Kẻ cướp ngân hàng tại Hà Nội: Làm ăn thua lỗ, sống lang thang

Từng là Tổng giám đốc công ty chuyển phát GNN, nhưng do nợ đọng lên đến hơn 5,5 tỷ, Hoàng Ngọc đã trở thành kẻ sống lang thang và đi cướp ngân hàng.

Trong tối 28/7 và sáng 29/7, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt hai đối tượng Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa) và Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Hoàng Ngọc và Phùng Hữu Mạnh được xác định là hai kẻ đã nổ súng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh ngày 27/7, cướp 942 triệu đồng.

Hai đối tượng Hoàng Ngọc và Phùng Hữu Mạnh.

Hai đối tượng Hoàng Ngọc và Phùng Hữu Mạnh.

Khai tại cơ quan công an, Ngọc cho biết từng là giám đốc công ty chuyển phát GNN, trụ sở chính tại quận Đống Đa, Hà Nội. Mấy năm gần đây, công ty làm ăn thua lỗ, dẫn đến khoản nợ 5,5 tỷ đồng. Ngọc chán nản bỏ đi lang thang, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Ngọc khai trước khi đi cướp ngân hàng đã nợ Phùng Hữu Mạnh số tiền 60 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả nên Ngọc rủ Mạnh đi cướp ngân hàng. Nếu cướp thành công thì sẽ chia theo tỉ lệ Ngọc 7 phần, Mạnh 3 phần.

Khoảng 10h sáng 27/7, Ngọc và Mạnh bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh. Tại đây, Ngọc dùng khẩu súng colt bắn chỉ thiên một phát lên trần nhà, rồi vào quầy giao dịch lấy tiền cho Mạnh cất vào túi.

Ngọc và Mạnh vào ngân hàng để cướp.

Ra bên ngoài ngân hàng, hai đối tượng tiếp tục dùng súng cướp xe Dream của một nạn nhân, rồi bỏ chạy về hướng Đại lộ Thăng Long. Đến địa phận huyện Thạch Thất, Ngọc và Mạnh thay quần áo rồi vào một nhà nghỉ chia tiền. Ngọc cầm 742 triệu còn Mạnh cầm 200 triệu.

Xong việc, Ngọc trốn về Hải Phòng và bị bắt tối 28/7. Còn Mạnh hồn nhiên về nhà tại Trúc Khê, Láng Hạ và bị bắt sáng 29/7./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/vu-an/ke-cuop-ngan-hang-tai-ha-noi-lam-an-thua-lo-song-lang-thang-1076041.vov