Jose Pinto – Người chắp nốt nhạc cho đôi chân thần thánh của Messi

Pinto - thủ thành dự bị của Barca trong giai đoạn 2008-2014 nổi tiếng là một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Tên tuổi của anh thậm chí đã gia nhập Hollywood.

Vào năm 2012, Messi tiết lộ với nhật báo Sport: “Tôi và các đồng đội thường nghe nhạc của Wahin trước khi ra sân. Bản nhạc yêu thích của tôi là Delahoja, tôi xem bài hát này như lá bùa may mắn của mình trước mỗi trận đấu.”

Hẳn những ai chưa biết sẽ ngay lập tức lên Youtube tìm kiếm từ khóa “Delahoja”, và khi biết bài hát này là lá bùa của Lionel Messi, những người hâm mộ El Pulga cũng sẽ biến nó thành lá bùa của mình.

Vậy Wahin là ai? Đó chính là nghệ danh của Jose Pinto – thủ môn dự bị cho Victor Valdes trong khoảng thời gian 2008-2014. Xin nhắc lại là nghệ danh chứ không phải biệt danh mà các cầu thủ Barca thường gọi Pinto. Đối với làng hip-hop thế giới, Wahin – Pinto là một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, thậm chí tên tuổi của anh đã đạt đến tẫm cỡ Hollywood với ca khúc “Papi, papi” được sử dụng làm nhạc nền cho bộ phim “Ride Along 2”.

Pinto là nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, lấy nghệ danh là Wahin.

Tạm gác sự nghiệp âm nhạc của Pinto tại đây, tôi sẽ đề cập nó ở một bài viết khác. Bây giờ chúng ta đang nói về bóng đá.

Trước khi gia nhập Barca vào tháng Giêng năm 2008, Jose Pinto là thủ thành số một của Celta Vigo. Anh đã đoạt được danh hiệu Zamora (giải thưởng giành cho thủ môn xuất sắc nhất La Liga) mùa 2005/06. Chuyển đến Camp Nou, ngoài việc được ưu tiên bắt ở Cúp nhà Vua, Pinto chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau Victor Valdes. Thế nhưng không vì thế mà phủ nhận tầm ảnh hưởng của Wahin ở Barcelona.

Pinto là trái tim và linh hồn trong phòng thay đồ của Barca. Giống như Dani Alves hay Pique, Pinto là một người cởi mở và hài hước. Anh sử dụng tài năng âm nhạc của mình để kết nối tất cả mọi người, vì vậy Pinto rất được các đồng đội yêu mến. Đặc biệt anh có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Lionel Messi. Không phải ngẫu nhiên mà ngôi sao người Argentina thường nghe ca khúc “Delahoja” do Wahin sáng tác trước mỗi trận đấu.

Pinto là bạn thân của Lionel Messi.

Trên sân cỏ, Pinto “tinh quái” không kém Alves hay Valdes. Trong trận đấu với Copenhagen ở vòng bảng Champions League vào tháng 10 năm 2010, thủ thành số 13 có cơ hội ra sân do Victor Valdes không thể góp mặt. Phút 26, tiền đạo Cesar Santin của Copenhagen di chuyển thông minh và nhận bóng ở tư thế vô cùng thuận lợi, tuy nhiên Santin nghe thấy một tiếng còi và đột ngột dừng lại vì nghĩ anh bị thổi phạt việt vị. Nhưng tiếng còi đó không phát ra từ vị vua áo đen mà phát ra từ chính Jose Pinto, thủ môn chơi thành thạo nhiều nhạc cụ như piano, guitar, kèn… Sau đó, anh đã phải nhận án treo giò 2 trận từ UEFA vì sử dụng “tiếng còi ma”. Chẳng hề gì, trong khoảng thời gian nhận án phạt, Pinto cho ra 2 ca khúc mới.

Pinto may mắn gia nhập Barcelona đúng thời điểm Pep Guardiola lên cầm quân và đưa Gã khổng lồ xứ Catalunya bước vào giai đoạn hoàng kim, gặt hái vô số danh hiệu lớn nhỏ. Trong 6 năm thi đấu cho Barca, Pinto giành được 4 chức vô địch La Liga, 2 Champions League, 2 Cúp nhà Vua, 2 Siêu Cup châu Âu, 4 Siêu Cup Tây Ban Nha và 2 FIFA Club World Cup, bảng thành tích mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng ao ước có được.

Pinto đoạt được tất cả vinh quang trong màu áo Barca.

Thủ thành sinh năm 1975 này chỉ được ra sân ở Cúp nhà Vua hoặc trong một số trận đấu mà Valdes không thể góp mặt, còn lại gần như anh chỉ thưởng thức các trận cầu trên băng ghế dự bị, rồi cuối mùa bước ra ăn mừng chức vô địch đến chức vô địch khác cùng các đồng đội. Cuộc sống đôi lúc thật dễ dàng.

Truyền thông Tây Ban Nha từng gọi Pinto là “kẻ ăn hôi” bởi đóng góp của thủ thành này không tương xứng với bộ sưu tập danh hiệu mà anh có được. Thế nhưng với đội bóng xứ Catalunya, thủ thành số 13 giữ vị trí rất đặc biệt và có những cống hiến âm thầm ngay cả khi anh không ra sân. Một đội bóng có nhiều ngôi sao như Barca, giữ gìn bầu không khí trong phòng thay đồ đóng vai trò rất quan trọng, và Pinto đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này, đó là giá trị mà không phải bất cứ cầu thủ nào cũng có được.

Chia tay bóng đá, Pinto tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của anh và đã gặt hái được thành công ấn tượng. Barcelona tự hào vì từng sở hữu một ngôi sao của Hollywood. Nghe đâu anh đang ấp ủ dự án một bài hát về Messi, khi nào chúng tôi sẽ được nghe đây, Wahin?

Hà Dương - Bongda.com.vn - TTVN | 17:40 20/10/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/jose-pinto-nguoi-chap-not-nhac-cho-doi-chan-than-thanh-cua-messi-d418155.html