'Kẻ đào tẩu' sát hại vợ con, cho nổ tung ngôi nhà rồi biến mất bí ẩn

Robert William Fisher đã ghi tên mình vào danh sách mười tên tội phạm nguy hiểm nhất của FBI sau khi ra tay sát hại vợ, hai con rồi cho nổ tung ngôi nhà của hắn.

Robert William Fisher sinh ngày 13/4/1961 tại Brooklyn, New York (Mỹ). Tuổi thơ của Robert diễn ra trong yên bình đến năm 15 tuổi, cha mẹ hắn ta quyết định ly hôn. Theo những người thân thiết với Robert, sự kiện cha mẹ ly hôn đã gây nên ảnh hưởng lâu dài cho hắn ta. Một người cộng sự của tên sát nhân đã từng kể lại rằng, nếu như người mẹ không bỏ hắn đi thì có lẽ Robert đã có cuộc đời khác.

Năm 1987, Robert kết hôn với Mary Cooper. Sau khi trở thành cựu sĩ quan Hải quân, Robert đã làm nhiều công việc khác nhau như bác sĩ trị liệu, lính cứu hỏa, săn bắn hoặc đánh bắt cá. Hắn ta được miêu tả là người cha cuồng kiểm soát những đứa con núp dưới vỏ bọc tận tụy, kỹ tính với gia đình. Ginny Cooper, mẹ kế của Robert cho biết hắn ta không thường xuyên giao tiếp với những người trong gia đình vì sợ sẽ trở nên quá thân thiết với ai đó rồi phải mất đi họ.

Robert William Fisher chụp ảnh cùng vợ và 2 con

Robert William Fisher chụp ảnh cùng vợ và 2 con

Năm 1998, gia đình Fisher đến gặp 1 vị mục sư cao cấp của nhà thờ để nhận tư vấn về hôn nhân gia đình. Fisher kể lại rằng, hắn từng qua đêm với 1 cô gái bán dâm trong tiệm massage. Hắn lo lắng Mary sẽ phát hiện khi bản thân bị ốm vì bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Sự lo lắng của Robert đã xảy đến, Mary yêu cầu ly hôn và khiến hắn ta vô cùng sụp đổ. Đối với Robert, bản thân hắn ta biết được rằng mình không thể sống thiếu vợ và con, thậm chí trong lời tâm sự, tên sát nhân còn cho biết đã từng nghĩ đến việc tự tử. Theo các nhà tâm lý học, sự kiện ly hôn trong quá khứ đã khiến Robert bị ám ảnh và lo lắng tột cùng về việc phải mất đi ai đó là một phần cuộc sống của mình.

Sáng 10/4/2001, Mary bị bắn vào đầu còn các con cô bị chém nhiều nhát trước khi ngôi nhà của họ nổ tung. Các nhân viên cứu hỏa ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm, vụ nổ xuất hiện ở chính giữa phòng khách rồi lan rộng ra khắp nhà, thiêu trụi nó thành đống đổ nát. Theo lời lính cứu hỏa, vụ nổ mạnh đến mức đã làm các ngôi nhà trong phạm vi 200 dặm cảm nhận được sự rung chấn.

Tuy nhiên, khi khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng đã phát hiện các nạn nhân đã phải chịu những vết thương chí mạng trước khi vụ nổ xảy ra. Rất có khả năng, hung thủ đã rút đường dẫn khí gas ở chiếc lò phía sau nhà rồi châm lửa đốt. Robert đã trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án và nguyên nhân chính được cho là vì ý định ly hôn của Mary. Hắn ta sẽ không để vụ ly hôn xảy ra cho dù phải làm cách nào đi chăng nữa, kể cả đó là mạng sống của vợ và con.

Hình ảnh vụ nổ được camera ghi lại

Ngày 19/7, một lệnh bắt giữ được ban hành với 3 cáo buộc Giết người cấp độ 1 và Cố ý gây hỏa hoạn. Sau đó, Robert bị tuyên bố là kẻ đào tẩu và lệnh truy nã liên bang đã ban hành do Tòa án quận Arizona vì hành vi bay trái phép để tránh bị truy tố.

Ngày 29/6/2002, Robert được FBI đặt số hiệu 475 và đưa vào danh sách “Mười tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất” với số tiền thưởng lên đến 100.000 USD.

Nhận dạng của Robert trên thông báo của FBI

Tháng 2/2004, một nghi phạm có ngoại hình giống Robert đã bị Cảnh sát Hoàng gia Canada bắt giữ tại Vancouver. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích dấu vân tay, kết quả cho thấy nghi phạm không phải là Robert. Người đàn ông đã bị tạm giữ 1 tuần cho đến khi có thành viên trong gia đình anh ta đến xác nhận danh tính.

Cho đến nay, FBI vẫn cảnh báo Robert là một tên tội phạm có vũ trang nguy hiểm, vì từng là sĩ quan quân đội nên hắn ta nắm vững những tiểu xảo, chiêu trò để chạy trốn sự truy lùng. Nhiều người cho rằng, Robert hiện đã phẫu thuật thay đổi ngoại hình và sống 1 cuộc đời mới dưới cái tên giả.

Han (theo Murderpedia, Peoplepill)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ke-dao-tau-sat-hai-vo-con-cho-no-tung-ngoi-nha-roi-bien-mat-bi-an-a495015.html