Kẻ hành hạ dã man bé gái 3 tuổi trước vành móng ngựa

(Zing) - Đạt nhận nuôi cô bé 3 tuổi nhưng chỉ suốt ngày nhốt kín, đánh đập, thậm chí cắn vào người gây thương tích nặng cho cháu bé.

Khi được đưa ra ánh sáng, vụ án gây bất bình dư luận khi kẻ hành hạ cháu bé là người bố nuôi tên Bùi Văn Đạt (SN 1985, trú tại tổ 32 phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là cháu Nguyễn Hồng Anh (hơn 3 tuổi) là con nuôi của Đạt. Vụ án được phát giác khi người dân sống gần nhà bị cáo không thể chịu nổi, đã tố cáo với cảnh sát vì hành vi hành hạ dã man bé gái 3 tuổi mà họ vẫn nhìn thấy hằng ngày. Ngày 25/6, TAND quận Hoàng Mai đưa Bùi Văn Đạt ra xét xử tội Cố ý gây thương tích. Tại tòa ông bố nuôi tuổi còn trẻ và chưa từng làm bố này khai nhận đã dùng chổi, tay đánh vào mông cháu, bóp cổ và cắn cháu bé. Đạt nhận tất cả các thương tích trên người cháu Hồng Anh là do bị cáo gây nên. Hành vi của Đạt đối với bé Hồng Anh là dã man, khi toàn thân cô bé đều bị thương tật vì những trận đòn của ông bố nuôi. Theo lời khai của Đạt, cô vợ hờ của bị cáo nhiều lần chứng kiến và có khuyên can Đạt không nên đánh đập cháu bé, nhưng Đạt đã bỏ ngoài tai. “Người khác nhìn vào sẽ nói là độc ác nhưng thực sự bị cáo làm vậy là chỉ vì muốn tốt cho cháu, dạy dỗ cháu nên người” - Đạt nói. Bà ngoại cháu Hồng Anh yêu cầu HĐXX xử phạt nghiêm minh đối với Đạt và gia đình cháu bé không đưa ra mức đề nghị bồi thường cụ thể. Sau khi nghe vị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 28 – 30 tháng tù giam, luật sư Trần Đình Triển, trưởng VPLS Vì Dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu Hồng Anh cho rằng: Trong vụ án này, cơ quan chức năng cũng có phần lỗi khi theo pháp luật, mẹ đang có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng ... thì không áp dụng bắt tạm giam, hoặc nếu cháu bé không có người nuôi dưỡng thì phải có trách nhiệm xác nhận của chính quyền địa phương mời người giám hộ cho cháu bé. Nhưng cơ quan tiến hành tố tụng đã làm không đúng, giao cháu cho Đạt không công ăn việc làm, không nhà cửa, chưa từng làm cha. Bài học ở đây là sai lầm của cơ quan tiến hành tố tụng, dẫn đến hậu quả đau lòng này. Nếu cơ quan tiến hành tố tụng làm đúng thì Đạt không có đủ yếu tố để phạm tội… HĐXX nghị án đến sáng 28/6 sẽ tuyên án đối với bị cáo Bùi Văn Đạt. Cháu Nguyễn Hồng Anh cùng mẹ là Nguyễn Thị Kim Oanh sinh 1978 (có hộ khẩu thường trú tại Đội 9, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ) - thuê nhà trọ sống ở bến xe Giáp Bát. Ngày 11/7/2006, Oanh sinh bé Hồng Anh tại Bệnh viện Phụ sản (Hà Nội) mà không làm thủ tục khai sinh cho con mình. Ngày 16/12/2009, Oanh bị công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai bắt khi đang vận chuyển trái phép ma túy. Cháu Hồng Anh lúc này mới hơn 3 tuổi được giao cho bạn của Oanh là Bùi Văn Đạt nuôi dưỡng. Tại công an phường Giáp Bát, Oanh đã viết đơn nhờ Bùi Văn Đạt nuôi dưỡng cháu Hồng Anh đến khi Oanh được tự do. Từ ngày 17/12/2009, cháu Hồng Anh sống cùng Đạt và người vợ hờ của anh ta. Cô bé đã phải hứng chịu những trận đòn tàn nhẫn của người cha nuôi, khiến hàng xóm cũng phải nhói lòng, phản ánh với chính quyền địa phương. Khi báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc, bé Hồng Anh mới được “giải cứu”, đưa về cho bà ngoại cháu nuôi dưỡng trong tình trạng khắp thân thể thâm tím… Kết quả giám định của Viện KHHS, Bộ Công an cho biết, trên vùng trán, môi, cổ, vai, ngực, tay, lưng, mông của Hồng Anh đều có sẹo, các vết sưng nề, bầm tụ máu... tổn hại 15,7% sức khỏe. Cháu Nguyễn Hồng Anh cùng mẹ là Nguyễn Thị Kim Oanh sinh 1978 (có hộ khẩu thường trú tại Đội 9, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ) - thuê nhà trọ sống ở bến xe Giáp Bát. Ngày 11/7/2006, Oanh sinh bé Hồng Anh tại Bệnh viện Phụ sản (Hà Nội) mà không làm thủ tục khai sinh cho con mình. Ngày 16/12/2009, Oanh bị công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai bắt khi đang vận chuyển trái phép ma túy. Cháu Hồng Anh lúc này mới hơn 3 tuổi được giao cho bạn của Oanh là Bùi Văn Đạt nuôi dưỡng. Tại công an phường Giáp Bát, Oanh đã viết đơn nhờ Bùi Văn Đạt nuôi dưỡng cháu Hồng Anh đến khi Oanh được tự do. Từ ngày 17/12/2009, cháu Hồng Anh sống cùng Đạt và người vợ hờ của anh ta. Cô bé đã phải hứng chịu những trận đòn tàn nhẫn của người cha nuôi, khiến hàng xóm cũng phải nhói lòng, phản ánh với chính quyền địa phương. Khi báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc, bé Hồng Anh mới được “giải cứu”, đưa về cho bà ngoại cháu nuôi dưỡng trong tình trạng khắp thân thể thâm tím… Kết quả giám định của Viện KHHS, Bộ Công an cho biết, trên vùng trán, môi, cổ, vai, ngực, tay, lưng, mông của Hồng Anh đều có sẹo, các vết sưng nề, bầm tụ máu... tổn hại 15,7% sức khỏe.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/ke-hanh-ha-da-man-be-gai-3-tuoi-truoc-vanh-mong-ngua/a87432.html