Karen Nguyễn: 'Nhiều người nói tôi chỉ cần thở trông mặt cũng đáng sợ'

Karen Nguyễn - cô gái vào vai 'tiểu tam' trong loạt MV ''ADODDA'' của Hương Giang, Hòa Minzy cho biết đã tạm ngưng tất cả lời mời liên quan đến 'người thứ ba'.

Karen Nguyễn (Nguyễn Kiều Diễm, sinh năm 1993) là cô gái nhận được nhiều sự chú ý khi vào vai "tiểu tam" trong loạt MV Anh đang ở đâu đấy anh (ADODDA) của Hương Giang Idol.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, nhiều người nói rằng Karen sinh ra để làm "người thứ ba". Biệt danh này theo cô từ MV ca nhạc tới đời thường, gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho cuộc sống của diễn viên 9X.

Trong buổi gặp gỡ với Zing, Karen thẳng thắn chia sẻ về cát-xê đóng MV, những cố gắng, hy sinh cho nghề diễn.

 Karen Nguyễn được nhiều người chú ý khi vào vai "tiểu tam" trong loạt MV của Hương Giang Idol.

Karen Nguyễn được nhiều người chú ý khi vào vai "tiểu tam" trong loạt MV của Hương Giang Idol.

"Tiểu tam" trong MV của Hương Giang Idol là vai để đời

- Chị đến với showbiz thế nào?

- Tôi học nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Tôi tốt nghiệp ngành Đạo diễn Sân khấu của Cao đẳng Nghệ thuật TP.HCM.

Tôi từng học diễn xuất từ năm 9-10 tuổi ở nhà văn hóa thiếu nhi. Nên khi lớn lên, tôi thấy mình được học diễn xuất trong một thời gian khá dài rồi. Lúc đầu, tôi định đi du học nhưng gặp một vài vấn đề nên không đi nữa. Tôi nghĩ mình cần nâng tầm bản thân hơn nên chọn đạo diễn sân khấu.

- Cái duyên nào đưa chị đến vai diễn trong MV ''ADODDA'' của Hương Giang Idol?

- Tất cả đều nhờ đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Karen và anh Kawaii gặp nhau từ 3-4 năm trước, từng lỡ duyên với nhau 2 lần trước đó. Tới lần 3 nhận được lời mời của Kawaii, tôi mới tham gia.

Lúc đầu, cả ê-kíp nghĩ chỉ làm một MV thôi. Nhờ sự ủng hộ của khán giả nên mới thành cả chuỗi như vậy.

Tôi nắm bắt hồ sơ nhân vật khá nhanh. Tôi cũng từng học đạo diễn nên tôi hiểu được ý muốn của biên kịch là gì nên mọi thứ nhanh hơn.

Tôi luôn là người biết kịch bản cuối cùng, trước 1-2 ngày khi bấm máy thôi.

"Tiểu tam" là vai diễn để đời chứ không nặng ký.

- Ngoài đời, chị khác những gì thể hiện trong những MV đề tài ngoại tình, người thứ ba thế nào?

- Lạnh lùng, khó gần thì chắc là đúng. Mọi người đều nói nhìn mặt tôi rất khó chịu, nghiêm túc nhưng thật ra không phải cố tình đâu, mình sinh ra đã vậy rồi. Nhưng nhiều người cũng nói khi tôi cười nhìn khác hẳn.

Vẻ bề ngoài hơi khó thay đổi nhưng tôi sẽ cố gắng trở nên thân thiện hơn. Tôi nghĩ mình nên tạo được sự gần gũi với khán giả.

- Biệt danh "tiểu tam" ảnh hưởng đến cuộc sống của chị ra sao?

- Có chứ. Nhiều người gọi tôi là Hân. Thật ra đây cũng là điều bình thường, coi như một bước thành công.

Trong cuộc sống cũng ảnh hưởng ít nhiều, có những người chưa nói chuyện hay tiếp xúc với mình nói rằng: "Em sợ chị lắm, chị không làm gì em cũng sợ, chị nhìn thôi em đã sợ rồi, chỉ tới khi nói chuyện mới thấy đây là người khác chứ không phải Hân".

Nhiều người nhận xét Karen có gương mặt đáng sợ.

- Chị có sợ mình sẽ lâu thoát vai "người thứ ba"?

- Hiện tại, tôi đã ngưng tất cả những lời mời về "người thứ ba". Ít nhất là trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ tạm nghỉ làm "người tình".

Khán giả cũng cần thời gian để chuyển dần cái nhìn về tôi, tôi cũng cần tìm kịch bản phù hợp. Việc này không nên vội vì càng vội thì người xem càng thấy mình chẳng là ai.

- Hân và Lý Lệ Hà, vai nào khiến chị thích thú hơn?

- Tất nhiên là Hân. Lý Lệ Hà chỉ là một vai diễn nhỏ thôi, còn Hân là vai diễn đưa tôi đến gần hơn các bạn trẻ.

- Nói về thu nhập, chị có đủ sống với cát-xê đóng MV?

- Tất nhiên là không. Quay MV tôi được ê-kíp chuẩn bị hết từ trang phục, make up, vé máy bay nhưng thu nhập đóng MV vẫn không đủ để trang trải.

Hiện tại, tôi cũng đã ở riêng nên mọi thứ tốn kém hơn. Tuy nhiên, khi làm nghệ thuật, nếu vai diễn thật sự khiến mình hứng thú, mang lại cho mình bước đệm trong nghệ thuật thì cát-xê không phải vấn đề.

