Kẻ giết người có sở thích kỳ quặc nhất Moscow

Mới đây, Cảnh sát thủ đô Moscow (Nga) đã bắt được một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm có sở thích quái dị và bệnh hoạn luôn hứng thú khi quan hệ tình dục với người chết.

Nạn nhân của hắn ta gồm cả trẻ em gái, nữ sinh và phụ nữ lớn tuổi với thủ đoạn khá giống nhau. Theo hồ sơ, Andrei Yezhov bị bắt vào hồi đầu tháng 6-2020. Hắn khai với nhà chức trách, trong 10 năm, từ 2010 đến 2020, hắn đã thực hiện tới 7 vụ tấn công vào trẻ em gái, nữ sinh và cả phụ nữ già đã về hưu, trong đó chỉ có 2 nạn nhân may mắn thoát chết.

Bóng ma bên khung cửa

Đêm 3-1-2020, một doanh nhân 53 tuổi, cư dân ở trong những ngôi nhà ở quận Kashirsky của Moscow nghe thấy một tiếng động đáng ngờ phát ra từ phòng ngủ của cô con gái 10 tuổi ở tầng hai. Người đàn ông nhanh chóng leo lên cầu thang và vào phòng trẻ.

Ông ta thấy bóng dáng một người vọt qua cửa sổ và biến vào bóng đêm. Không có thời gian để đuổi theo người lạ, người cha vội vã chạy đến bên cô con gái bất tỉnh. Anh ta nhận thấy trên cổ con gái có dấu vết siết cổ. Việc đứa trẻ suýt chết đã được các bác sĩ xác nhận: Cô gái bị gãy xương cổ-một dấu hiệu chắc chắn của ngạt cơ học.

Các bác sĩ cũng xác định rằng nữ sinh là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp. Cô đã ở bệnh viện điều trị một tháng và sau khi xuất viện, các nhà tâm lý học bắt đầu làm việc với cô. Họ miệt mài giúp cô gái phục hồi sau cuộc tấn công đêm định mệnh trước đó.

Trong khi đó, cha cô gái trở thành nghi phạm đầu tiên trong tội ác: Thật khó để điều tra tin rằng một người ngoài đã vào nhà, ngoài gia đình ra, nhiều người thân vẫn ở lại qua đêm.

Nhưng phân tích DNA cho thấy, cha của nạn nhân vô tội, giống như những người đàn ông khác trong nhà. Trong khi những điều tra viên thụ lý vụ án đang đau đầu cố gắng tìm manh mối của kẻ hiếp dâm thì lại nhận được tin về một vụ án mạng khác.

Kẻ sát nhân đã 52 tuổi Andrei Yezhov tại cơ quan điều tra.

Kẻ sát nhân đã 52 tuổi Andrei Yezhov tại cơ quan điều tra.

Vào một ngày của tháng 2-2020, tại Stupin, khu vực Moscow, kẻ giết người đã đột nhập vào một ngôi nhà và siết cổ một cô bé 14 tuổi đang ngủ một mình. Tuy nhiên, nữ sinh đã kháng cự quyết liệt. Cô gái đã vùng vẫy khỏi tay của kẻ tấn công và đánh lại hắn ta nhiều lần, khiến tên tội phạm sợ hãi và mất phương hướng, sau đó bỏ chạy.

Nạn nhân ngay lập tức gọi cảnh sát. Nhưng tất cả những gì mà cảnh sát có thể làm được lúc này là ghi nhận hiện trường và an ủi cô gái. Bóng dáng tên tội phạm đã hòa vào bóng đêm và ngủ yên ở một nơi nào đó sau sự kiện ấy.

Sáng ngày 11-6, cô nhân viên xã hội của địa phương gõ cửa ngôi nhà của một phụ nữ độc thân về hưu đã 88 tuổi nằm trên đường 2 Dzerzhinskaya, ở khu phố Kashira-3. Thay cho tiếng trả lời và bước chân chậm dãi và quen thuộc như mọi lần của chủ nhà là sự im lặng.

