Juventus: Sự lãng phí của thương vụ 294 triệu bảng

Chứng kiến thất bại cay đắng của Juventus trước Ajax, không ít người đặt câu hỏi vào thương vụ Cristiano Ronaldo.

Ajax từng vùi dập Nhà ĐKVĐ Real Madrid ngay tại Bernabeu để giành vé vào tứ kết. Đó là lời cảnh báo cho Juventus! Nhưng nếu đặt bên cạnh một đội bóng đã lên tới đỉnh điểm khát khao như Juventus, Ajax chỉ là những đứa trẻ. Đó là nhận định của nhiều người sau lễ bốc thăm vòng tứ kết. Nhưng sau 2 lượt trận, Ajax mới là đội bóng đoạt vé đi tiếp. Họ đã vào bán kết một cách rất xứng đáng sau 22 năm chờ đợi...

Còn với Juventus, đó chẳng khác nào thảm họa bởi đây là mùa giải mà họ đã đầu tư rất mạnh vì mục tiêu vô địch Champions League. Chứng kiến cách thua của Lão bà trước Ajax, không ít người đặt câu hỏi vào thương vụ Cristiano Ronaldo.

Tính cả mức phí chuyển nhượng và số tiền lương khổng lồ, Juventus phải chi tổng cộng 294 triệu bảng (341 triệu euro) để có Cristiano Ronaldo. Sở hữu cầu thủ từng 5 lần đăng quang Champions League và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này, Lão bà tin rằng họ đã có chất liệu đủ tốt để trở lại đỉnh cao châu Âu sau hơn 2 thập kỉ chờ đợi.

Thực tế, Cris Ronaldo đã chứng minh anh không quá tệ ở tuổi 34. Đẳng cấp siêu sao đã được CR7 thể hiện ở trận lượt về vòng 1/8 với cú hat-trick giúp Juventus tạo ra cú ngược dòng trước Atletico Madrid. Ở trận lượt đi tứ kết với Ajax, ngôi sao người Bồ tiếp tục lập công. Và đêm qua, vẫn là CR7 ghi bàn mang lại lợi thế lớn cho Nhà ĐKVĐ Serie A.

Juve có thể mua Cristiano Ronaldo nhưng không thể mua nổi cái "duyên" ở Champions League. Juve có thể chơi rất hay và bùng nổ khi bị đẩy vào thế phải vùng lên. Nhưng ngược lại, khi nắm ưu thế, họ lại thường xuyên rơi vào cảnh mất phương hướng. Sự "yếu bóng vía" đã khiến Lão bà nhiều năm phải khóc hận ở sân chơi số 1 châu Âu.

Trận lượt về với Ajax đêm qua không phải ngoại lệ! Không ít người đặt câu hỏi tại sao Juventus lại chơi chùng xuống sau khi mở tỷ số và ở đầu hiệp 2 khi tỷ số đang là 1-1? Ở thời điểm có cơ hội đập tan hy vọng của Ajax, họ lại thực dụng không đúng chỗ. Đó cũng là lúc Juve lãng phí Ronaldo.

Không thể nói rằng Juventus đã sai lầm khi mua Cristiano Ronaldo. Nhưng có một điều dễ nhận thấy là Lão bà chưa thể khai thác hết công dụng của chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League. Chưa bàn tới lối chơi, họ đang gặp vấn đề ở khâu xây dựng đội hình.

Cứ nhìn cái cách Juve bất lực sau khi Ajax ghi bàn thắng thứ 2 là đủ thấy hàng tiền vệ của họ tệ đến đâu. Pjanic, Emre Can và Matuidi không thể vượt qua tuyến giữa của Ajax với Schone - De Jong. Tính đột biến quá thấp khiến CR7 bị bỏ phí. HLV Allegri buộc phải tung Cancelo vào sân ở giữa hiệp 2 để thực hiện phương án tình thế là tạt cánh cho CR7. Quả thực, đó là phương án tấn công gần như duy nhất của Lão bà trong thế buộc phải ghi 2 bàn. Nhưng nó quá đơn điệu để tạo nên sự khác biệt!

Trước Atletico Madrid, Juventus áp dụng đấu pháp tấn công bùng nổ. Họ đã tận dụng tối đa phẩm chất săn bàn của Cris Ronaldo. Nhưng trước Ajax, sự sợ hãi đã giết chết Lão bà. Vô tình, họ tạo ra khoảng trống để Ajax thực hiện lối chơi giàu tốc độ và năng lượng. Sức trẻ của đội bóng Hà Lan đã thắng không chỉ ở một khoảnh khắc.

Cách đây vài mùa giải, Juventus vẫn được xem là "ông vua" phòng ngự. Nhưng hiện tại, Bonucci và Chiellini đã xuống phong độ, Rugani chưa trưởng thành đúng với kì vọng. Vì vậy, khi phòng ngự trước Ajax, hàng thủ của Lão bà trở nên quá mong manh.

Sau rất nhiều năm, NHM mới lại thấy hình ảnh Cristiano Ronaldo gục ngã ở Champions League. Anh đã ghi cả 2 bàn thắng ở tứ kết nhưng không cứu nổi Juventus. Thất bại này đã đặt dấu hỏi lớn cho các lãnh đạo Juventus. Họ đã sở hữu chất liệu tốt nhưng chưa thể xây dựng cách chơi và hệ thống nhân sự phù hợp thì đó là sự lãng phí lớn...

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/juventus-su-lang-phi-cua-thuong-vu-294-trieu-bang/2019041712431480