Kante thầm lặng ngay cả khi chụp ảnh với cúp vô địch

Tiền vệ N'Golo Kante của tuyển Pháp quả thật là một anh chàng lạ lùng nhất trong giới bóng đá thế giới, vì cả khi cùng đội nhà đăng quang ngôi vô địch World Cup anh vẫn hết sức rụt rè.

N’Golo Kante (13) bẽng lẽng và kiên nhẫn chờ đến lượt nâng cúp vô địch - Ảnh: Chụp màn hình

N’Golo Kante (13) bẽng lẽng và kiên nhẫn chờ đến lượt nâng cúp vô địch - Ảnh: Chụp màn hình

Trong hành trình tuyển Pháp đi đến chức vô địch World Cup 2018, Kante, hiện 27 tuổi, là nhân tố then chốt bậc nhất khi cùng với Paul Pogba là những ông chủ ở khu trung tuyến, để giúp Pháp thực hiện lối chơi chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công cực hay để đi đến ngôi vô địch World Cup lần thứ 2.

Phải chờ đợi rất lâu Kante mới được các đồng đội nhớ ra và trao cúp để chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Chụp màn hình

Chơi âm thầm, Kante đã “khóa” siêu sao Lionel Messi (Argentina) trong trận đấu tại vòng 16 đội, là người làm nền cho chiến thắng của Pháp trước Bỉ ở bán kết hay đánh bại Uruguay 2-0 ở tứ kết. Trong trận chung kết, Kante nhận 1 thẻ vàng và được HLV Didier Deschamps thay ra sau 55 phút thi đấu để tung Steven N’Zonzi vào thay. Việc thay N’Zonzi vào giúp Pháp thay đổi thế trận để thắng chung cuộc Croatia 4-2.

Sau khi kết thúc trận đấu và nhận cúp vô địch, trong lúc các đồng đội ăn mừng với cúp vô địch và thay nhau chuyền cúp để chụp ảnh lưu lại kỷ niệm đáng nhớ, thì xa xa Kante rụt rè chờ đến lượt mình. Có lẽ anh cảm thấy việc mình bị dính thẻ vàng suýt nữa khiến đội nhà lâm nguy, nên áy náy.

Các hình ảnh từ giới truyền thông cho thấy Kante trong tâm trạng vui mừng, nhưng anh kiên nhẫn đợi các đồng đội chụp ảnh xong thì tới lượt mình. Nhưng ngặt nỗi, trong lúc rất vui không có ai nhớ ra có một Kante thầm lặng đang đợi đến lượt để nâng cúp vô địch.

N’Zonzi thay Kante, chính là người phát hiện ra sự thầm lặng của đồng đội - Ảnh: Reuters

Cũng may, sau đó cầu thủ vào thay Kante là N’Zonzi phát hiện ra điều này và đề nghị các cầu thủ khác hãy nhường cho Kante nâng cúp. Đến khi đó, anh chàng bẽn lẽn này mới được nâng cúp. Và được các đồng đội tán dương bằng một bài hát ngẫu hứng: “N'Golo Kante, N'Golo Kante, anh ấy thấp, anh ấy dễ thương, anh ấy là người duy nhất chặn được Lionel Messi, N'Golo Kante”.

Cứ thế, các tuyển thủ Pháp đã chuộc lỗi lại với Kante bằng bài hát này suốt từ sân đến phòng thay đồ, và cả khi trên xe buýt về khách sạn.

Đây không phải lần đầu Kante thầm lặng khi cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch, trước đây khi cùng Leicester và Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh, cầu thủ này cũng rất bẽn lẽn như tính cách dễ thương của mình.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/kante-tham-lang-ngay-ca-khi-chup-anh-voi-cup-vo-dich-90519.html