Jurassic World 2: Trọn vẹn trong từng khoảnh khắc

Kịch bản chặt chẽ, diễn xuất ấn tượng, hiệu ứng chân thực, âm thanh sống động,... tất cả đã tạo nên một Jurassic World: Fallen Kingdom trọn vẹn chưa từng thấy.

(Bài viết có tiết lộ một số nội dung phim, người xem cân nhắc trước khi đọc bài)

(Bài viết có tiết lộ một số nội dung phim, người xem cân nhắc trước khi đọc bài)

Mùa hè năm 2018, điện ảnh thế giới đã không khỏi choáng ngợp và chấn động trước bộ phim Jurassic World - thuộc dòng phim Công viên kỷ Jura, do Colin Treverrow làm đạo diễn. Với nội dung hấp dẫn cùng những trải nghiệm kỹ xảo ngoạn ngục, Jurassic World đã trở thành một quả bom tấn thực thụ khi mang về hơn 1 tỷ USD lợi nhuận cho hãng Universal.

Poster Jurassic World phần 1 (2005).

Chính vì vậy, khi thông tin về phần hai của bộ phim này - Jurassic World: Fallen Kingdom vừa công bố, cộng đồng yêu điện ảnh khắp mọi nơi trên thế giới đã đồng loạt sôi sục, ngóng chờ. Phần hai sẽ kể tiếp câu chuyện về việc xử lý hậu thảm họa của công viên khủng long tại Isla Nublar.

Một ngọn núi lửa nằm bên trong công viên đang chực chờ phun trào, đe dọa đến môi trường sống và tính mạng của hàng trăm loài khủng long. Nhà huấn luyện Owen và Giám đốc điều hành công viên Claire đã quyết định gấp rút thành lập một nhóm cứu nạn, quay trở lại đây để cứu giống loài này khỏi thảm họa tuyệt chủng.

Biểu tượng của Jurassic World: Fallen Kingdom.

Kịch bản chặt chẽ, thu hút

Kịch bản phần hai được chắp bút bởi chính đạo diễn phần một - Colin Treverrow cùng với cộng sự Derek Connolly. Có thể nói, Jurassic World 2 sở hữu một kịch bản vô cùng chặt chẽ, mạch lạc và thu hút.

Ở bộ phim, ta nhìn thấy khả năng sắp xếp, cài cắm các tình tiết rất hợp lý của biên kịch, để những tình huống vốn khó giải quyết, khó thuyết phục trong phim được hiện lên thật gọn gàng và dễ hiểu.

Biên kịch phần 2 kiêm đạo diễn phần 1 Colin Treverrow.

Trau chuốt trong từng chi tiết nhỏ, bộ phim khai thác được những cảm xúc chấn động, bi tráng nhất khi các loài khủng long trong phim rơi vào tình trạng nguy hiểm và bị đẩy đến bờ tuyệt chủng.

Công viên khủng long phần 2 hoang tàn sau thảm cảnh xảy ra ở phần 1.

Khán giả có thể đổ nước mắt trước hình ảnh một con Apatosaurus bị bỏ lại trên hòn đảo sắp nổ tung vì núi lửa, rống lên những tiếng thống thiết, tuyệt vọng cuối cùng. Khán giả có thể xót xa trước đôi mắt ầng ậng nước của Blue - chú khủng long thuộc dòng Velociraptor mà Owen từng huấn luyện.

Cảnh Owen huấn luyện Blue trong quá khứ.

Không những không bị cái bóng lớn của kịch bản phần một đe dọa, Jurassic World 2 còn thể hiện sự chắc tay trong lối biên kịch bằng việc tạo ra một lớp nhân vật khủng long tinh quái hơn, và có... cá tính riêng sắc sảo.

Ở phần một, khủng long hiện lên với đầy đủ vẻ hoang dã và tự nhiên. Ngay cả Indominus Rex, mặc dù được được đoàn làm phim sáng tạo ra bằng cách phối hợp 5 loài khủng long khác nhau, nhưng nó vẫn chỉ dừng ở bản tính hoang dã với những khả năng tiến bộ hơn loài.

Indominus Rex - quái thú được tạo ra từ gen 5 loài khủng long trong phần 1.

Đến phần hai, khủng long hiện lên với tính cách ấn tượng hơn nhiều. Đặc biệt là Indoraptor - loài khủng long đột biến mới, đúng như lời giới thiệu của một nhân vật trong phim, nó chính là “loài sinh vật nguy hiểm nhất từng đặt chân lên Trái Đất”. Không chỉ nguy hiểm bởi khả năng tấn công vượt trội hơn những loài kia, mà Indoraptor còn có sự thông minh, xảo quyệt mà một con khủng long bình thường không bao giờ có.

