Jose Mourinho và MU: Cuộc tình sai từ khi bắt đầu

Jose Mourinho không nên dẫn dắt MU, và 'Quỷ đỏ' càng không nên bổ nhiệm Jose Mourinho. Họ đang tự hành hạ lẫn nhau.

Lúc 2h ngày 28/8, MU gặp Tottenham khiến một vài người bất giác nhớ lại buổi chiều 28/10 năm ngoái. Hôm đó, "Quỷ đỏ" cũng nghênh đón Spurs trên sân nhà Old Trafford, trong khuôn khổ vòng 10 Premier League.

Trước khi bước vào trận đấu này, có rất nhiều người hâm mộ trăn trở với câu hỏi: Liệu Jose Mourinho sẽ làm cách nào để mang về 3 điểm? Bởi thái độ và cách chơi của MU trước Spurs sẽ là lời khẳng định cuối cùng cho vô số tranh cãi về bộ mặt thật của "Quỷ đỏ", về cách mà MU sẽ đi nốt chặng đường còn lại của Premier League.

Thế rồi, trong thế bị đánh giá thấp hơn Tottenham rất nhiều, MU lại bất ngờ chiến thắng 1-0 bằng pha lập công đáng nhớ của Anthony Martial. Trận đấu khép lại, Jose Mourinho bật khỏi băng ghế chỉ đạo hướng về phía CĐV MU, giơ ngón tay lên môi làm động tác “Suỵt”.

Động tác "suỵt" của Jose Mourinho.

Động tác "suỵt" của Jose Mourinho.

Đó là cách Mourinho đáp lại những lời chỉ trích dành cho mình - một cách đầy thách thức. Hành động của Mourinho được tờ Daily Mail hôm đó dịch: “Im lặng nào các cậu bé. Đừng ca cẩm, thắc mắc thêm về phong cách chơi bóng của MU nữa. Đây là đội bóng của tôi”.

Hành động của Mourinho biến thời khắc ăn mừng chiến thắng thành những sự hằn học và buồn thay, đó lại là những điều ông làm tốt nhất từ khi trở thành HLV trưởng MU: Tạo ra một bầu không khí rất tệ, ngay cả trong những thời khắc vui nhất.

Cuộc tình giữa Mourinho và MU giống như một sự chịu đựng lẫn nhau. "Quỷ đỏ" cần một HLV có thể giật những danh hiệu để xua đi bầu không khí ảm đạm thời hậu Sir Alex Ferguson. Mourinho thì cần một công việc. Ngoài ra, theo phân tích của The Times, Người đặc biệt cần chiếc ghế HLV ở MU còn để hơn thua với ông thầy cũ Louis van Gaal. Van Gaal đã thất bại ở MU. Mourinho muốn làm được điều mà thầy mình không làm nổi.

Rất rõ ràng, ngay trong thời khắc mối lương duyên này chớm nở nó đã đong đầy những sự toan tính. Một mối tình lẽ ra nên khởi nguồn từ tình yêu, nay lại ken đặc những toan tính. Nó đã kém vui ngay từ đầu.

Cuộc tình Mourinho - MU đã sai từ lúc bắt đầu.

Suốt hơn 2 năm qua, MU - Mourinho hiếm khi có một ngày nào thật sự vui vẻ. Trong chuyến du đấu mùa hè vừa qua, một sao MU (báo chí không tiết lộ danh tính) đã nói với tờ Daily Mail rằng họ “cảm thấy ngột ngạt và bực bội vì triết lý bóng đá của Mourinho”.

Nhiều cầu thủ MU cũng từng tâm sự với The Sun rằng Mourinho luôn về London mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, thay vì ở lại Manchester để vui vẻ bên các học trò. Mối quan hệ giữa Mourinho và các cầu thủ MU giống như một thương vụ làm ăn. Họ còn ở bên nhau vì sự chuyên nghiệp chứ không phải vì tình cảm.

Bản thân vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng chưa từng được đáp ứng đầy đủ các yêu sách kể từ khi dẫn dắt MU. Ông cần 5 tân binh, MU chỉ mang về 2 người. Ông mâu thuẫn với Martial, đề nghị bán cầu thủ này để mua về ngôi sao khác, MU không làm theo. Đến ngay cả cánh tay phải Rui Faria giờ đây cũng đã rời xa Mourinho.

The Times phân tích thêm: “Ngay cả thời điểm Mourinho chọn MU cũng sai. Nếu ông về MU sớm 2 năm – khi mà Man City chưa lớn mạnh như mùa trước – có thể Mourinho đã mang chức vô địch Premier League về Old Trafford, giống như cách ông giúp Chelsea đăng quang bằng chỉ duy nhất một đội hình xuyên suốt giải đấu. Mourinho - MU đến với nhau sai cả về tính thời điểm”.

Lúc 2h ngày 28/8, MU sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà.

Đó là lý do mà 2 năm qua, hiếm khi nào chúng ta thấy Mourinho nở một nụ cười thật sự. Ngay cả khi "Quỷ đỏ" ghi bàn và chiến thắng, HLV Mourinho vẫn giữ khuôn mặt vô cảm. Phải chăng chiến thắng đến với ông giờ đây chỉ mang ý nghĩa hoàn thành nhiệm vụ chứ chẳng còn vui vẻ gì nữa?

Cuộc tình MU - Mourinho đã sai ngay từ đầu, và nó chẳng còn lý do gì để tiếp diễn nữa ngoại trừ việc ban lãnh đạo MU tiếc phải chi ra một khoản tiền đền bù hợp đồng lớn cho "Người đặc biệt".

Kiều Phong
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/jose-mourinho-va-mu-cuoc-tinh-sai-tu-khi-bat-dau-post872081.html