Kẻ bị cáo buộc giết vợ, chặt xác vợ phi tang xuống sông Đuống bất ngờ phản cung, kêu oan

Đỗ Ngọc Anh thừa nhận đến gặp bà Hải và đánh nạn nhân, trói lại trong nhà kho, tuy nhiên lại phủ nhận việc ra tay sát hại, chặt thi thể nạn nhân vứt xuống sông Hồng như cáo trạng nêu.

Liên quan đến phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) tội "Giết người" mà Báo PNVN đã đưa tin, sáng nay trong phần xét hỏi, bị cáo Đỗ Ngọc Anh đã phản cung, kêu oan.

Tại tòa, trong quá trình HĐXX xét hỏi, bị cáo Đỗ Ngọc Anh bất ngờ kêu oan, khi cho rằng, kết luận điều tra cũng như nội dung cáo trạng của VKS là không đúng sự thật. Theo lời bị cáo, lá đơn xin đầu thú cũng như các biên bản lời khai trước đó của bị cáo đều do bị "ép cung" mà có.

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh được áp giải tới tòa (ảnh Hà Khê)

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh được áp giải tới tòa (ảnh Hà Khê)

Ban đầu, bị cáo phủ nhận việc giữa bị cáo và nạn nhân Đặng Thị Hải (trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) có thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn. Tuy nhiên, khi HĐXX đưa ra nhiều bằng chứng thì Ngọc Anh mới thừa nhận có thỏa thuận và "hợp đồng tình ái" giữa hai người.

Đỗ Ngọc Anh khai, bị cáo có ủy quyền cho bà Hải toàn quyền sử dụng, định đoạt chiếc xe Parado của bị cáo, đổi lại bà Hải phải làm thủ tục sang nhượng mảnh đất ở thị trấn Xuân Mai cho Ngọc Anh.

2/4/2018, cả hai đi đăng ký kết hôn và thỏa thuận cam kết ký chung sống với nhau, nếu như ai phản bội thì bồi thường danh dự cho người còn lại số tiền 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2018 bà Hải bán xe mà không thông báo cho Ngọc Anh cũng như không sang nhượng mảnh đất như đã thỏa thuận. Từ đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Ngọc Anh bỏ bà Hải về quê Đông Anh sinh sống.

Bị cáo bất ngờ phản cung, kêu oan tại tòa (ảnh Hà Khê)

Rạng sáng 31/1/2019, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Hiace, BKS 29D-122.63 (loại xe 16 chỗ ngồi đã tháo bỏ các hàng ghế, chuyển thành xe chở hàng) di chuyển từ Đông Anh tới Chương Mỹ. Tới nơi, Ngọc Anh đỗ xe cách cách nhà nghỉ Hoa Anh Đào I (nơi bà Hải làm chủ và sinh sống) khoảng 50m, rồi trèo cổng phụ đột nhập vào bên trong. Y đi men theo dãy nhà cấp 4 phía sau nhà nghỉ rồi lẻn vào phòng số 3 bỏ trống nằm ở ghế chờ bà Hải ngủ dậy.

Tới 8h30 cùng ngày, thấy bà Hải đi bộ ra sân vườn, Ngọc Anh bám theo rồi khống chế kéo vào nhà kho. Tại đây, mặc cho nạn nhân van xin, hứa sẽ trả lại tiền, Ngọc Anh vẫn dùng thanh sắt (dạng dụng cụ đục bê tông) đánh liên tiếp vào đầu bà Hải tới lúc bất tỉnh. Sau đó nhét dẻ vào miệng, trói nạn nhân lại rồi vào nhà tìm quần áo.

Ngọc Anh khai, sau đó lên tìm quần áo để về Đông Anh ăn Tết và chiều hôm đó có chuyến hàng khách thuê nên vội vã lái xe về nhà mình. Sau khi về nhà, phát hiện bị mất ví nên rạng sáng hôm sau bị cáo quay lại nhà kho để tìm. Khi đến nơi không thấy vợ. Bị cáo phủ nhận việc sát hại, chặt xác vợ như cáo buộc trong cáo trạng.

Tới ngày 2/2/2019, CA huyện Chương Mỹ đã triệu tập Đỗ Ngọc Anh đến để xác minh về việc bà Hải mất tích "bí ẩn". Biết không thể thoát tội, ngày 4/2, đối tượng này đã viết đơn xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, Đỗ Ngọc Anh đã phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra, cho rằng mình bị ép cung, nhục hình nên buộc phải nhận tội để sống sót.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục diễn ra phần xét hỏi và tranh tụng. Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ke-bi-cao-buoc-giet-vo-chat-xac-vo-phi-tang-xuong-song-duong-bat-ngo-phan-cung-keu-oan-20200831135550739.htm