Karik: 'Tôi sẽ không làm nhạc 'ăn chơi' nữa'

Sau MV 'Đêm nay không ngủ', Karik sẽ ra mắt 2 album trong năm 2021, đặc biệt một trong số đó sẽ là album nhạc buồn.

Năm 2020 – một năm bùng nổ, lên ngôi của nhạc Rap/Hip-hop trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Cùng với "Rap Việt", Karik, Binz, Suboi, Wowy, Rhymastic, JustaTee và dàn thí sinh đã định hình lại, mang Rap đến gần hơn với đại chúng. Tuy nhiên, bên cạnh sự đón nhận nhiệt thành từ khán giả, nhiều câu chuyện ồn ào đời tư cho đến những phát ngôn nông nổi khiến hình ảnh nghệ sĩ không đẹp trong lòng khán giả.

Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, đạt được nhiều cột mốc trong sự nghiệp cũng như đúc kết được nhiều bài học quý giá, Karik đã có những chia sẻ về dự án âm nhạc đặc biệt cũng như những chiêm nghiệm về sự nổi tiếng từ thăng trầm trong cuộc sống với phóng viên VOV.

Karik mở màn chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật với MV "Đêm nay không ngủ".

Karik mở màn chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật với MV "Đêm nay không ngủ".

"Nội tâm tôi là một người thích viết nhạc tình yêu"

PV: Kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật, Karik có dự án âm nhạc nào dành tặng khán giả không?

Karik: Ngày 12/1 vừa qua, tôi đã ra mắt ca khúc nằm trong album là “Đêm nay không ngủ” sau thời gian dài ấp ủ. Đây là sản phẩm đầu tiên của chuỗi dự án Karik10, kỉ niệm 1 thập niên hoạt động nghệ thuật của mình. Tham gia thực hiện MV có các thành viên trong team Karik ở “Rap Việt” để ghi lại những cảnh quay kỷ niệm với các bạn.

Sau “Đêm nay không ngủ” thì Karik sẽ giới thiệu một ca khúc kết hợp với Yuno Bigboi trên sân khấu concert “Rap Việt”. Và trong năm 2021, tôi sẽ phát hành 2 album. Một album sẽ được công bố vào khoảng giữa năm. Còn tầm tháng 8-10 sẽ là một album chỉ toàn nhạc buồn, không phải nhạc “ăn chơi” mà chỉ về tình yêu.

PV: Vì sao anh đột ngột chuyển hướng sang một album nhạc buồn sau khi phát hành album mới, có phần trái ngược với sự mở đường của single “Đêm nay không ngủ”?

Karik: Thực ra nội tâm của tôi là một người thích viết nhạc tình yêu, còn âm nhạc vui vẻ, “ăn chơi” thì tôi nghĩ mình làm để cho những người đồng nghiệp, mọi người thấy được rằng bạn làm được thì tôi cũng sẽ cố gắng học theo bạn, làm được những gì phù hợp với mình, không phải những gì copy mà mang phong cách riêng của Karik.

PV: Những bài hát buồn, đa phần về tình yêu có phải xuất phát từ những mối quan hệ trước của anh không?

Karik: Không, nó có nhiều chất liệu lắm. Cũng có những chất liệu có từ sự cộng tác với Only C hay Miu Lê. Những bài đó làm từ năm trước rồi, không biết năm nay họ có ra không. Những bài đó rất hay, tôi nghe mà còn khóc nữa. Còn về những sáng tác về tình yêu của tôi thì tôi lấy từ cuộc sống chứ không lấy từ chuyện cá nhân của mình.

Một trong những dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Karik là trở thành Huấn luyện viên.

PV: Ngoài Yuno Bigboi thì anh dự định kết hợp với nghệ sĩ nào nữa trong dự án âm nhạc đặc biệt này?

Karik: Tôi vẫn đang suy nghĩ về điều đó tại vì phải phù hợp. Âm nhạc vui vẻ, có phần “ăn chơi” thì tôi nghĩ chỉ làm hết năm nay thôi chứ không làm nhiều nữa. Sắp tới, tôi sẽ tập trung vào các sản phẩm âm nhạc có chủ đề gần gũi về đời sống, tình yêu, có thể buồn nhưng cũng có thể màu sắc tươi sáng nữa.

PV: Sau cuộc thi, mối quan hệ giữa anh và dàn thí sinh “Rap Việt”còn rất thân thiết. Anh có hay đưa ra lời khuyên gì cho các bạn trong âm nhạc không ?

