Jupp Heynckes lo sốt vó với chấn thương của Thiago

Dù có được tấm vé vào vòng Tứ kết, tuy nhiên, Bayern Munich cũng trả giá khá đắt với chấn thương của Thiago Alcantara.

Dẫn trước 5-0 ở lượt đi nhưng Hùm xám vẫn nhập cuộc rất nghiêm túc.

Họ cụ thể hóa sự áp đảo bằng bàn thắng mở điểm ngay phút 18 của Thiago.

Đây là một pha bóng xuất hiện rất đúng lúc của tiền vệ người Tây Ban Nha sau pha lật bóng như đặt của Muller.

Đáng tiếc, chỉ hơn 10 phút sau, Thiago đã dính chấn thương và buộc phải rời sân.

Trong những phút tiếp theo, Hùm xám tiếp tục cho thấy những miếng đánh đa dạng từ khắp sân.

Đầu hiệp hai, các học trò của Jupp Heynckes tiếp tục được ăn mừng sau pha đá phản lưới nhà của Gokhan Gonul.

Đến phút 59, Hùm xám "lại quả" Besiktas bằng bàn thắng của Vagner Love.

Từ pha phát triển bóng ở sân nhà, Alaba để mất bóng và khiến Hùm xám nhận bàn thua khá dễ dàng.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Besiktas làm được.

Phút 84, Sandro Wagner ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern bằng pha "đỡ ngực" không thể đơn giản hơn. Chung cuộc, Bayern có mặt ở vòng tứ kết với tổng tỉ số 8-1 sau hai lượt trận.

Ngọa Long

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/jupp-heynckes-lo-sot-vo-voi-chan-thuong-cua-thiago-d437849.html