Jun Phạm - Khả Ngân lắng lòng nghe cô bé lớp 4 kể về bà ngoại 80 tuổi mắc ung thư vẫn lo toan cho cả nhà

Trong tập 5 Thiếu niên nói 2020, cô bé lớp 4 khiến khán giả xúc động khi kể về người bà dù đã 80 tuổi và mắc bệnh ung thư nhưng vẫn chăm sóc gia đình.

Trong tập 5 Thiếu niên nói 2020, cô bé Lê Tấn Thảo Linh học sinh lớp 4B trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn mang đến câu chuyện vô cùng xúc động về bà ngoại “siêu nhân” của mình. Đã 80 tuổi và đang mang trong người căn bệnh ung thư quái ác nhưng bà của Thảo Linh vẫn kiên cường đối mặt và sống rất lạc quan. Hằng ngày, bà miệt mài làm việc để chăm lo cho cuộc sống cả gia đình khiến Thảo Linh vô cùng xót xa.

Khi kể về bà, Thảo Linh tự hào chia sẻ: “Bà ngoại em là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân. Ba làm tất để nuôi dì và mẹ khôn lớn thành người. Ngoài nghề giáo viên, bà còn làm rất nhiều việc như bán bánh tráng, bán nước mắm. Buổi sáng, bà ra trước cổng trường bán cơm tấm. Buổi chiều, bà đi dạy học. Buổi tối, bà đi bán thuốc là ở cổng rạp chiếu bóng. Khoảng 21-22h bà về nhà, vừa soạn giáo án vừa chấm bài lại còn nhận may đồ gia công”.

Bà ngoại và mẹ của Thảo Linh.

Tuy nhiên, điều khiến cô bé trăn trở và buồn bã chính việc biết bà ngoại bị bệnh ung thư nhưng vẫn phải ngày đêm lao động mệt mỏi. Trên bục dũng khí, ngoài việc bày tỏ tình cảm dành cho người bà yêu quý của mình, Thảo Linh còn hứa rằng: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ và chữa khỏi bệnh cho bà”. Sau khi nghe những dòng chia sẻ chân thành của cô bé, Khả Ngân và Jun Phạm trở nên lắng lòng hơn và xúc động.

Bà của cô bé: “Bà rất vui và tự hào khi được ở đây để lắng nghe những tình cảm của con dành cho bà. Hồi xưa, vì nhà nghèo nên một bà phải làm mọi việc để nuôi mẹ và dì con ăn học đến nơi đến chốn. Còn bây giờ, trong hoàn cảnh quá thuận lợi, bà chỉ mong con biết suy nghĩ, thương yêu gia đình và phải cố gắng học tập nên người để sau này vừa giúp bản thân vừa giúp cho xã hội”.

Càng nghe những lời tâm sự của bà, Thảo Linh càng buồn khi nghĩ về căn bệnh ung thư bà đang gánh chịu. Chính vì vậy, bà ngoại của cô bé đã động viên: “Bà bị bệnh này đã hơn 2 năm rồi và đã giải phẫu một bên. Hiện nay, sức khỏe đã ổn định hơn và bà vẫn tiếp tục uống thuốc điều trị nên bà mong con hãy yên tâm chăm lo học hành vì chỉ có như vậy, bà mới có thể sống lâu cùng với con”.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Thảo Linh đã có cảm nhận rất sâu sắc về sự khổ cực của bà ngoại dành cho gia đình khi nghe mọi người xung quanh kể lại. Thảo Linh hiểu được sự kì vọng của bà và mẹ nên cô bé xúc động hứa rằng: “Con sẽ cố gắng học thật tốt để làm động lực cho bà chống chọi khỏi bệnh tật. Con hy vọng bà sẽ sớm khỏi bệnh để không phải đi điều trị ung thư nữa”.

Từ trước đến nay, người lớn vẫn thường cho rằng suy nghĩ của trẻ em thì vô tư và hồn nhiên nhưng sự thật rằng, các em có một tâm hồn rất nhạy cảm và dành rất nhiều tình yêu cho những thân trong gia đình. Câu chuyện của bé Thảo Linh đã cho thấy rằng, hơn bất kì điều gì, sự gắn kết và yêu thương giữa các thành viên gia đình mới là điều các bé mong muốn nhất.

Đừng quên đón xem Tập 6 chương trình Thiếu niên nói 2020 được phát sóng lúc 21h00 Chủ nhật ngày 15/3/2020 trên kênh VTV3.

Thành Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/co-be-lop-4-xuc-dong-ke-ve-ba-ngoai-80-tuoi-dang-mac-benh-ung-thu-7124601.html