Kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất Australia chết vì ung thư

Ivan Milat, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử Australia, qua đời vào ngày 27/10 vì ung thư thực quản và dạ dày giai đoạn cuối.

Ivan Milat, 74 tuổi, qua đời tại bệnh viện Long Bay, thành phố Sydney, vào lúc 4h07 ngày 27/10, theo AAP.

Cơ quan Cải tạo New South Wales cho biết Milat được điều trị ung thư thực quản và dạ dày bằng phương pháp hóa trị kể từ khi phát hiện bệnh vào tháng 5.

Milat bị tuyên 7 án tù chung thân vào năm 1996 sau khi giết hại 7 khách du lịch bụi. Thi thể các nạn nhân được hắn chôn giấu tại khu rừng Belanglo, được phát hiện từ tháng 9/1992 - 11/1993.

Ivan Milat giết hại 7 khách du lịch bụi tại Australia, là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất nước này. Ảnh: AAP.

Ivan Milat giết hại 7 khách du lịch bụi tại Australia, là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất nước này. Ảnh: AAP.

Milat lừa giết tất cả nạn nhân bằng cùng phương pháp là cho họ đi nhờ xe. Trong số những sinh mạng mà hắn cướp đi, có 2 công dân Úc, 3 công dân Đức, và 2 người Anh.

Milat ra tay tàn độc với nạn nhân. Một người bị hắn chặt đầu, còn nạn nhân khác bị bắn 10 viên đạn vào đầu.

Nhiều nạn nhân bị đâm một cách hung tàn đến mức xương vỡ vụn. Một số nạn nhân có thể đã bị xâm hại tình dục.

Milat cũng bắt cóc một khách du lịch bụi người Anh vào tháng 1/1990 nhưng người này may mắn trốn thoát. Nạn nhân này cho biết ngay khi nhìn thấy Milat rút súng và lấy dây chuẩn bị trói mình, anh lao thẳng ra đường bỏ trốn.

Tất cả 7 nạn nhân bị Milat giết hại một cách tàn nhẫn đều còn rất trẻ, từ 19-22 tuổi. Ảnh: Reuters.

Thẩm phán David Hunt, người tuyên án Milat năm 1996, nói các nạn nhân chắc chắn không có được cái chết nhanh chóng mà phải đối diện với kết cục kinh hoàng khi còn thanh xuân. Các nạn nhân đều rất trẻ, từ 19-22 tuổi.

Công tố viên nói Milat là "một kẻ kiêu ngạo vô cùng và tự tin đến khó tin". Hắn còn lấy áo của một nạn nhân để tặng cho bạn gái. Đó là một trong những bằng chứng giúp cảnh sát phát hiện tội ác của Milat.

Dù đã ngồi tù, cái tên Milat vẫn gây khiếp đảm với người dân Australia. Năm 2009, hắn tuyệt thực trong nhiều ngày rồi kết thúc bằng cách tự cắt ngón tay út và gửi cho cai ngục. Milat dùng dao nhựa để cắt đứt ngón tay, sau đó bỏ vào phong thư và điền địa chỉ gửi cho chánh án tòa án cấp cao Australia.

Milat tự tin cười khi rời phiên tòa kháng cáo, nơi hắng tự biện hộ cho mình. Ảnh: Getty.

Đầu năm 2001, hắn còn nuốt cả lưỡi dao lam, kim bấm giấy và những mẩu kim loại nhỏ. Cuối năm đó, hắn còn tự nuốt một thiết bị dội bồn cầu trong phòng giam.

Milat dù đã ngồi tù nhưng tên của hắn vẫn xuất hiện trong một vụ án mạng khác vào năm 2010.

Cháu trai của Milat là Matthew Milat lừa một người bạn 17 tuổi đến rừng Belanglo rồi giết chết nạn nhân bằng rìu.

Tinh Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-giet-nguoi-hang-loat-tan-doc-nhat-australia-chet-vi-ung-thu-post1006337.html