Kaity Nguyễn và bước đi 'chậm' trong nghệ thuật

Thành công vang dội nhờ vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim 'Em chưa 18' nhưng Kaity Nguyễn không vội vàng tận dụng cơ hội tham gia nhiều dự án nghệ thuật mà ngược lại, có bước đi chậm và chắc nhằm chuẩn bị hành trang vững chắc cho con đường nghệ thuật còn rất dài phía trước.

Nhờ vai diễn Linh Đan trong phim điện ảnh “Em chưa 18”, Kaity Nguyễn giành được các giải thưởng điện ảnh danh giá như Bông sen vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của thể loại phim truyện tại LHP Việt Nam 2017; Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng Ngôi sao xanh 2017. Nhiều khán giả hy vọng sau lần chạm ngõ điện ảnh thành công, Kaity Nguyễn sẽ góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh để khẳng định khả năng diễn xuất của mình.

Hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thành công đến sớm cũng là bàn đạp quan trọng cho các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo, thể hiện năng lượng của tuổi trẻ. Hơn nữa, biết tận dụng cơ hội sẽ giúp tên tuổi của nghệ sĩ được nâng lên một tầm cao mới.Tuy nhiên, Kaity Nguyễn đã không lựa chọn vội vàng tham gia các dự án phim ảnh sau thành công đầu tiên mà tập trung trau dồi khả năng diễn xuất và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn để tích lũy cho mình những vốn sống sẽ là chất liệu để cô cho vào các vai diễn của mình sau này.

Bản thân Kaity Nguyễn cũng thừa nhận cô gặp rất nhiều áp lực sau vai diễn diễn đầu tiên do khán giả đã và đang đặt kỳ vọng rất lớn vào cô. Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến cô chị choáng ngợp và đôi khi chưa thích nghi được với điều đó. Cô mong muốn khi đã nhận vai diễn nào đó thì phải làm cho chúng thành công như vai diễn đầu tiên, hoặc ít nhất cũng phải gần bằng vai diễn đó.

Kaity Nguyễn trong buổi họp fans cùng đoàn phim “Hồn papa da con gái”. Ảnh: Ê-kíp phim

Đó là lý do 2 năm sau, khán giả mới gặp lại cô trong phim điện ảnh “Hồn papa da con gái”. Cô vào vai cô cô gái tuổi teen (tên Châu) sống tự lập và có phần “già” trước tuổi. Một lần cô và ba mình (tên Hải, do Thái Hòa đóng) đi đến thăm mộ mẹ thì bất ngờ bị sét đánh và hoán đổi thân phận cho nhau. Cô sống trong hình hài của ba cô và ngược lại. Kaity Nguyễn phải đóng 2 vai, khi thì là cô con gái, khi thì là người ba có tính cách quái dị.

Bộ phim với chủ để hoán đổi luôn khó nhằn với các diễn viên, đặc biệt là với Kaity Nguyễn bởi cô chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như bậc cô chú, anh chị trong ê-kíp. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn dũng cảm nhận một vai khó, cho dù có thể vai diễn này sẽ khó vượt qua cái bóng của vai Linh Đan trong “Em chưa 18”. Kaity Nguyễn coi đó là cách thử thách năng lực của bản thân, cũng là cách cô thể hiện cho khán giả thấy sự trưởng thành của mình trong 2 năm ở ẩn. “Đây là một vai khó với diễn viên mới, chưa nhiều kinh nghiệm như em, nhưng vì nó quá hấp dẫn nên em muốn mình phải làm được”, Kaity Nguyễn chia sẻ. Nữ diễn viên cho biết mình đã rất kỹ lưỡng khi chọn kịch bản nên cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào vai diễn trong phim “Hồn papa da con gái”.

Trước khi phim khởi quay, Kaity Nguyễn đã phải giảm cân để phù hợp với hình tượng nhân vật, cô cũng học múa ba-lê với thời gian cấp tốc 1 tháng để kịp cho tiến bộ của bộ phim. 50% thời gian quay phim là khoảng thời gian Kaity Nguyễn phải mang trên chân mình đôi giày mũi cứng làm bằng gỗ gắn liền với diễn viên ba lê. Vì không mang quen nên đôi chân của Kaity như có lúc như không thể bước đi nổi vì đau đớn.

