Kẻ gian vào tận chuồng, xẻ trộm 2 đùi bò cái

Sáng sớm ra chuồng để dắt bò đi chăn, bà Xoát (ở Quảng Bình) phát hiện con bò cái đang mang thai bị kẻ gian xẻ thịt rồi cắt lấy 2 đùi sau mang đi.

Khoảng 5h30 sáng 31/5, bà Lê Thị Xoát (65 tuổi, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình) ra chuồng bò để dắt bò đi chăn thì phát hiện con bò cái đang mang thai 3 tháng đã chết.

Kẻ gian vào tận chuồng, xẻ thịt rồi cắt lấy 2 đùi sau của con vật.

“Khi tôi ra đến nơi thì thấy bò đã chết, bụng trướng to, nằm trên vũng máu. Phần hai đùi và thân của con bò bị xẻ thịt toàn bộ, cửa chuồng bò vẫn khóa”, bà Xoát kể lại.

Con bò của bà Xoát bị kẻ gian cắt lấy 2 đùi sau. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Con bò của bà Xoát bị kẻ gian cắt lấy 2 đùi sau. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chủ nhân cho biết con bò cái được gia đình nuôi đã 6 năm, nặng khoảng 300 kg và đang mang thai ở tháng thứ 3. Phụ nữ 65 tuổi ước tính phần thịt và xương bị kẻ gian cắt trộm nặng khoảng 100 kg.

Chồng bà Xoát, ông Hoàng Văn Lương (65 tuổi) nói có tỉnh dậy lúc 1h sáng sau khi nghe tiếng chó sủa vang lên từ nhà hàng xóm nhưng ông này không ra chuồng bò kiểm tra.

Một số người cho rằng, có thể kẻ gian đã dùng kích điện khiến bò bất tỉnh rồi xẻ thịt mang đi.

Bà Xoát nhận định cửa chuồng bò không bị phá khi kẻ gian vào chuồng xẻ thịt bò. Ảnh: H.S.

Ông Đặng Văn Thiều, chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa cho biết phường đã nắm được sự việc sau khi nhận tin báo từ gia đình. Công an phường Bắc Nghĩa đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, vào cuộc điều tra.

Người dân địa phương cho hay trên địa bàn từng xảy ra vụ việc tương tự khi kẻ gian đã xẻ thịt của một con bò do gia chủ buộc ngoài vườn, cách xa nhà.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-gian-vao-tan-chuong-xe-trom-2-dui-bo-cai-post951915.html