Khán giả phải rợn người trước đôi mắt đỏ lòm hay những nhịp gõ vuốt đầy mưu mẹo của nó. Thậm chí Indoraptor còn có thể giả chết để đánh lạc hướng những ai đang mưu toan chống lại mình.

Indoraptor nguy hiểm hơn hẳn Indominus Rex.

Diễn xuất lôi cuốn, ấn tượng

Ở phần 2, Owen và Claire vẫn là cặp đôi có nhiều đất diễn nhất. Không còn vẻ tấu hài, "phá team" thường thấy của Star Lord (Vệ binh dải ngân hà), Chris Pratt trở thành chàng huấn luyện viên Owen mạnh mẽ, kiên cường, đáng tin đủ sức "cân team" trong mọi tình huống khắc nghiệt nhất.

Chris Pratt hoàn hảo nhập vai huấn luyện viên khủng long Owen.

Còn bạn diễn nữ Claire (Bryce Dallas Howard) của anh đến phần này lại trở thành nhân tố gây ngạc nhiên. Phủi sạch dáng vẻ cứng nhắc, vô cảm của phần một, Claire hiện tại đã trở thành một người yêu và quyết tâm bảo vệ khủng long. Hình tượng Claire theo đó cũng mạnh mẽ và tình cảm hơn.

Diễn xuất của Bryce tiến bộ đáng kể, không còn chạy trốn khủng long trên đôi cao gót lênh khênh, nàng Claire ở phần hai là một đả nữ chính hiệu, thậm chí có những đoạn nàng còn quyết liệt, bá đạo hơn cả Owen, chiếm mất... spotlight người hùng của anh.

Một Claire mạnh mẽ, quyết đoán hơn phần 1.

Bàn đến diễn xuất "đáng gờm" trong phim, không thể bỏ qua diễn viên nhí lần này - cô bé Maisie Lockwood (Isabella Sermon). Với sự thông minh, dũng cảm đáng kinh ngạc, cô bé con diễn hết sức mượt những phân đoạn hành động mưu trí cũng như tâm lý phức tạp.

Đồng thời, em vẫn thể hiện chính xác bản chất của một đứa trẻ - dù có gan góc, thông minh đến đâu, thì một đứa trẻ khi quá sợ hãi vẫn sẽ co rúc vào chiếc chăn trên giường, thu mình lại để tìm cảm giác an toàn.

Isabella Sermon với diễn xuất có chiều sâu, gây ấn tượng.

Những vai phụ khác cũng diễn rất tròn vai, mang lại một tổng thể tương tác hài hòa trong các mối quan hệ.

Từ những thay đổi tinh tế mà thuyết phục trong tính cách nhân vật, ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của đạo diễn người Tây Ban Nha J.A. Bayona trong bộ phim này.

Vị đạo diễn này đã từng khá thành công với hai tác phẩm The Impossible (Thảm Họa Sóng Thần) và A Monster Calls (Lời Thỉnh Cầu Quái Vật).

Hiệu ứng ngoạn ngục, âm nhạc sống động

Có lẽ không cần bàn cãi gì về chất lượng kỹ xảo trong thương hiệu phim đang hái ra tiền nhất của Universal. Một từ "chân thực" không đủ để diễn tả cảm giác sống động đến rợn gáy, sống động đến từng chi tiết của các loài khủng long trong phim.

Hình ảnh khủng long được đồ họa vô cùng sắc nét, mạnh mẽ.

Kỹ xảo bậc thầy kết hợp với âm nhạc hoàn hảo khiến khán giả có những trải nghiệm điện ảnh khó quên. Đặc biệt những phân đoạn khủng long gầm rú sẽ khiến tất cả khán giả chỉ muốn chui tọt vào chăn như cô bé Maisei mà thôi!

Đứng trước một con bạo chúa gầm rú rung trời thế này, cảm giác của bạn sẽ ra sao?

Từ tất cả những sự đột phá kể trên, Jurassic World: Fallen Kingdom xứng đáng được đánh giá là một bộ phim trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Phim bắt đầu công chiếu vào ngày 8/6/2018.

Nguyên Hạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/jurassic-world-2-tron-ven-trong-tung-khoanh-khac-51295.html