Kaka và AC Milan - mãi mãi một tình yêu

Từ bỏ sự lãng mạn tại Milan, Kaka chạy theo tiếng gọi của danh vọng nơi Madrid. Để rồi ở đó, anh trở thành linh hồn lạc lối.

Sự nghiệp của Kaka có đủ mùi vị. Từ ngọt ngào đến cay đắng, cựu sao người Brazil nếm trải tất cả. Tại San Siro, anh như thiên thần được nuôi dưỡng bởi tình yêu bất diệt của người hâm mộ. Còn nơi Madrid, cựu tiền vệ 38 tuổi trở thành đứa con bị ruồng bỏ.

Trong lần trả lời phỏng vấn UOL Esporte, Kaka trải lòng về những thành công vang dội và tiếc nuối trong sự nghiệp. Để miêu tả chân thật hơn cho nốt trầm của đời cầu thủ, Kaka dùng chữ "sai lầm". Và anh thừa nhận rời AC Milan để sang Real là sai lầm lớn nhất.

"Ở đó, tại Tây Ban Nha, tôi hoàn toàn lạc lối. Còn nơi Italy, tôi được xem là cầu thủ hay nhất hành tinh, và mọi người đều yêu quý tôi. Điều này trái ngược với khi tôi chơi bóng nơi thành Madrid, vùng đất mà tất cả đều muốn tôi phải ra đi", Kaka thổ lộ.

 Kaka từng tung hoành trên sân San Siro của AC Milan.

Kaka từng tung hoành trên sân San Siro của AC Milan.

Giữa Kaka và AC Milan tồn tại một tình yêu vĩnh cữu. Ngày anh trở về sân San Siro sau cuộc phiêu lưu thất bại ở Madrid, kinh đô thời trang của Italy như mở hội. Người hâm mộ cảm thấy háo hức và nôn nóng được gặp đứa con lầm lỡ ngày nào.

Ngay từ lúc Kaka đặt chân xuống sân bay Linate ở Milan, đã có 400 CĐV chờ sẵn. Họ tỏ ra phấn khích thể như sắp đón siêu sao khác biệt phần còn lại. Khi ấy, Kaka đã qua thời đỉnh cao. Đôi chân anh không còn mạnh mẽ, còn tinh thần lại chịu nhiều tổn thương.

Với người hâm mộ AC Milan, tình yêu của họ dành cho Quả bóng vàng 2007 chưa bao giờ cạn. Khách sạn Giannino, chốn quen của những cầu thủ, sớm xuất hiện hàng chục CĐV. Họ tụ tập để chào đón ngày về của Kaka. Tất cả đều tỏ ra phấn khích và nôn nóng.

Trên chiếc bánh ngọt, người ta thấy dòng chữ "Một số chuyện tình không bao giờ kết thúc". Giữa Kaka và AC Milan tồn tại mối tình lãng mạn. Ngay cả khi từng phạm sai lầm, đứa con cưng của người hâm mộ luôn được tha thứ.

"Tôi thật sự muốn trở lại AC Milan. Và giờ, tôi đã ở đây. Bản thân vui vì điều đó. Tôi đã về lại nhà", ngôi sao xứ Samba nói.

Người hâm mộ AC Milan luôn rất yêu mến Kaka.

Chỉ khi trở lại Milan, Kaka mới được sống trong cảm giác bình yên như ở nhà. Đây là điều chốn Madrid phồn hoa không thể mang tới cho anh. Lúc tiền vệ người Brazil kiểm tra sức khỏe, 200 CĐV đứng chờ sẵn bên ngoài bệnh viện. Họ cầu nguyện cho mọi điều suôn sẻ nhất.

Vào buổi chiều, thời điểm mọi thủ tục hoàn tất, Kaka xuất hiện trước công chúng với hình ảnh quen thuộc. Anh khoác chiếc áo số 22 sọc đỏ đen huyền thoại và một chiếc khăn quàng trên cổ. Gương mặt tiền vệ người Brazil bắt đầu xuất hiện nếp nhăn vì sương gió tại Madrid.

Không CĐV nào để ý điều đó. Họ hát lớn: "Chúng tôi đến đây để thấy Kaka ghi bàn". Ngôi sao Nam Mỹ đáp lại: "Những ai không nhảy là CĐV của Inter". Một nửa của thành Milan sôi động trở lại với ngày về của tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá thế giới.

Trong một khoảnh khắc, Kaka như thấy mình được hồi sinh. Cách đón nhận của người hâm mộ AC Milan trở thành liều thuốc chữa lành cho trái tim chịu nhiều đau khổ của ngôi sao xứ Samba. Trước đó, tại Real, Kaka từ lâu không còn nằm trong kế hoạch CLB..

Mặc cho nỗ lực không biết mệt mỏi, anh không thể giành được sự thừa nhận và tin tưởng. Những chấn thương liên tục xuất hiện và hủy hoại đôi chân tiền vệ người Brazil. "Jose Mourinho và chấn thương triền miên là 2 vấn đề của tôi ở Madrid", Kaka từng cay đắng thốt lên.

Hôm 22/4, Kaka tròn 38 tuổi, và những CĐV AC Milan lại nhớ đến tiền vệ tài hoa này.

Ngược dòng về quá khứ, nếu Kaka không rời AC Milan, anh có thể trở thành một trong những huyền thoại bất diệt của CLB. Đâu đó bên ngoài sân San Siro không chừng xuất hiện bức tượng vinh danh tiền vệ tấn công tài hoa này. Kaka và AC Milan phải được sinh ra chỉ để dành cho nhau

Ngày Kaka chia tay AC Milan, người hâm mộ không còn mặn mà với CLB nữa. Doanh thu vé trọn mùa của đội bóng giảm từ 41.606 vé xuống còn 25.984 vé, hơn cả lúc Calciopoli xảy ra và Andriy Shevchenko ra đi. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ số 22 lớn thế nào.

Lần tái hợp giữa Kaka và AC Milan chỉ kéo dài một năm. Những gì hay nhất của ngôi sao người Brazil bị bỏ lại từ nhiều năm trước. Có Kaka, AC Milan vẫn nhạt nhòa. Lần tái hợp giữa họ kết thúc không hề có hậu.

Eurosport tin AC Milan chiêu mộ lại Kaka chỉ để phục vụ cho bài toán tài tính. Họ tin tiền vệ này vẫn còn sức hấp dẫn để kéo người hâm mộ tới sân. Điều đó không có gì sai, bởi thành công của AC Milan trong giai đoạn 2003-2009 gắn liền với đỉnh cao của Kaka.

Phần còn lại của lịch sử tất cả đều biết. Sau năm 2014, Kaka rời AC Milan và không bao giờ trở lại với tư cách cầu thủ nữa. Tuy nhiên, mỗi lần dự khán các trận đấu của CLB, lúc đứng trên thảm cỏ xanh mượt của San Siro, Kaka lại bồi hồi nhớ về những ngày xưa ngọt ngào.

"Tôi tiến ra sân. nghe CĐV hô vang tên mình. Khi ấy, tôi thật sự cảm thấy sức nóng của SVĐ. Và tôi cũng nhận ra đây là nơi mình thuộc về", Kaka thốt lên.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kaka-va-ac-milan-mai-mai-mot-tinh-yeu-post1076638.html