'Kẻ cắp nhân dạng' Ngọt ngào và nghiệt ngã

Lâu lắm rồi các rạp chiếu nước ta mới xuất hiện một tác phẩm điện ảnh của Pháp. Với 'Kẻ cắp nhân dạng' (Simon's Got a Gift), điện ảnh Pháp không làm người xem thất vọng khi mang đến một câu chuyện lãng mạn, kịch tính và nhân văn.

Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của Lotte Cinema và CGV.

Simon là cậu bé mồ côi 8 tuổi, lớn lên ở cô nhi viện, luôn ước mơ có một gia đình thực thụ. Simon có năng lực đặc biệt là có thể biến thân thành bất cứ ai cậu từng chạm vào. Trong một chuyến đi chơi, Simon làm quen với anh em Thomas và Madeleine, sau đó được hai anh em mời đến nhà chơi dịp cuối tuần. Khi kết nghĩa với Thomas và Madeleine, Simon đã tiết lộ bí mật về siêu năng lực của mình. Hôm sau, khi Simon cùng Thomas vào rừng chơi, cả hai bị lạc nhau và Thomas trượt chân rơi xuống vực thẳm. Hoảng sợ và cùng đường, Simon quyết định biến hình thành Thomas để trở về nhà. Từ đó, Simon bị khai tử, chỉ còn một Thomas mạo danh.

Poster phim.

Poster phim.

10 năm sau, trong một lần tò mò muốn thấy nhân dạng thật sự của mình, Simon đã thử biến lại thành chính mình, dạo phố và tình cờ gặp Madeleine. Sau những va chạm, họ bắt đầu nảy sinh tình yêu. Nhưng bằng trực giác nhạy bén, Madeleine nghi ngờ, theo dõi, phát hiện Simon và Thomas là một. Ðau đớn nhưng quyết liệt, Madeleine khiến Simon phải công khai sự thật. Bi kịch của tình yêu và mâu thuẫn, hận thù bắt đầu…

Với cốt truyện mới lạ, hấp dẫn và không kém phần lãng mạn, sâu sắc, “Kẻ cắp nhân dạng” thật sự chiếm trọn cảm tình của người xem và giới phê bình. Mọi tình huống, chi tiết được sắp đặt lớp lang và hợp lý. Giây phút cậu bé Simon băn khoăn, sợ hãi rồi quyết định biến hình làm kẻ thế thân của Thomas khiến người xem suy tư và thông cảm. Hành động đó có thể là ích kỷ khi cậu bé mồ côi muốn giả mạo người khác để có gia đình như mơ ước; nhưng cũng có thể là một việc làm ý nghĩa khi cậu giúp một gia đình không chìm trong đau thương khi mất đi đưa con yêu quý.

Trong thâm tâm Simon luôn day dứt và đau khổ vì sự việc đã qua. Mọi chuyện càng vượt khỏi tầm kiểm soát khi cậu trai trẻ không kìm nén được tình cảm của mình với Madeleine. Từ đầu đến cuối, cậu đều hành động theo bản năng, theo khao khát của bản thân. Từ việc giả mạo Thomas, biến lại thành chính mình, yêu Madeleine cho đến khi bỏ trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát, rồi lại quay về tìm Madeleine, nắm tay cô cùng chạy trốn theo tiếng gọi của tình yêu… Nhưng hành động cuối cùng của cậu lại dung hòa giữa lý trí và con tim, ý nghĩa, đầy nhân văn và để lại những day dứt. Simon đã làm mất của gia đình Thomas một cậu con trai, thì cuối cùng cậu trả lại cho họ một cô con gái. Simon ra đi để Madeleine được sống và tình yêu chân thành, mãnh liệt của cậu không có gì thay thế được…

Một câu chuyện nghiệt ngã nhưng đã mang lại cho người xem những cảm xúc khó quên về tình bạn, tình yêu, sự ích kỷ cũng như sự hy sinh trong mỗi con người. Diễn xuất của dàn diễn viên từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành đều chạm đến trái tim người xem, giúp bộ phim thêm trọn vẹn.

CÁT ĐẰNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-ke-cap-nhan-dang-ngot-ngao-va-nghiet-nga-a124808.html