Cô nhân viên xã hội thoáng rùng mình nghi ngờ và nghĩ đến việc chẳng lành đến với người quen của mình. Sau nhiều cố gắng cô đã mở cửa vào trong nhà. Cô quan sát căn phòng và phát hiện người phụ nữ 88 tuổi nằm bất động. Rất nhanh sau tin báo, ảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

Sau khi những bản ghi từ các camera giám sát ngoài ngôi nhà được trích xuất, các nhà điều tra nhận thấy một người đàn ông lạ mặt trong bộ quần jean ném một đống tài liệu vào bãi cỏ gần một trong những khu nhà để xe công cộng. Lực lượng đặc nhiệm đến hiện trường và thu nhặt được giấy tờ và sổ tiết kiệm của người phụ nữ bị sát hại.

Rất nhanh sau đó, danh tính của nghi phạm đã được xác định là Andrei Yezhov. Sau khi lấy các mẫu DNA và vân tay từ nghi phạm, các điều tra viên thấy trùng khớp với các mẫu sinh học được tìm thấy tại địa điểm của 4 vụ án đã từng xảy ra trước đây.

Đến lúc này, cảnh sát mới nhận ra nhưng dấu vân tay của nghi phạm không được quản lý trong hồ sơ cảnh sát địa phương. Điều bất ngờ nữa là, từ trước đến nay, nghi phạm Yezhov chưa bao giờ lọt vào tầm ngắm của các cơ quan thực thi pháp luật.

Sau một thời gian giam giữ, nghi phạm Yezhov đã bắt đầu thú nhận là kẻ gây ra các vụ án mà cơ quan điều tra chưa tìm ra thủ phạm trên địa bàn thủ đô Moscow.

Trong một lần thẩm vấn, Yezhov đã gây sốc cho các nhân viên điều tra khi hắn thú nhận rằng thực hiện nhiều vụ giết người và cưỡng hiếp phụ nữ trong mười năm qua. "Tôi phạm tội để thỏa mãn dục vọng giết người. Mong muốn ấy nảy sinh định kỳ - sáu tháng một lần, đôi khi mỗi năm một lần", Yezhop khai.

Andrei Yezhov bị bắt về cơ quan điều tra.

Sát nhân ẩn trong thợ sửa ống nước hiền lành

Yezhov khai rằng đã phạm tội đầu tiên vào tháng 2-2010. Hắn đã bóp cổ và hãm hiếp một phụ nữ 79 tuổi sống tại một trong những ngôi nhà trên phố Frunze ở Kashira. 3 năm sau, Yezhov theo dõi một người dân lớn tuổi của ngôi nhà trên đường Lunacharsky; khi đã khống chế được nạn nhân thì hắn ta bắt đầu hãm hiếp.

Tuy nhiên, người phụ nữ này đã dùng chính chiếc nạng của mình để cố gắng siết cổ hắn ta. Bà sống sót nhờ một phép màu, nhưng không sống được lâu. Ba tuần sau vụ tấn công, mặc dù được các bác sĩ cồ gắng hết sức để cứu chữa, nhưng bà đã qua đời.

Tiếp đó, vào tháng 4-2013, một cư dân ở Stupino 61 tuổi đã trở thành nạn nhân của hắn ta. Sau những ngày dài nghỉ ngơi, Yezhov lại tiếp tục "đi săn" ở Kashira. Vào tháng 3-2015, hắn đã giết và hãm hiếp một nữ kiểm soát viên 42 tuổi trong một khu rừng vành đai đô thị.

Kẻ giết người đã đưa thi thể nạn nhân đi bằng ôtô đến Tesna và giấu nó trong một khu rừng gần đó. Hắn kể khi thực nghiệm hiện trường: "Tôi đã đi đến ghế sau của xe, bắt một người phụ nữ và kéo xuống một con mương - cách xa con đường". Người chết không được tìm thấy ngay lập tức - trong một thời gian cô được coi là mất tích.

Khi biết tin Andrei Yezhov phạm tội giết người hiếp dâm, nhiều người dân sống cùng với vợ chống nghi phạm trong khu vực đã rất bất ngờ và không tin đó là sự thật. Họ cho rằng, Andrei Yezhov là một công dân mẫu mực, một người đàn ông tốt.

Theo lời cư dân Kashira và hàng xóm thuật lại, Andrei Yezhov, 53 tuổi, trong thành phố được coi là một người đàn ông mẫu mực. Hắn sống với vợ 30 năm, trở thành cha và người ông hiền lành. Chỉ trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bỗng nguội lạnh. Có một dịp, Yezhov nói với vợ rằng cô không quan tâm đến anh ta như một người phụ nữ. Tuy nhiên cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ bình thường.

