K. Sài Gòn chia điểm với Sanna Khánh Hòa sau 2 giây cao trào kịch tính

K.SG chia điểm với Sanna Khánh Hòa sau trong trận đấu bùng nổ 8 bàn thắng và đầy đủ các cung bậc cảm xúc cho cả 2 đội bóng.

Cuộc so tài giữa Kardiachain (K.SG) và Sanna Khánh Hòa (S*S.KH) trở thành đỉnh cao kịch tính của lượt 7 VCK giải futsal HDBank VĐQG 2020, do VOV và VFF phối hợp tổ chức: có sự tỏa sáng xuất thần của TM đôi bên, có bàn thắng đẹp mắt, tinh thế, dũng mãnh của cá nhân cầu thủ, có những cuộc rượt đuổi tỉ số, có thẻ đỏ trong thời điểm quyết định, có tranh cãi nẩy lửa giữa BHL với trọng tài điều khiển và khi trận đấu chỉ còn 2 giây, 1 bàn thắng được ghi để khép lại trận đấu ngay sau đó.

K.SG và S*S.KH cống hiến cho khán giả trận cầu cảm xúc.

K.SG và S*S.KH cống hiến cho khán giả trận cầu cảm xúc.

HLV Nguyễn Bảo Trung và Đặng Đình Khang của 2 đội bóng đưa ra nhận xét như sau về trận đấu:

Ông Trung nói: "Trận đấu hôm nay thực sự rất hay. Đội chúng tôi có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng các bạn ấy còn yếu trong khâu dứt điểm. Nhưng tôi nghĩ 1 điểm chia đều cho mỗi đội cũng là kết quả chấp nhận được".

Trong khi đó, HLV Đặng Đình Khang chia sẻ: "Trận đấu này thực sự rất kịch tính, tôi nghĩ đây là trận đấu mà diễn biến là đội nào nắm được cơ hội thì đội đó sẽ giành được chiến thắng thôi. Tôi cho rằng hôm nay việc mỗi đội có 1 điểm cũng là kết quả xứng đáng thôi".

S*S.KH dẫn trước đối thủ 2-0. Thành Sơn chuyền bóng cho Hồ Văn Tú sút chân trái chuẩn xác từ pha phản công nhanh, giúp đội nhà có sự khởi đầu thuận lợi. Tiếp đó, Minh Tuấn nâng tỉ số lên 2-0, cũng từ một pha phản công chớp nhoáng. Công Hải rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho K.SG, và kịch tính bùng nổ từ đây. Tranh cãi bùng nổ khi hiệp 1 chỉ còn 1 giây, sự phối hợp giữa trọng tài chính và trọng tài thời gian không ăn ý, dẫn tới việc BHL S*S.KH phản ứng quyết liệt.

Giải thích về phản ứng của mình đối với tổ trọng tài, HLV Đặng Đình Khang cho biết: "Chúng tôi năm nay tiếp tục trẻ hóa đội hình, lực lượng không bằng so với các đội bóng khác, chính vì vậy, anh em vào trận đều quyết tâm như thi đấu một trận chung kết và cố gắng chắt chiu từng cơ hội. Chúng tôi quý từng điểm một và trân trọng nỗ lực chơi bóng của anh em, vì vậy, không muốn để có những sai sót xảy ra, đặc biệt là ở những trận cầu căng như dây đàn này".

Sang hiệp 2, K.SG chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và liên tục có cơ hội ghi bàn gỡ hòa, nhưng TM Hữu Phúc chơi quá xuất sắc trong khung thành chủ nhà. Phải tới khi Hữu Phúc có pha cản người không bóng ngoài vòng cấm, nhận thẻ đỏ rời sân, Công Hải lập cú đúp với cú sút phạt trực tiếp chân trái thành bàn, gỡ hòa 2-2. Tiếp đó, Ngọc Tùng nâng tỉ số lên 3-2 cho K.SG từ pha bóng lộn xộn, trước khi Pi Năng Thái An sút chân trái từ khoảng cách 18m, gỡ hòa 3-3. Kịch tính được đẩy lên khi Thành Đạt lập cú siêu phẩm chân trái thành bàn ở cự ly 15m, nâng tỉ số lên 4-3, và cảm xúc bùng nổ khi Ngọc Tùng đệm bóng cận thành từ quả đá biên của đồng đội, khi trận đấu chỉ còn 2 giây là kết thúc.

Chia sẻ về biệt danh “Vua hòa” mới bị gán cho K.SG sau khi chia điểm tới 4 trận ở lượt đi, HLV Nguyễn Bảo Trung nói: "Đầu tiên là yếu tố may mắn. Chúng tôi đã không thể tận dụng được cơ hội ngay trong vòng 6m. Trận này và nhiều trận khác, anh em đã có nhiều cơ hội mà không dứt điểm được. Đây là hạn chế mà tôi và BHL sẽ phải chỉnh sửa cho cầu thủ ở giai đoạn lượt về. Còn ở 2 trận đấu tới, mục tiêu của tôi là giành trọn 6 điểm, chắc chắn là thế".

Kết quả hòa giữa K.SG và S*S.KH khiến BXH lúc này chia thành 3 tốp: 2 đội đầu bảng là TSN và Sahako có 17 và 16 điểm, tốp S*S.KH, TSB, Đà Nẵng, SS.KH và K.SG đứng từ thứ 3 đến 7 với khoảng cách chỉ là 3 điểm, tốp Quảng Nam, Cao Bằng (4 điểm) và Vietfootball (0 điểm) đứng cuối bảng./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/k-sai-gon-chia-diem-voi-sanna-khanh-hoa-sau-2-giay-cao-trao-kich-tinh-1065835.vov