Kẻ đâm chết vợ ngay sau khi tòa hòa giải ly hôn, nổi tiếng vũ phu

Ngày 12/9, lãnh đạo TAND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi các cấp về vụ án mạng xảy ra tại trụ sở vào chiều hôm trước khiến một người tử vong.

Nghi can Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Như tin đã đưa, vào khoảng 10h15 ngày 11/9, sau phiên hòa giải ly hôn bất thành, Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) đã rút dao đâm vợ mình là Nguyễn Thị Bích Thuận (44 tuổi) gục xuống bên hành lang tòa án.

Nạn nhân Thuận đã tử vong trên đường tới bệnh viện vì vết thương quá nặng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, đưa nghi can Hùng về trụ sở công an để lấy lời khai.

TAND thị xã Buôn Hồ, nơi xảy ra sự việc.

Tòa án không thể lường trước sự việc

Ngày 12/9, phóng viên (PV) Infonet đã có buổi làm việc với lãnh đạo TAND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ việc người chồng rút dao đâm vợ tử vong tại hành lang trụ sở cơ quan này.

Theo lời ông Trần Duy Đức, Phó Chánh án TAND thị xã Buôn Hồ kể lại, vào lúc 10h ngày 11/9, tòa kết thúc buổi hòa giải theo thủ tục ly hôn giữa Hùng và chị Thuận. Buổi hòa giải không thành vì chị Thuận một mực đòi ly hôn, ngược lại Hùng cố níu kéo, xin vợ rút đơn để trở về với nhau, nuôi dạy các con.

Ngay khi phiên hòa giải kết thúc, tòa cho vợ chồng Hùng ra về. Khi ra khu vực hành lang, hai người đứng lại nói chuyện. Khoảng 10h15, nhiều cán bộ, nhân viên tại tòa nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra xem thì phát hiện vụ việc và đưa nạn nhân Thuận đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Thuận không qua khỏi cơn nguy kịch vì vết thương nặng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có một người đến tham gia phiên tòa khác đã tước dao, khống chế Hùng tại hiện trường để giao cho công an xử lý.

Cũng theo ông Đức, đây là vụ án ly hôn bình thường, cán bộ của tòa cũng không ngờ đến tình huống xấu như trên nên không kịp ngăn cản. Mặt khác, Tòa cũng không có quyền khám xét đương sự trong trường hợp này. Sau khi xảy ra vụ việc, phía TAND thị xã Buôn Hồ đã có báo cáo gửi lên TAND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng khác. “Chúng tôi đã có báo cáo về vụ việc để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Thật sự, đây là sự việc bất ngờ, không lường trước được”, ông Đức trao đổi.

Người chồng nổi tiếng vũ phu

Hàng xóm cho rằng, chị Thuận không hề ngoại tình như lời khai của Hùng.

Cùng ngày, PV đã tìm đến nhà của vợ chồng Hùng tại phường Thiện An để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình này. Tuy nhiên, nhà của Hùng đóng cửa im lìm, người thân đều về Bình Định để lo hậu sự cho chị Thuận ngay trong tối 11/9.

Một số hàng xóm cho hay, gia đình Hùng thuộc diện khó khăn. Cả nhà 6 người nhưng không có ruộng đất, không nghề nghiệp ổn định. Hằng ngày, mẹ ruột của Hùng là bà Lâm Thị Ơn (80 tuổi) phải đi buôn bán ve chai, chị Thuận phải đi làm thuê đủ nghề để mưu sinh và nuôi 3 đứa con ăn học.

Về phần Hùng, hàng xóm nhận xét đây là người đàn ông lười biếng, vũ phu... "không có từ nào để diễn tả hết". Hùng thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, đàn đúm tối ngày. Không ít lần say xỉn, Hùng đuổi mẹ ruột ra đường, đánh đập vợ con. Vì tình làng nghĩa xóm, người dân xung quanh cũng tới khuyên can, góp ý với Hùng nhưng không có tác dụng. Hơn thế, nếu có người đàn ông nào can ngăn mình đánh vợ, Hùng lại vu khống rằng người đó ngoại tình với vợ mình để lăng mạ, chửi bới, gây sự đủ điều.

Cũng theo hàng xóm, việc Hùng khai tại cơ quan rằng mình nghi vợ ngoại tình nên mang theo dao để đâm chỉ là lời biện minh cho hành vi phạm tội. Bởi lẽ, Hùng vốn là người cuồng ghen. Có lần, Hùng đuổi đánh vợ chỉ vì có người bạn của mình liếc nhìn chị Thuận. Cũng có lần, Hùng gây sự, ném vỡ cửa kính của chị gái ruột vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình với anh rể…

Hùng vũ phu, lại hay gọi bạn bè tới nhà nhậu nhẹt, quậy phá suốt đêm, do vậy, khoảng 1 tháng trở lại đây, chị Thuận dắt các con bỏ đi và quyết định ly hôn để tìm cuộc sống mới. Tuy nhiên, khi việc ly hôn chưa thành thì chị đã bị Hùng ra tay sát hại.

Bà Lê Thị Dung (64 tuổi, hàng xóm của Hùng) cho biết: “Nghe tin Thuận ly hôn, chúng tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ dứt ra được người chồng vũ phu để bớt khổ. Nào ngờ, mọi việc chưa đâu vào đâu Thuận đã bị sát hại. Chúng tôi ở đây ai cũng thương Thuận, hiếm người phụ nữ nào cam chịu, hiền lành và hy sinh vì chồng vì con như cô ấy”.

Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Kim Đông, Chủ tịch UBND phường Thiện An (TX Buôn) Hồ xác nhận gia đình Hùng thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, người này hay nhậu nhẹt, ít làm việc, hay đánh đập vợ. Địa phương cũng nhiều lần cử cán bộ xuống vận động, khuyên Hùng tu chí làm ăn nhưng không thay đổi được con người này.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ke-dam-chet-vo-ngay-sau-khi-toa-hoa-giai-ly-hon-noi-tieng-vu-phu-post274415.info