Kẻ giết người bị truy nã đỏ quốc tế lĩnh án

Hai tay 2 khẩu súng bắn chỉ thiên, bắn về phía đối phương rồi cùng đồng bọn bỏ trốn sang Trung Quốc, Hùng bị truy nã đỏ quốc tế. Sau 4 năm lẩn trốn ở nước ngoài, anh ta bị bắt, đưa về nước

Lực lượng chức năng tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Hùng (người mặc áo phông hoa ở giữa) tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Lực lượng chức năng tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Hùng (người mặc áo phông hoa ở giữa) tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngày 20/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Quốc Hùng (SN 1974, ở quận Hai Bà Trung, Hà Nội) ra xét xử về các tội: “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hùng là người bị Ban Tổng thư ký Interpol ra Lệnh truy nã đỏ quốc tế sau khi anh ta bỏ trốn.

Theo cáo trạng, khuya 23/2/2011, Nguyễn Quốc Hùng cùng Nguyễn Bảo Lanh (SN 1974, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và một số người khác đến quán bar VooDoo (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây, họ thấy người đàn ông tên Cường (không xác định được lai lịch) cầm dao xông vào chém Lanh, bởi Cường cho rằng Lanh chính là người đã xảy ra xích mích, đánh anh Trương Đức Hạnh và sàm sỡ chị Cấn Thị Tuyết.

Hùng và vài người khác vội vã can ngăn. Sau đó, Hùng và Lanh nói với Cường “nhầm rồi” đồng thời hẹn sẽ tìm người đánh anh Hạnh giúp. Tuy nhiên, sau đó, Hùng và Lanh lại cùng đồng bọn mang theo súng đến chỗ vợ chồng anh Hạnh và nhóm bạn, trong đó có anh Đặng Việt Thắng (SN 1983, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang ăn uống “hỏi tội”.

Theo cáo trạng, Hùng xuống xe, cầm 2 khẩu súng chạy đến trước cửa quán bắn chỉ thiên 2 phát. Sau đó, Hùng, Lanh và đồng bọn chạy lên tầng 3 – nơi nhóm anh Hạnh đóng cửa trốn tránh, dùng súng bắn vào cửa kính. Cửa mở, Lanh và đồng bọn xông vào phòng cùng đồng bọn đi cùng xông vào đánh anh Cường – người đòi chém anh ta trước đó ít giờ. Chỉ đến khi anh Vũ Quang Minh - người trong nhóm anh Hạnh nói toàn anh em với nhau, Lanh mới không đánh anh Cường nữa.

Khi vào phòng, nhóm của Lanh bắn ba phát trúng cửa kính phía đường, một phát trúng cây điều hòa trong phòng. Lúc này, anh Minh thấy Hùng vào trong phòng, cầm súng hướng về phía mình liền dựng bàn ăn lên chắn đạn. Nghe tiếng súng nổ, anh Minh quay lại đã thấy anh Thắng ngã gục xuống nền nhà tử vong.

Gây án xong, Lanh và Hùng cùng đồng bọn chạy xuống tầng 1, lên ô tô bỏ trốn. Sau đó, bộ đôi trốn sang Trung Quốc. Tại đây, họ đã sử dụng hộ chiếu giả để sống, đi sang Campuchia và nhiều nước khác. Với hành vi trên, sau khi nghị án, Nguyễn Quốc Hùng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người”.

Đối với tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo là sử dụng nên đã đổi sang tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”, tuyên phạt 2 năm tù. Tổng hợp hình phạt bị cáo Hùng phải chấp hành là tù chung thân. Đối với tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, do VKS rút truy tố nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vân Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/ke-giet-nguoi-bi-truy-na-do-quoc-te-linh-an-457942.html