Jung Joon Young có 200.000 tin nhắn 'bẩn', nạn nhân đã cầu xin nhưng không thành

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, có tới gần 200.000 tin nhắn 'bẩn' trong điện thoại của Jung Joon Young mà những chi tiết như môi giới mại dâm, phát tán clip 'nóng' chỉ là 'phần nổi của tảng băng trôi'.

Vụ scandal lớn nhất trong lịch sử Kpop liên quan tới Seungri, Jung Joon Young ngày càng hé lộ những tình tiết gây sốc với công chúng và người hâm mộ châu Á. Lối sống, nhân cách xói mòn của những người nổi tiếng sống nhờ tình yêu, sự tin tưởng của người hâm mộ khiến nhiều fan Kpop thực sự cảm thấy khó lòng chấp nhận.

SBS funE đã đưa ra thông tin cho biết, chiếc điện thoại của Jung Joon Young chứa tới 200.000 tin nhắn.

Điện thoại của Jung Joon Young chứa nhiều bằng chứng quan trọng.

Điện thoại của Jung Joon Young chứa nhiều bằng chứng quan trọng.

Có khoảng 200.000 tin nhắn KakaoTalk trong điện thoại của nam nghệ sĩ đã được chuyển tới cục Chống tham nhũng và Bảo vệ dân quyền, tới các luật sư và các phóng viên: "Có những cuộc đối thoại 1:1 và cả những group chat nhiều người. Hiện tại, nhật ký trò chuyện có liên quan đến một cảnh sát cấp cao mà Bang Jung Hyun (luật sự nắm nhiều bằng chứng trong vụ Seungri - PV) từng đề cập trên sóng radio đang được xem xét".

Thậm chí, những cáo buộc gây phẫn nộ trong nhiều ngày qua như môi giới mại dâm, phát tán clip "nóng", mua chuộc cảnh sát... vẫn chưa phải tất cả của sự việc. Nhiều thông tin khác còn mang tính chất nghiêm trọng hơn những điều mà mọi người có thể tưởng tượng.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tôi có thể chuyển tải được bao nhiêu thông tin. Có những thứ còn kinh khủng hơn cả những nội dung đã được phát giác ra trước đó - những thứ mà không thể nói ra được" - phóng viên SBS chia sẻ.

Kang Kyung Yoon, nữ phóng viên đầu tiên công bố về group chat KakaoTalk bê bối của Seungri cũng đã chia sẻ về quá trình gặp gỡ một số nạn nhân bị quay lén cảnh "nóng" và chịu sự uy hiếp của Jung Joon Young để không tiết lộ sự thật.

"Thực tế rằng nhóm người ấy thường xuyên mời những sinh viên trẻ, những thực tập sinh nữ đang ở độ tuổi đầu 20 từ nhiều công ty khác nhau chỉ để chuốc say, "tình một đêm" và rồi bí mật ghi hình họ đã khiến tôi bị sốc" - Kang Kyung Yoon bày tỏ.

"Tôi đã khóc khi nghe một nạn nhân kể lại tình cảnh khổ sở của mình khi ấy. Cô bé biết là Jung Joon Young đã ghi hình khi vô tình nhìn vào điện thoại của anh ta.

Mặc dù bị xâm hại quyền riêng tư nhưng nạn nhân không thể đứng ra tố cáo vì sợ điều tiếng xã hội cũng như việc video sẽ được phát tán.

Không thể tố cáo nên nạn nhân đã cầu xin Jung Joon Young, hy vọng anh ta xóa đoạn clip nhạy cảm ấy và đừng gửi đi đâu. Cô bé không hề ngờ được rằng, Jung Joon Young đã gửi vào nhóm chat kia trước khi xóa clip đi trước mặt mình. Tệ hại nhất là anh ta đã yêu cầu bạn mình gửi lại clip ấy sau khi không còn liên hệ với nạn nhân nữa.

Hắn ta kiểu 'Này gửi lại đoạn clip ấy đi, cô ta tận mắt thấy tôi xóa clip và đã rời đi rồi!', rõ ràng là Joon Young tận hưởng hành động bẩn thỉu ấy như một thú vui thay vì ý thức rằng đó là tội ác" - nữ phóng viên chia sẻ về nhóm chat kinh khủng của Jung Joon Young.

Jung Joon Young đã thừa nhận hành vi sai trái của mình với công chúng trước khi trình diện tại cơ quan điều tra.

Vi An/Theo AllKpop

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/jung-joon-young-co-200000-tin-nhan-ban-nan-nhan-da-cau-xin-nhung-khong-thanh-a266526.html