Kẻ Gỗ 'hút' khách tham quan, thưởng ngoạn

Thời tiết nắng nóng nhưng vẫn không ngăn được bước chân du khách muôn phương “đổ” về hồ Kẻ Gỗ. Du khách đến đây không chỉ biết thêm về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn với công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ, mà còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết nơi đây.

Chị Lê Thị Anh, đến từ Quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết: “Đoạn đường di chuyển khá nắng nóng, nhưng khi đặt chân đến Kẻ Gỗ thì cảm giác thật tuyệt. Nơi đây đẹp hoang sơ và tinh khiết. Nhất là dòng nước, nếu bất cứ ai đặt bàn chân mình xuống dòng nước ngọt của hồ thì chắc sẽ nhớ mãi: mát và dịu, rất thích thú…”

Hàng ngàn lượt khách nườm nượp đến rồi đi, nhưng ai cũng muốn lưu giữ cho mình những khoảnh khắc thật đẹp khi đến Kẻ Gỗ.

Em Nguyễn Thùy Trang, đến từ thành phố Đà Nẵng cho biết: “Em về thăm quê và được bố mẹ đưa lên đây tham quan. Cây cầu dẫn vào đền thờ Lê Duẫn thật đẹp, từ bên này vắt sang hòn đảo như một dải lụa. Em muốn lưu giữ khoảnh khắc mình đứng trên chiếc cầu này, phía dưới là làn nước trong xanh để đưa lên facebook khoe với mọi người về quê hương của mình.”

Ông Lê Quang Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) cho biết: Sau khi cắt băng khánh thành cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, lượng khách đến tham quan, thăm viếng ngày càng nhiều. Đặc biệt trong những ngày lễ này có đến ngàn lượt du khách đến tham quan, dâng hương, vãn cảnh. Dự báo, lượng khách sẽ ngày một đông hơn trong những ngày tới.

Hiện, UBND xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) đang đề nghị UBND huyện có cuộc làm việc, giao nhiệm vụ cho các cơ quan đóng trên địa bàn (Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Hạt Kiểm lâm và Công ty Thủy nông Kẻ Gỗ) phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT, an toàn cho du khách.

Thục Chi

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/ke-go-hut-khach-tham-quan-thuong-ngoan/132997.htm