Juventus không thể bám vào Ronaldo để đánh chiếm Champions League

Trận thua 1-2 trước Ajax tại tứ kết Champions League không chỉ khiến Juventus chấm dứt mộng ăn 3 trong mùa giải này mà đây còn là lời cảnh báo về chiều sâu đội hình của 'Bà đầm già'.

 Ảnh: The National.

Ảnh: The National.

105 triệu euro không thể đổi lấy chức vô địch Champion League

Mùa hè 2018, Juventus khiến cả thế giới phải bất ngờ khi chi ra 105 triệu euro để đưa Cristiano Ronaldo về với sân Allianz. Từ trước tới nay, người hâm mộ bóng đá đều biết Ronaldo là ngôi sao số 1 tại sân Bernabeu. Anh là cái tên bất khả xâm phạm trong đội hình của Real, là “con gà đẻ trứng vàng” trong tay Chủ tịch Florentino Perez. Về giá trị chuyên môn hay thương mại, anh đều đứng đầu tại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mua được Ronaldo là sự bảo chứng rõ ràng nhất cho tham vọng chinh phục Châu Âu của “Bà đầm già”. 105 triệu euro cho một cầu thủ 34 tuổi là cái giá mạo hiểm nhưng nếu người đó là Ronaldo, con số đó bỗng trở nên quá hời.

Ảnh: AS.

Chưa chính thức ra mắt Juventus, CR7 đã mang về cho đội bóng một số tiền cực lớn trên thị trường chứng khoán nhờ vào thương hiệu của mình. Cũng từ đó, Bonucci dứt áo với Milan để vội vàng trở về Juventus. Qua đó, anh có cơ hội được sát cánh cùng Ronaldo.

Đến bây giờ, chức vô địch Serie A đã nằm trong tay “Bà đầm già”. Ronaldo đóng góp 19 bàn thắng và 10 đường kiến tạo trong 27 lần ra sân tại đấu trường quốc nội. Tại cúp Châu Âu, sau quãng thời gian chật vật tại vòng bảng, Ronaldo nhắc cho người hâm mộ nhớ rằng, anh là “vua” của các vòng đấu knock-out với việc ghi cả 5 bàn cho Juventus.

Những con số ấy tại giải VĐQG cũng không nói lên nhiều điều. Bởi lẽ, đâu cần đến Ronaldo, Juve vẫn vô địch Serie A đến 7 mùa liên tiếp. Tham vọng Champions League lại vừa bị dập tắt sau trận thua bạc nhược trước Ajax Amsterdam tại tứ kết. 10 năm qua, đây là lần đầu tiên CR7 bị loại tại tứ kết cúp Châu Âu.

Ảnh: FOX Sports.

Đội hình mỏng manh và đã già nua

5 bàn kể từ vòng đấu loại trực tiếp của Juventus đều do Ronaldo ghi. Đội chủ sân Allianz quá phụ thuộc vào Ronaldo và tại Juventus cũng chỉ có mình anh biết ghi bàn tại những trận quan trọng nhất ở cúp Châu Âu.

Có thể, Ronaldo đến với “Bà đầm già” vì những tràng pháo tay người hâm mộ đội bóng này dành cho anh trong ngày anh lập siêu phẩm vào lưới đội bóng của họ. Thế nhưng, chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng cũng hiểu, Juventus là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League.

5 năm qua, Juve đã 2 lần dành ngôi Á quân tại đấu trường này. Họ có sức mạnh tập thể nhưng thiếu đi một ngôi sao xuất chúng. CR7 sẽ ngồi vào vị trí đó và được hứa hẹn sẽ cùng Juventus thành công.

Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, đội hình của “Bà đầm già” hiện tại so với chính họ 5 năm về trước quá khác nhau. Panjic, Emre Can, Matuidi không thể so sánh với Pirlo, Vidal hay Pogba. Hàng tiền vệ hiện tại của Juventus cũng không thể làm chủ khu trung tuyến nếu gặp các đối trọng lớn tại Châu Âu.

Bonucci và Chiellini vẫn còn đấy nhưng họ già đi 5 tuổi. Trong trận gặp Ajax, Bonucci lóng ngóng như một trung vệ nghiệp dư khi thiếu Chiellini ở bên. Người đá cặp là Rugani dường như vẫn bị ngợp dưới sức ép Champions League. Khi các Juventini vẫn đang chờ Rugani trưởng thành, bên kia chiến tuyến, De Light đã là thủ quân của Ajax khi mới 19 tuổi.

Khoảnh khắc De Light dũng mãnh băng lên, vượt qua Rugani để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, Juventus xem như đã thất bại.

Phía trên cùng, Dybala chưa bao giờ thi đấu ổn định. Douglas Costa chỉ biết “múa may” và không hiệu quả. Các Juventini lại chờ bàn thắng từ “ông già” 34 tuổi Ronaldo. Không có cái tên nào trên băng ghế dự bị đủ sức thay thế để thay thế các mũi nhọn trên sân. Juventus nhận ra, họ không có chiều sâu đội hình như một nhà vô địch Châu Âu thực thụ.

Ảnh: Juventus.

Ronaldo đang rất muốn Juventus chi ra ít nhất 150 triệu euro cho việc nâng cấp lại đội hình để có thể trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa sau. Nếu ‘Lão bà” vẫn không thể vô địch Champions League, anh sẽ thất thế trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Khi đó, giao kèo giữa đôi bên sẽ bị phá hủy bất cứ lúc nào và giấc mộng cũng chấm dứt, cùng với "canh bạc CR7".

MINH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/juventus-khong-the-bam-vao-ronaldo-de-danh-chiem-champions-league-729134.ldo