Justice League lộ phân cảnh uncut, fan DC đòi 'đốt' Warner Bros
Người hâm mộ các siêu anh hùng của DC Comics đã chờ đợi 16 năm để được chứng kiến những siêu anh hùng của họ bước lên màn ảnh rộng kể từ phiên bản hoạt hình phát sóng trên Cartoon Network. Thế nhưng, Justice League lần này lại là một 'thảm họa' khi mà Warner Bros quyết định cắt đi tới… 50 phút thời lượng của bộ phim nhằm tăng suất chiếu tại các phòng vé.
Ngay trước khoảng thời gian công chiếu, Justice League cũng đã là một bộ phim tốn nhiều giấy mực của báo chí. Zack Snyder - đạo diễn của Man of Steel (2013) và Batman v Superman (2016) -tuyên bố rút khỏi dự án Justice League sau khi đã gần như hoàn thành tất cả các cảnh quay cho bộphim này vì bi kịch mất con gái. Người được Warner Bros lựa chọn để ngồi thay vào chiếc ghế của Zack lúc đó là Joss Whedon - đạo diễn đã thành công với The Avengers (2012) và Avengers: Age of Ultron (2015) của Marvel. Có thông tin cho rằng người này đã quay lại 15-20% bộ phim và hoàn thành phần cắt dựng với thời lượng 121 phút theo yêu cầu của nhà sản xuất.
Kết quả là bộphim đã trởthành một sản phẩm bị chắp vá và cắt xén rời rạc. Người hâm mộ (đặc biệt là cộng đồng fan DC Comics) đồng loạt thể hiện sự phẫn nộ trên mạng xã hội và đòi sa thải Whedon ngay lập tức để cứu lấy vũ trụ điện ảnh DC (DCEU) của họ. Thế nhưng, Whedon không phải “tay mơ”, ông đã thành công với 2 phần phim về siêu anh hùng của Marvel. Vậy phải chăng thất bại lần này đến từ chính những quyết định Warner Bros?
Trang Superhero Talk Site đăng tải bài viết tiết lộnhững phân cảnh bịcắt trong Justice League
DCEU so với MCU (vũ trụ điện ảnh Marvel), tính tới thời điểm này, thua nhiều hơn thắng. Sự “sinh sau đẻ muộn” đã dẫn đến thất bại của Batman vSuperman mặc dù phim được đánh giá là đủ đen tối, nhiều lời thoại triết lý và vẫn làm hài lòng các fan. Sở dĩnhư vậy là bởi MCU đã có Iron Man (2008), Thor (2011) và Captain America: The First Avengers (2011) đểlót đường cho màn “team-up” trong The Avengers năm 2012. Trong khi đó, DCEU tới năm 2013 mới bắt đầu vũ trụ điện ảnh của mình với Superman trong Man of Steel. Và phải đến 3 năm sau, khán giả mới được thưởng thức một bộ phim siêu anh hùng tiếp theo với nhiều băn khoăn: Batman là ai? Wonder Woman từ đâu ra? Còn Flash, Cyborg, Aquaman?,…
Warner Bros đã không có những bước chạy đà bằng một vài bộphim riêng trước khi cho các siêu anh hùng gặp mặt nhau. Chính vì vậy, những bộphim của DCEU trước giờ thường chỉ hài lòng các fan của họ, còn non-fan - những người xem phim với mục đích giải trí - đa phần thấy khó hiểu, thậm chí có người… buồn ngủ. Sai lầm trong những bước đi đầu tiên đã khiến Warner Bros lỗ nặng. Tuy nhiên, thay vì kiên trì đi theo con đường đã chọn và đặt niềm tin vào những bộ phim sắp tới, với Justice League, họ lại thểhiện sự nóng vội với việc “Marvel hóa” bộphim này.