Những cư dân khác đôi khi thấy Yezhov say rượu, nhưng khẳng định rằng hắn ta cư xử đàng hoàng. Một đặc điểm tích cực của Andrei là những đồng nghiệp trong Cục Khai thác và Nhà ở Kashira (ZHEO), nơi hắn làm việc cũng thấy không có gì bất thường.

Họ coi hắn là người trầm tính, điềm tĩnh và không xung đột. Không ai trong số họ có thể tưởng tượng rằng đang làm việc bên cạnh một kẻ giết người hàng loạt, người đã khiến dân các quận Kashirsky và Stupinsky của Khu vực Moscow sợ hãi trong mười năm.

Vợ Yezhov cũng không nghi ngờ gì về bất cứ điều gì: Cô ấy nghĩ rằng chồng mình rời khỏi nhà vào ban đêm vì lý do đến những nơi xảy ra tai nạn cống rãnh. Vợ Yezhova làm giáo viên tâm lý tại trung tâm trẻ em, nhưng không nhận thấy bất kỳ điều kỳ lạ nào về chồng.

Theo một số báo cáo, cô bé 10 tuổi bị Yezhov hãm hiếp vào đầu năm 2020 đã tham dự các lớp học mà vợ hắn giảng dạy. Hắn khai, chính ở đó, nữ sinh đã khiến cơn điên của hắn nổi lên. Thế nên, trước khi tấn công đứa trẻ, Yezhov theo dõi sát sao di biến động của cô bé.

Andrei Yezhov thực nghiệm lại các hành động tội ác.

Kịch bản của sát nhân và những ẩn số

Sau khi thực nghiệm hiện trường các vụ án, các điều tra viên nhận thấy quá trình phạm tội của Yezhov rất giống nhau, như theo một kịch bản dựng sẵn. Yezhov đi "săn mồi" trong bóng tối và lang thang tìm kiếm những ngôi nhà và căn hộ có cửa sổ sáng đèn.

Yezhov chỉ quan tâm đến tầng một của các ngôi nhà có cửa sổ cũ bằng gỗ, nơi có ít người ở để dễ bề hành động và tẩu thoát khi có bất trắc. Trước khi leo vào nhà, hắn ta luôn theo dõi nạn nhân qua cửa sổ để chắc chắn rằng chỉ có một mình.

Nếu có một vài người trong nhà, hắn sẽ bỏ đi, bỏ lại dấu vết giẫm đạp dưới cửa sổ trong khu vườn. Có điều rất lạ là hắn không quan tâm đến tuổi nạn nhân. Chỉ cần có thể hành động là hắn thực hiện bất kể nạn nhân là bé gái 10 tuổi hay một bà cụ đã 80 tuổi.

Hắn có một sở thích kỳ lạ là sau khi thực hiện hành vi giết người và trò đồi bại thì hắn thích đánh cắp một số đồ của nạn nhân để làm "chiến lợi phẩm", như: Tai nghe hoặc tài liệu. Nhưng Yezhov đã không giữ những thứ ấy làm đồ dùng cá nhân mà thỉnh thoảng lại ném chúng đi ở các nơi khác nhau. Người qua đường nếu có nhặn được những thứ đó cũng không có nghi vấn.

Hiện nay cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ động cơ và mục đích gây án của Yezhov. Họ rất sửng sốt và căng thẳng khi xem Yezhov thực nghiệm hiện trường. Nó rất giống với những bộ phim kinh dị được sản xuất ở thời hiện đại. Họ rất sợ khi các nhân chứng và người thân các nạn nhân phải thấy hắn thực hiện nghiệm hiện trường trong lạnh lùng.

Họ cho rằng, nếu kẻ giết người trong 10 năm này mắc bệnh thần kinh, tâm thần phân liệt và hoang tưởng thì án chung thân dành cho hắn chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, theo các điều tra viên Cục Điều tra khu vực Moscow của Ủy ban điều tra Nga (SU SKR), khả năng số vụ và số nạn nhân của Yezhov trong 10 năm không dừng lại ở các con số đã nêu.

Đức Tâm (theo Lenta.ru)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/ke-giet-nguoi-co-so-thich-ky-quac-nhat-moscow-601342/