Kẻ cuối cùng trong đường dây buôn người 'sa lưới'

Ngày 16-11, TAND Hà Nội đã xét xử Phan Thị Liên, SN 1973, quê Hải Phòng, về tội 'Mua bán người'.

Theo các cơ quan tố tụng, cuối năm 2011, Liên sang Trung Quốc làm nghề gội đầu, massage. Tại đây, chị ta gặp và đã bảo Nguyễn Đức Công và hai thanh niên khác tìm những cô gái nhẹ dạ đưa sang Trung Quốc bán cho mình.

Công đồng ý và nhờ Nguyễn Thị Hương tìm giúp, hứa cho 10 triệu đồng tiền công. Ngày 8-4-2012, khi hai cô gái (17, 18 tuổi) đến chơi, Hương rủ đi làm ăn xa. Chị ta vẽ ra việc "bán quần áo cho một bà chị ở Trung Quốc" với tiền công hậu hĩnh, 4-5 triệu đồng/tháng. Tin là thật, các bị hại dễ dàng rơi vào bẫy.

Bị cáo Liên chờ tòa nghị án.

Gặp và thấy các cô gái ưa nhìn, Liên đồng ý và cùng cả nhóm thuê nhà nghỉ để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc. Liên còn nói Hương tìm thêm 1-2 người nữa để đưa đi một thể. Nhận "hàng" xong, Liên đưa trước cho Hương 14 triệu đồng, song cô này chỉ lấy công 10 triệu. Liên cho Hương thêm một triệu đồng để mua sữa cho con.

CQĐT làm rõ, ngày 12-4-2012, cả nhóm đưa ba cô gái sang Trung Quốc và cùng ngày Liên đã ép họ bán dâm. Hơn một năm sau, các bị hại thoát được về Việt Nam và “tố tội” kẻ buôn người. Vì vậy, HĐXX ngày 16-11 của TAND TP Hà Nội đã tuyên Liên án 13 năm tù về tội “Mua bán người”

Trước đó, liên quan đến đường dây này, TAND TP Hà Nội đã tuyên Hương 9 năm tù, Công 8 năm. Khi đồng bọn phải ẵm án thì lúc ấy, Liên "cao chạy xa bay".

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-cuoi-cung-trong-duong-day-buon-nguoi-sa-luoi-127752.html