Karik: Sau cuộc thi, tôi vẫn giữ liên lạc và cũng thường trò chuyện với các bạn khi họ có chuyện buồn hay cần chia sẻ. Tôi nghĩ rằng cuộc thi là cái duyên để kết nối mọi người với nhau nên không phải chỉ đơn giản là thi thì mình mới nói chuyện.

Về định hướng âm nhạc thì tôi không gò bó các em theo ý mình. Khi mọi người cần, hỏi “Anh ơi em cần làm cái này, anh có thể tư vấn em được không” thì mình sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ, cho các bạn lời khuyên trong quá trình thực hiện. Còn mình không biết khi nào người ta cần mình mà.

"Đông fan hay dù chỉ còn một người thì mình vẫn phải tôn trọng"

PV: Có thể thấy sức ảnh hưởng từ cuộc thi “Rap Việt” đối với công chúng. Hầu hết các thí sinh đều nhận được sự chú ý và ủng hộ từ công chúng, tuy nhiên một vài trường hợp lại gặp rắc rối bởi những phát ngôn nông nổi. Anh nghĩ sao về điều này?

Karik: Tôi nghĩ là các bạn còn trẻ mà. Với lại nơi các bạn xuất phát cũng từ Underground đặc chất và đó cũng là cách sống của các bạn ấy rồi. Tôi nghĩ các bạn cần trải qua một quá trình nghiêm túc với nghề, tìm hiểu xem mình muốn gì từ nó thì mấy bạn mới có suy nghĩ lại về thái độ, cách cư xử, lời nói. Theo thời gian, các bạn sẽ biết cách sửa đổi, cân bằng giữa nhịp sống, công việc và tính cách của bản thân.

PV: Anh từng chia sẻ cảm giác đơn độc khi trở thành một nghệ sĩ mainstream. Kiên trì theo đuổi con đường đó và gặt hái được thành công, hiện tại anh có còn cảm thấy đơn độc?

Karik: Đơn độc thì tôi nghĩ bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng sẽ có lúc cảm thấy đơn độc. Karik cũng vậy nhưng giờ bớt hơn. Tôi có thêm những đồng nghiệp trẻ, tài năng trẻ từ đó có sự kết nối, học hỏi từ các bạn ấy nữa. Như thế mình cảm thấy bớt chơi vơi, một mình hơn.

PV: Chuyện tình cảm, đời sống cá nhân của anh là chủ đề thảo luận của công chúng trong thời gian qua. Điều này có ảnh hưởng nhiều đến anh không?

Karik: Tôi không nghĩ nhiều và đặt nặng chuyện tình cảm. Mình cứ bơ bơ, coi tất cả mọi người như bạn với nhau, như vậy sẽ thoải mái hơn.

PV: Việc công khai tình cảm với nghệ sĩ không phải điều dễ dàng, gây xôn xao dư luận, thậm chí có những phản ứng trái chiều. Cụ thể Binz đã phải lên tiếng khi có group anti-fan lên đến 35.000 người. Anh nghĩ sao về điều này?

Karik: Chuyện anti-fan thì tôi nghĩ Binz đang tập quen với điều đó hoặc có thể Binz đã quen rồi. Cá nhân tôi ngày xưa và cả tới bây giờ cũng như bất cứ nghệ sĩ nào cũng luôn có người ghen ghét minh thôi. Việc của tôi, nếu là Karik thì tôi sẽ vẫn cứ im lặng, im lặng và làm tốt công việc mình làm đến khi họ cảm thấy thuyết phục thì thôi. Chứ bây giờ mình có nói gì thì họ ghét vẫn cứ ghét. Mình nói như thế nào thì đó là quan điểm của mỗi người thôi.

PV: Câu chuyện người nổi tiếng - người hâm mộ (fan) - người tẩy chay (anti-fan) đã không còn quá mới mẻ trong giới giải trí. Mỗi nghệ sĩ sẽ có cách hành xử riêng nhưng đôi khi vô tình biến fan thành anti-fan. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh người nghệ sĩ?

Karik: Tôi nghĩ rằng đông fan hay dù chỉ còn một người thì mình vẫn phải tôn trọng. Là người hâm mộ nhưng họ không có nghĩa vụ suốt ngày phải ủng hộ chúng ta nhưng ngày nào còn là nghệ sĩ ngày đó chúng ta vẫn phải cống hiến và trân trọng sự tử tế họ dành cho mình dù chỉ là rất nhỏ.

PV: Cảm ơn Karik!/.

Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/karik-la-nghe-si-phai-tran-trong-su-tu-te-nguoi-ham-mo-danh-cho-minh-831233.vov