Jun Vũ: 'Nếu tôi phim giả tình thật với ĐD Nguyễn Quang Dũng thì đã được đóng vai chính '!

Mới đây, Jun Vũ ra mắt cuốn photobook đầu tay mang tên Cảm ơn, Ngày thanh xuân rực rỡ. Thay vì một MV hay phim ngắn, Jun Vũ chia sẻ muốn làm một cuốn photobook để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nhân dịp này, cô đã lên tiếng về 'tin đồn' tình cảm với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Jun Vũ tên thật Vũ Phương Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, cô cùng gia đình sang Thái Lan định cư và nhanh chóng có cơ hội làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo tại xứ sở chùa vàng. Cô từng theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Thái Lan. Sau khi trở về Việt Nam, Jun Vũ gây chú ý khi xuất hiện trong MV Sau tất cả của Erik.

Từ năm 2015 đến nay, cô tích cực đóng phim điện ảnh với 3 phim: 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Cho em gần anh thêm chút nữa Tháng năm rực rỡ. Cô đã dành cho phóng viên báo Người Đưa Tin một buổi trò chuyện thân mật.

Jun Vũ từng gây ấn tượng trong phim Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Jun Vũ từng gây ấn tượng trong phim Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Chào Jun Vũ, trước đây, có nhiều ý kiến trái chiều về việc chị đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2016. Tuyết Anh trong Tháng năm rực rỡ có phải là câu trả lời của bạn với khán giả?

Bản thân mình cũng thấy mình chưa xứng đáng bởi mình là một người mới, và đây là nghề tay ngang. Mình thấy hội đồng nghệ thuật đã rất ưu ái mình. Thời điểm đó mình khá buồn nhưng vẫn đồng ý với những người chưa công nhận mình. Tuy nhiên, đó cũng là động lực để Jun cố gắng hơn để chứng minh phần nào niềm tin mà mọi người đã dành cho mình.

Khi xem Tháng năm rực rỡ, đa số mọi người sẽ nhớ về vai diễn Tuyết Anh là một cô gái đẹp. Với Jun đây là vai diễn chủ yếu về thần thái, không có đất diễn quá nhiều. Tuy nhiên, nhận được lời khen của mọi người, Jun thấy rất vui. Nhưng đó chỉ là một phần cố gắng của mình chứ chưa phải vai diễn khẳng định hay chứng tỏ bản thân. Jun nghĩ mình sẽ còn một chặng đường rất dài để đi và còn phải cố gắng hơn rất nhiều trong thời gian tới.

Jun Vũ trong buổi trò chuyện mới đây tại Hà Nội.

Người ta vẫn nói rằng, chị nhận vai Tuyết Anh trong phim Tháng năm rưc rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là do “phim giả tình thật”?

Không có chuyện đó đâu, vào phim Tháng năm rực rỡ, tôi vẫn phải đi casting bình thường mà. Nếu có chuyện “phim giả tình thật” hay mối quan hệ nào đó với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì tôi phải đóng vai chính chứ, vai Tuyết Anh là vai phụ mà. Mỗi khi tham gia một phim nào đó, thường có những tin đồn thất thiệt, nhưng mình không như vậy thì thôi.

Mới đây, Jun Vũ đã thực hiện cuốn Photobook có tên Cám ơn, Ngày thanh xuân rực rỡ. Vì sao chị lại thực hiện ý tưởng đó vào thời điểm này?

Tôi nghĩ đó là cái duyên, đến lúc mình cảm thấy thực hiện một cuốn photobook là phù hợp thì mình làm. Buổi chụp ảnh photobook giống như một chuyến đi chơi bởi ekip đều là những người từng làm việc với nhau trước đó, hiểu ý nên rất thoải mái. Cuốn sách có hai mặt, một mặt là những gì khán giả vẫn thường thấy ở Jun Vũ mỗi khi đi sự kiện và mặt kia là một Jun Vũ khác, thích mặc đồ đơn giản, thích những món ăn vặt như bánh tráng trộn. Qua cuốn sách này, tôi muốn mọi người hiểu thêm về mình: có những khoảnh khắc bình thường chứ không quá sang chảnh như mọi người vẫn nghĩ.

Cuốn Photobook Cảm ơn, Ngày thanh xuân rực rỡ của Jun Vũ.

Có người cho rằng, chị ra photobook Cảm ơn, Ngày thanh xuân chỉ là một cái cớ để chuẩn bị lấn sân sang ca hát làm ca sĩ?

Tôi rất thích hát nhưng tự biết mình không đủ khả năng làm ca sĩ nên khi nghe những bình luận tiêu cực khuyên mình không nên đi hát, tôi thấy cũng bình thường vì thật ra, mọi người nói đúng mà.

Mỗi khi đối mặt với những lời góp ý trái chiều, tôi đều cố gắng tìm điều tích cực trong đó, bớt chú tâm vào những thứ tiêu cực bởi không ai có thể làm hài lòng tất cả. Bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thiện những điều mình chưa làm tốt.

Chị nghĩ thế nào về khái niệm đại gia?

Đại gia là khái niệm chỉ những người có tài năng, kiếm được nhiều tiền khi gây dựng sự nghiệp. Bản thân tôi cũng muốn làm đại gia nên việc thích đại gia là chuyện bình thường, đương nhiên.

Mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn riêng của mình khi chọn người yêu, nhiều người thích giàu có, người thích vẻ ngoài. Với tôi, hiện tại mình chỉ mong muốn có người yêu hiểu và thương mình là đủ. Về chuyện tiền bạc, mình vẫn thích tự làm tự tiêu, là đại gia của chính mình.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/jun-vu-neu-toi-phim-gia-tinh-that-voi-dd-nguyen-quang-dung-thi-da-duoc-dong-vai-chinh-a437054.html