Nếu như Batman v Superman với thời lượng 183 phút là một bộphim đậm tính suy tưởng trong từng lời thoại, đen tối đúng “kiểu” Zack Snyder, thì Justice League lại làm khán giả liên tưởng tới những bộphim của Marvel: thời lượng ngắn, chèn nhiều yếu tố hài hước (mà lại không hài), phản diện “chết lãng xẹt”… Warner Bros đã yêu cầu cắt giảm bộ phim xuống 2 tiếng, mục đích chính là để họcó thể tăng doanh thu bằng việc sắp xếp nhiều suất chiếu hơn tại các phòng vé, thêm vào đó là hướng tới đối tượng khán giả non-fan. Tuy nhiên, hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, và sự việc đã đẩy lên đỉnh điểm khi trên mạng Internet rò rỉ danh sách những phân cảnh bị cắt, chỉnh sửa so với bản Justice League của Zack và một số đoạn clip có trong bộ phim.
Superhero Talk Site - một trang web bàn luận về siêu anh hùng - mới đây đã cho đăng tải bài viết: “Đọc phiên bản Zack Snyder và tất cả những cảnh cắt của Justice League” tiết lộ về những phân cảnh đã được thực hiện xong nhưng đã bị nhân viên Warner Bros - người viết gọi là “idiots” (lũ ngốc) cắt bỏ. Trong danh sách này có cả những phân cảnh khiến một số fan của DC Comics phải thốt lên: “Sau khi đọc xong bài viết này thì tôi muốn xóa ngay bài review của mình và đốt Warner Bros ngay lập tức.”
Phân cảnh Barry Allen làm vỡcửa kính có trong trailer nhưng khi lên phim bịcắt hoàn toàn
Cụthể, Warner Bros đã cắt đi một số cảnh quan trọng như: Barry Allen (Flash) làm vỡ cửa kính và cứu Iris West - người sau này trở thành bạn gái và vợ của anh - khi anh tới thư viện; Cuộc sống trước đây của Cyborg; Sự xuất hiện của Vulko - cố vấn của Aquaman tại Atlantis; Deathstroke cứu Lex Luther (phản diện trong Batman V Superman) ra khỏi tù; Steppenwolf bị giết bởi Darkseid, Darkseid dự định sẽ đến trái đất để gặp “người Krypton”; Aquaman gặp Mera trên bờ biển và hứa sẽ quay lại Atlantis; Bruce được Tomar Re và Kilowog -2 Green Lantern nổi tiếng ghé thăm;…
Chính vì lẽ đó, một chiến dịch được nổ ra nhằm “giải cứu” vũ trụ điện ảnh DC. Trên trang Change.org, một fan của DC Comics đã soạn tâm thư để gửi đến nhà sản xuất Warner Bros, yêu cầu trả lại những cảnh quay gốc của Zack Snyder và nhà soạn nhạc Tom Holkenborg (Junkie XL).
Fan của bộ phim này cũng nói thêm: “Justice League là đỉnh cao của câu chuyện của người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đấy và là sự khởi đầu của một chương mới trong vũtrụ điện ảnh DC. Người hâm mộ đã chờ đợi trong nhiều năm, thậm chí một số người đã chờ đợi hàng thập kỷ để bộ phim cuối cùng cũng có thể xuất hiện trên màn ảnh rộng. Thời lượng 2 tiếng là không tôn trọng tầm nhìn của Zack Snyder và những người hâm mộ đã bỏ công chờ đợi.”
Bên cạnh đó, nội dung bức thư cũng chỉ ra những điểm được và chưa được của Justice League, xa hơn là cả vũ trụ điện ảnh DC cũng như hướng giải quyết những vấn đề này.
Bức tâm thư của một fan DC Comics gửi Warner Bros
Được biết, nếu đủ 35.000 chữký, bức tâm thư khiếu nại này sẽ được gửi đến nhà sản xuất Warner Bros. Và chỉ trong vài ngày, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tới… 80.000 người đồng tình. Liệu chiến dịch này có thành công và đem lại hiệu quả? Hay Warner Bros vẫn coi như không biết và chỉ phát hành bản đầy đủtrên DVD? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thế nhưng hiện tại, không thể phủ nhận rằng, với thêm một nước đi sai lầm nữa, Warner Bros lại tự đưa mình vào thế khó và biến một “bom tấn” như Justice League trở thành “mì ăn liền” hạng hai.
ThêÁnh