Kẻ giết nhân tình đang có thai đã bị phạt vạ… nửa tỷ đồng

Khi người yêu đề cập đến chuyện cưới xin, đối tượng không đồng ý nên cả hai xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, gã đã bóp cổ cô gái rồi dùng dây thừng treo lên cây để tạo hiện trường giả. Sau sự việc, gia đình nghi phạm rơi vào kiệt quệ vì phải nộp phạt cho gia đình bị hại hơn nửa tỷ đồng.

Người dân đến nhà chia buồn trước cái chết của chị Vanh.

Giết người yêu vì cái thai

Ngày 26/8, Thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Dui (SN 1998, ngụ làng Ăng Lẻ, xã Đak Rong, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 24/8, người dân khi đi làm rẫy đã phát hiện trên cây trước một chòi rẫy thuộc làng A Rọch (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) có một xác người chết là nữ trong tư thế treo cổ. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là chị Vanh (SN 2000, ngụ làng A Rọch).

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua những căn cứ thu thập, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu của một vụ án mạng.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan để làm rõ, trong đó có Dui được cho là người yêu của chị Vanh. Qua đấu tranh, Dui khai nhận chính là hung thủ đã gây ra vụ án mạng khiến chị Vanh tử vong.

Theo đó, giữa y và chị Vanh có quan hệ yêu đương. Gần đây, chị Vanh cho biết chị đã có thai với Dui và ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới. Tối ngày 23/8, cả hai đến khu vực chòi rẫy để nói chuyện thì chị Vanh đề cập đến vấn đề này trong khi Dui không đồng ý.

Từ đó, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ và giằng co nhau. Tức giận, Dui đã dùng tay bóp cổ chị Vanh đến khi chị không thể chống cự và nằm xuống đất.

Thấy người yêu bất tỉnh, Dui đã lấy dây thừng có sẵn ở trong chòi rẫy tròng vào cổ nạn nhân rồi treo lên cành cây để tạo hiện trường giả của một vụ tự tử. Sau đó, Dui thản nhiên đi về nhà.

“Nó giết đâu chỉ một mạng người”

Mấy ngày qua, ngôi nhà của chị Vanh chìm trong tang thương, đau buồn. Người dân làng A Rọch cho biết, Vanh là cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn lễ phép. Chuyện tình cảm của Vanh và Dui nhiều người trong làng cũng biết. Thấy đôi trẻ cũng hợp tính, nhiều người làng mừng cho hai gia đình, nào ngờ lại xảy ra kết cục đau lòng đến vậy.

“Thằng Dui thường tới lui ở làng để chơi, mà thực ra là đến nhà con Vanh. Gặp người làng nó đều chào hỏi lễ phép lắm. Khi nghe tin con Vanh bị nó giết, tôi không tin nổi, bởi một thằng hiền như thế làm sao có thể ra tay giết người yêu mình được. Nhưng rồi phải tin vì nó khai với công an là nó giết con Vanh rồi”, ông Danh (ngụ làng A Rọch) cho biết.

Kể lại câu chuyện đau buồn, ông Tuân (dượng của chị Vanh) cho biết, đêm 23/8, Dui đến nhà chơi rồi xin phép dẫn chị Vanh đi chơi. Đến giữa khuya vẫn không thấy Dui đưa chị Vanh về nên cả nhà lo lắng tỏa ra đi tìm cả đêm.

Sáng hôm sau, khi gia đình còn đang tìm kiếm thì một người dân ở làng đi hái măng phát hiện một xác chết nữ trong tư thế treo cổ nên vội vàng về làng báo. Cả nhà chị Vanh nghi ngờ nên đi theo thì phát hiện sự việc đau lòng.

“Con bé nó ngoan hiền vậy mà thằng Dui lại ra tay sát hại dã man như vậy. Yêu nhau bao lâu nay, không còn tình thì còn nghĩa, nếu không đến được với nhau thì chia tay, có sao nó lại nhẫn tâm đến vậy”, ông Tuân nói.

Cũng theo ông Danh, lúc trước Dui là người hiền lành chứ không đến nỗi nào. Tuy nhiên, khi biết chị Vanh có thai, Dui đã từng yêu cầu chị phá thai, nhưng chị không chịu.

“Chắc nó tức con Vanh không phá thai nên nó sát hại như vậy. Nó giết đâu chỉ một mạng người mà là hai, lại là con của nó. Nó ác lắm”, ông Tuân bức xúc.

Bị phạt vạ hơn nửa tỷ đồng

Chúng tôi tìm đến làng Ăng Lẻ, người dân nơi đây cũng bàng hoàng khi biết được sự việc. Họ không ngờ chàng trai “hiền như cục đất” của làng mình lại gây ra vụ án nghiêm trọng như vậy. Hôm lực lượng chức năng đến nhà Dui, họ cứ nghĩ chính quyền đến vận động Dui đi đá bóng vì ở xã đang tổ chức giải bóng đá. Trong làng, Dui là người đá bóng rất giỏi.

Ngôi nhà tồi tàn của gia đình đối tượng Dui.

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà ông Pung (cha của Dui). Căn nhà rộng chừng 30m2, trống huơ trống hoắc, chẳng có gì đáng giá trị ngoài mấy chiếc giường cũng kỹ và bộ bàn ghế đã mục.

Ông Pung bảo, mấy ngày nay, vợ chồng ông chạy xuôi chạy ngược lo hậu quả của con mình gây ra. Vợ ông túc trực nhà chị Vanh để lo tang lễ, ma chay. Trong khi đó, ông phải chạy vạy lo vay mượn tiền bạc để nộp phạt cho gia đình chị Vanh theo tục lệ của làng và theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

“Cứ tưởng hai đứa sẽ nên vợ nên chồng vì tụi nhỏ yêu nhau đã lâu và tình cảm cũng thắm thiết lắm. Ai ngờ đâu thằng Dui lại gây ra cái tội tày đình không thể dung thứ như thế. Bây giờ, con mình làm thì mình phải gánh chịu thôi, chứ biết trách ai được”, ông Pung buồn bã nói.

Theo lời ông Pung, gia đình ông bị gia đình chị Vanh phạt vạ 500 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, còn phải đem 1 con bò, 4 con heo, 1 quan tài để lo mai táng cho chị Vanh. Gia đình ông cũng phải lo tiền xây mộ cho người xấu số.

“Tôi không biết lấy đâu ra số tiền lớn đến như vậy. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy số tiền lớn đến vậy. Mấy hôm nay, tôi chạy vạy lo được con bò, heo với quan tài thôi”, ông Pung cho biết.

Theo ông Pik - Trưởng làng Ăng Lẻ, từ xưa, tục lệ của làng quy định, nếu ai giết người thì phạt phải cõng quan tài của người mình giết đem đi chôn, rồi bị phạt vạ phải nộp trâu trắng, lợn béo cho gia đình bị hại.

“Bây giờ không giống như ngày xưa, vì đối tượng giết người phải đi tù nên người thân phải nộp phạt thay. Họ phải nộp theo yêu cầu của gia đình bị hại. Luật lệ của làng đã như vậy thì không thay đổi được. Việc này cũng là để ngăn chặn người làng không được phạm tội ác, vì nếu phạm tội thì không những mình bị pháp luật trừng trị mà người thân còn gánh nợ nần chồng chất”, ông Pik cho biết.

Nhuận Oanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/ke-giet-nhan-tinh-dang-co-thai-da-bi-phat-va-nua-ty-dong-411458.html