Nhưng Kaity Nguyễn vẫn quyết tâm chinh phục thử thách này bởi vai diễn của cô là một cô gái giỏi ba-lê, nếu làm không tới sẽ khiến khán giả thất vọng. Có lúc Kaity Nguyễn mang giày ba-lê nhiều đến mức móng chân gần bong ra. Ê-kíp và thầy giáo dạy múa phải tìm đôi giày mềm hơn, lột keo, nhúng nước để cho bàn chân cô bớt đau. Tuy vậy, một ngón chân của cô vẫn bị giập đến giờ vẫn chưa lành hẳn.

Trong quãng thời gian đóng phim, Kaity Nguyễn và nam diễn viên Thái Hòa đã coi nhau như cha con. Trong mắt của Kaity Nguyễn, Thái Hòa là diễn viên nhiều kinh nghiệm, anh đã chỉ bảo cho cô nhiều bài học diễn, từ những cái nhỏ nhặt nhất như một người ba đối với con gái của mình. “Ba Thái Hòa rất tuyệt vời. Đúng hôm sinh nhật ba, tôi giả vỡ ngã để gây bất ngờ với chiếc bánh sinh nhật cầm trên tay. Khi ba chạy đến chỗ tôi với khuôn mặt rất hốt hoàng. Tôi thấy ba lo lắng thật sự. Dù sau đó biết là một trò đùa nhưng ba vẫn hỏi tôi có sao không. Đến tận bây giờ, tôi vẫn gọi ba Thái Hòa là ba”, Kaity Nguyễn tâm sự về tình cảm gắn bó của mình và Thái Hòa. Nam diễn viên kỳ cựu cũng đã dành rất nhiều lời khen cho cô “con gái” nhỏ Kaity Nguyễn.

“Khả năng thiên phú của Kaity nó giống như núi lửa phun trào, nếu đúng bài là bùng lên dữ dội. Tôi nghĩ Kaity sẽ còn tiến xa hơn nữa”, Thái Hòa chia sẻ. Theo Thái Hòa, Kaity Nguyễn đã có sự tiến bộ vượt trội sau 2 năm đóng bộ phim đầu tiên. Bản thân Kaity Nguyễn không phải diễn viên được đào tạo bài bản qua trường lớp nhưng luôn cố gắng, nỗ lực học hỏi, trau dồi khả năng để hóa thân vào các vai diễn, chứng tỏ sự chuyên nghiệp của cô. Anh tin nữ diễn viên trẻ sẽ còn tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật.

Đóng một bộ phim về tình cảm cha con nên Kaity Nguyễn luôn nhớ đến gia đình của mình. Họ vẫn đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Dù có khoảng thời gian cả nhà ngăn cản Kaity theo đuổi đam mê nghệ thuật nhưng hiện tại mọi người đều ủng hộ và cảm thấy tự hào về cô. Bà cô dù chưa được xem phim cháu gái đóng nhưng cũng treo ảnh poster phim trong nhà để đỡ nhớ. Còn ba cô thì luôn đồng hành cùng con gái trong quãng thời gian cô đóng phim. “Quãng thời gian đóng phim luôn làm mình thấy nhớ gia đình, nhất là ba mình. Trong nhà, mình thương nhất là ba. Cho nên khi đóng phim này mình cảm thấy nhân vật nó gần gũi với mình lắm. Mỗi lần diễn bé Châu cãi nhau với ba Hải, Kaity cũng hơi nhớ những lần mình và ba mình bất đồng ý kiến.

Nhưng đã là người trong gia đình thì cuối cùng rồi vẫn là ruột thịt, quan trọng là phải biết lắng nghe nhau để thấu hiểu”, Kaity Nguyễn tâm sự. Đối với nữ diễn viên, tình yêu của gia đình chính là động lực quan trọng để cô luôn sống hết mình với những lựa chọn dù con đường đi có nhiều chông gai đi nữa, để sau này mỗi khi nhìn lại, cô sẽ mỉm cười: Ồ, mình đã làm được!

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kaity-nguyen-va-buoc-di-cham-trong-nghe-thuat-134536.html