Nhưng cũng nhờ đóng MV thì mình mới nhận được thêm các lời mời quảng cáo. Một diễn viên có thể kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau.

Tôi chưa nhận được lời mời đóng phim nào, nếu có tôi sẽ tham gia. Tôi cũng hy vọng được tham gia một vai diễn trong phim truyền hình phía Bắc.

- Nếu được chọn giữa Quỳnh búp bê và My sói, chị thích vai nào hơn?

- Hơi khó chọn vì cả hai đều hay nhưng tôi thích Quỳnh búp bê hơn một chút. Tôi thích những vai diễn có sự thay đổi tâm lý nhân vật.

- Với chị, vai diễn nào là vai khó?

- Tôi nghĩ là vai hiền. Đạo diễn Kawaii có trêu tôi bây giờ nhìn tôi thở cũng ác nên không biết lúc diễn vai hiền, khán giả có chấp nhận không.

- Chị thần tượng ai trong nghề?

- Nhiều lắm nhưng chọn một chắc là chị Ngô Thanh Vân. Tôi muốn trở thành người như chị Vân.

Ngô Thanh Vân là thần tượng lớn nhất của diễn viên 9X.

Lận đận trong chuyện tình cảm

- Nếu là Hương Giang Idol, chị sẽ cư xử thế nào khi biết người yêu có người thứ ba?

- Tôi là người không thể có hạt cát trong mắt. Sẽ không thể chịu đựng kéo dài một vấn đề lâu như thế. Karen sẽ hành động ngay chứ không kéo dài mấy năm như thế.

Tôi là người sống theo con tim, cũng chính vì vậy nên tôi mới gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm.

- Nói đến chuyện tình cảm, chị từng rất đau khổ khi chia tay bạn trai nước ngoài?

- Lúc chia tay, tôi cũng không stress bằng thời gian tham gia game show Người ấy là ai. Tất nhiên việc chia tay thì ai cũng buồn vì tôi và bạn trai đã lên kế hoạch cưới xin hết rồi nhưng thời điểm đó, Karen thấy bất hiếu với mẹ nhiều hơn là đau vì tình yêu. Mẹ khóc rất nhiều, tôi cảm thấy mình như bất hiếu.

Còn lúc tham gia Người ấy là ai, bao nhiêu "mũi tên" nhắm vào tôi. Tôi hơi hối hận khi mang chuyện riêng tư ra chia sẻ để rồi nhận về nhiều lời cay đắng.

- Lúc chia sẻ ở Người ấy là ai , chị nói rằng không hiểu sao người ấy lại chia tay, vậy bây giờ chị đã tìm được lý do?

- Tôi đã hiểu hết rồi. Một câu thôi "Yêu thì tìm cách, không yêu thì tìm lý do". Khi người ta chạm tới ngưỡng khó khăn, họ sẽ bật dậy khả năng sinh tồn, họ cần lo cho họ trước tiên và không muốn hy sinh bản thân để bao bọc người khác.

Khi gặp khó khăn, mỗi người mới nhận ra người đó có thật sự sẵn sàng đi cùng mình không.

"Sướng khổ do bản thân mình lựa chọn, có biết chấp nhận không".

- Chị có mất niềm tin vào tình yêu?

- Cũng có, nhưng tôi vẫn còn lạc quan lắm. Tôi nghĩ phải chấp nhận buông bỏ thì những thứ tốt đẹp hơn mới tới. Bây giờ không sống tiếp thì làm sao bây giờ, cuộc sống còn nhiều thứ lắm mà. Tình cảm quan trọng nhưng không cần thiết, có cũng được, không có vẫn phải bước tiếp.

- Từng yêu cả đàn ông Việt và đàn ông Tây, chị thấy mình hợp với mẫu người nào?

- Tôi nghĩ là người Việt, mặc dù ở đâu cũng có người này người kia. Người nước ngoài họ thường thoải mái, sống thoáng, lãng mạn còn người Việt âm thầm, chu đáo hơn. Sau khi quen người nước ngoài, Karen nghĩ rào cản lớn nhất là văn hóa chứ không phải ngôn ngữ.

- Chị nghĩ sao về quan điểm "hồng nhan bạc phận"?

Với tôi, sướng khổ do bản thân mình lựa chọn, có biết chấp nhận không. Nhiều người nói tôi lận đận, điều này không sai nhưng tôi coi nó là trải nghiệm. Coi như trải càng nhiều, càng có thêm kinh nghiệm để làm diễn viên.

Tôi nghĩ cứ sống tốt, làm sao để đêm không nằm mơ là được rồi.

- Chị có đặt ra tiêu chuẩn nào cho bạn trai tương lai?

- Cái đầu tiên, chắc là thông cảm cho công việc của mình. Vì tôi là diễn viên, một nghề hơi đặc biệt, tôi không muốn phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Tôi cần một người chấp nhận con người thật của tôi.

Ngày trước, tôi hay cố sống hoàn hảo nhất trước mặt người yêu nhưng hiện tại, tôi nghĩ một người chấp nhận mình lúc không hoàn hảo nhất, lúc xấu nhất thì tình yêu sẽ dễ thở hơn.

"Khi gặp khó khăn, mỗi người mới nhận ra người đó có thật sự sẵn sàng đi cùng mình hay không?".

Thùy Dương
Ảnh: Nguyễn Thành; Clip: Xuân Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/han-tuesday-nhieu-nguoi-noi-toi-chi-can-tho-trong-mat-cung-dang-so-post1086033.html