếu chí mạng, và việc kinh phí bị rút xuống khiến chất lượng tác phẩm giảm sút thấy rõ so với phần trước.

Còn bản thân nhà ngục mới được mô tả là hiện đại hơn, nhưng không đem lại cảm giác kiên cố, đáng sợ như The Tomb. Đi kèm những điểm trừ ấy là tuyến nhân vật phản diện yếu kém, nhạt nhòa, không phải là đối trọng xứng đáng cho nhóm người hùng.

So với kinh phí sản xuất 54 triệu USD của phần một, ngân sách dành cho phần hai đã rút xuống còn 20 triệu USD. Sự thiếu hụt về mặt tài chính có lẽ đã gây ảnh hưởng tới kịch bản, hay thậm chí là động lực của một số diễn viên.

Cũng bởi vấn đề tài chính mà mảng kỹ xảo của Escape Plan 2: Hades có bước thụt lùi thấy rõ so với phần trước, đặc biệt là ở các pha cháy nổ giả tạo. Cần phải nói thêm rằng phim không được phát hành ngoài rạp tại Bắc Mỹ, và chỉ có cơ hội ra rạp tại một số thị trường châu Á.

Trên thực tế, hầu hết kinh phí sản xuất của Escape Plan 2: Hades đến từ Trung Quốc, và sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh hay các diễn viên người Hoa trong phim là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng có thể khiến các fan của phần trước cảm thấy ngao ngán.

Nhìn chung, Escape Plan 2: Hades không quá tệ với vai trò là một bộ phim hành động thuần túy. Song, chất lượng tác phẩm thua sút rất nhiều so với phần một. Nhưng với cái kết khá mở, xem ra hãng Summit và người Trung Quốc vẫn còn muốn kéo dài thương hiệu trong tương lai.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Kế hoạch đào tẩu 2: Hades.

Phúc Nguyễn
Ảnh: Summit

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-hoach-dao-tau-2-huynh-hieu-minh-va-la-bai-dien-anh-trung-quoc-post856414.html