Juan Jose Méndez Fernández: VĐV 1 chân 1 tay vượt qua nghịch cảnh

Những gì mà Juan Jose làm được ngày hôm nay chính là nhờ vào tinh thần mạnh mẽ, cố gắng vươn lên trước mọi khó khăn và sự bất hạnh của cuộc sống.

Juan Jose Méndez Fernánde

Juan Jose Méndez Fernánde

Juan Jose là VĐV người Tây Ban Nha năm nay đã 52 tuổi, ông từng tham gia cuộc đua xe đạp với 1 tay và 1 chân. Với thành tích 71,7km trong 2 tiếng đồng hồ, tốc độ trung bình 35km/giờ, đứng thứ 23/31 đối thủ. Điều đặc biệt ở Fernández là anh bị mất cánh tay trái và hầu hết chân trái – anh là một VĐV khuyết tật.

Mặc dù là VĐV nằm ở người khuyết tật C1, nhưng anh không nhận bất kỳ một ưu ái nào, và biết rằng bản thân không dám chắc về chiến thắng nhưng bằng đam mê, sự nỗ lực Juan vẫn quyết tâm thi bằng được.

Juanjo là nhà đồng sáng lập nhóm chuyên giúp đỡ các thành viên bị khuyết tật, anh dùng chính bản thân mình để làm tấm gương cho những người khác. Anh muốn họ vượt qua những mặc cảm tự ti về ngoại hình của bản thân để có được cuộc sống trọn vẹn hơn.

Trước đây Juanjo cũng là người bình thường lành lặn như những người khác, thế nhưng bất hạnh ập đến, tai nạn 1992 đã cướp đi của anh 1 cánh tay và 1 chân. Thời điểm đó, mọi người vẫn nghĩ rằng anh không thể qua khỏi nhưng may mắn mỉm cười, anh vẫn có nghị lực sống phi thường. Mặc dù vậy, từ một người bình thương bỗng trở thành tàn tật, Juanjo cảm thấy mọi thứ trống rỗng, anh bị stress, thậm chí do không được hoạt động anh còn bị tăng tận 100kg dẫn đến béo phì.

Chính người bác sĩ chữa trị cho anh thời điểm đó đã động viên anh: "Đừng để ai nói rằng anh không thể là điều đó. Hãy thử và tự quyết định". Câu nói này đã giúp Juanjo tìm lại chính bản thân mình. Anh chọn cho mình một môn thể thao mới là đạp xe đạp, từ một chàng trai tưởng chừng như "vô dụng" anh đã đạt huy chương bạc Paralympic ở Athens năm 2004 và Bắc Kinh năm 2008, cùng một huy chương vàng khác trong một giải vô địch thế giới 2011.

Juanjo chỉ là một trong rất nhiều VĐV có hoàn cảnh đặc biệt, điều duy nhất anh giống họ đó chính là luôn hết mình vì một cái đích duy nhất, được sống là chính mình cho dù là một cơ thể không còn nguyên vẹn. Mỗi người đều chọn cho mình một cách sống phi thường khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tại sao một người không tay và chỉ còn một chân lại muốn đi bơi? Điều gì khiến một người mất một tay một chân có thể đi xe đạp? Và cái gì khiến một người mà thị lực chỉ còn 5% muốn bịt mắt và thực hiện một bước nhảy dài?

Họ đến với cuộc thi Paralympics để chứng minh với cả thế giới rằng điều người khác làm được họ cũng làm được thậm chí là làm tốt là khác. Trong nhóm của Juanjo có một thành viên là Elisa Cazalla. Cô từng bị ung thư và phải cắt cụt một chân.và chính Juaanjo là nguồn cảm hứng cho cô nhìn nhận lại cuộc đời mình,. Trong một lần nhìn thấy Juanjo đạp xe, cô đã vô cùng xúc động. Cô quyết định thay đổi và gia nhập vào nhóm của Juanjo. Kể về câu chuyện của mình như sau: "Tôi từng bị ung thư khi còn nhỏ và phải cắt cụt một chân. Tôi rất muốn đạp xe nhưng không dám, nó như một nỗi sợ cố hữu từ bên trong. Nhưng bạn hoàn toàn có thể ước mơ, thậm chí đem giấc mơ đó tới Olympics".

Juanjo đã thay tiếng nói của rất nhiều người khuyết tật và thậm chí là cả người bình thường mang trong mình đam mê với thể thao. Họ nhìn vào Juanjo và thấy rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, sống cuộc sống ý nghĩa hơn nữa. "Pirate là tên câu lạc bộ của chúng tôi. Trở thành một Pirate thật đặc biệt. Nó cũng giống như câu châm ngôn: "Tất cả chúng ta đều tới địa ngục", vì thế hãy trở thành một "cướp biển". Nếu như tất cả chúng ta đều sẽ phải chết, vậy hãy cùng nhau đạp xe", Fernández nói trong video ngắn Unstopables.

Juanjo cũng như các VĐV khác muốn được tất cả mọi người khác nhìn nhận từ những thành tích thể thao họ đạt được chứ không phải về những bất hạnh mà họ phải gánh chịu. Juan Jose Méndez Fernández sẽ mãi là tấm gương truyền cảm hứng cho tất cả mọi người vì sự cố gắng vượt lên nghịch cảnh hoàn thành giấc mơ của cuộc đời, viết nên những trang sử mới có người khuyết tật và những người kém may mắn.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/juan-jose-mendez-fernandez-vdv-1-chan-1-tay-vuot-qua-nghich-canh-64584.html