Julia Roberts chia sẻ ảnh kỷ niệm thời thơ ấu

'Người đàn bà đẹp' Julia Roberts đăng bức ảnh chụp cùng mẹ để tưởng nhớ 6 năm ngày mất của bà.

Ngày 20/2, trên trang cá nhân, Julia Roberts chia sẻ bức ảnh hiếm thời thơ ấu. Bức hình đã phai mờ theo năm tháng, song, khán giả vẫn có thể nhận ra cô bé Julia Roberts khi ấy khoảng 5 tuổi. Cô đứng cạnh mẹ mình, bà Betty Lou Bredemus.

Để tưởng nhớ người mẹ quá cố, nữ diễn viên viết: "Tôi và người mẹ ngọt ngào của mình". Cô gắn kèm hashtag như lời nhắn nhủ ý nghĩa: "Hãy gọi cho mẹ bạn".

Julia Roberts đăng ảnh bên mẹ vào ngày kỷ niệm hàng năm. Ảnh: Instagram.

Julia Roberts đăng ảnh bên mẹ vào ngày kỷ niệm hàng năm. Ảnh: Instagram.

Vào dịp này năm 2020, Julia Roberts cũng đăng bức hình hạnh phúc bên mẹ. Minh tinh cho biết cô nhớ bà mỗi ngày. Betty Lou Bredemus qua đời vào đầu năm 2015 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư phổi.

Sự ra đi của bà khiến Julia Roberts đau buồn. Theo minh tinh, nhờ có bà, cô biết cách trở thành một người mẹ nuôi dạy các con.

Julia Roberts chia sẻ trên tạp chí People: "Mẹ tôi làm việc toàn thời gian và một mình nuôi lớn ba cô con gái. Anh trai tôi đã rời khỏi nhà. Nhưng bà chưa bao giờ để cho mọi người thấy bản thân mệt mỏi hay căng thẳng".

Khi Julia Roberts xin lời khuyên từ mẹ, thay vì nói những điều cao siêu sáo rỗng, bà Betty Lou Bredemus đáp: "Hãy nghĩ nó giống như nhà trẻ ấy, con yêu". Roberts thấy cảm kích và biết ơn vì điều này.

Julia Roberts và ông xã Daniel Moder.

Julia Roberts hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc với nhà quay phim Daniel Moder. Họ kết hôn vào năm 2002 và có ba con chung - cặp song sinh Hazel - Phinnaeus (16 tuổi) và Henry (13 tuổi).

"Người đàn bà đẹp" cho biết cô luôn sắp xếp thời gian hợp lý để chăm sóc gia đình và đóng phim: “Tôi luôn cân nhắc khi chọn các vai diễn bởi tôi đã có gia đình. Chồng tôi là một nhà quay phim, nên chúng tôi tránh làm phim cùng lúc. Vì thế, những dự án của tôi, Daniel và thời gian biểu của bọn trẻ là một sự tính toán đau đầu”.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/julia-roberts-chia-se-anh-ky-niem-thoi-tho-au-post1185679.html