Jose Mourinho: Kẻ thắng cuộc luôn đúng

Jose Mourinho đã nhận rất nhiều sức ép trước trận derby Bắc London với Arsenal, phần vì sự sa sút của Tottenham, phần vì đội bóng cũ của ông là M.U đang thi đấu thăng hoa dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, người được mang về để thế chỗ của chính 'Người đặc biệt'.

Nếu là Mourinho của thời ngày xưa, hẳn nhiên ông sẽ tạo ra những bình luận đanh đá chua ngoa hoặc khởi xướng một cuộc chiến với truyền thông cốt để hút mọi sức ép về phía mình. Nhưng Mourinho của thời hiện tại đã khác, ông vẫn phản biện nhưng theo cách “hòa bình” hơn song vẫn không quên khẳng định mình sẽ xây dựng nên một Tottenham mang phong cách của Mourinho.

Trước trận derby Bắc London, Tottenham phải chịu vô vàn chỉ trích vì lối chơi nhàm chán cộng với sự bế tắc của hàng công dù vẫn còn đó những “hàng hiệu” như Harry Kane hay Son Heung Min, chưa kể là chuỗi 2 trận đấu nhạt nhòa vô vị khi để hòa Bournemouth và thua trước Sheffield United. Song viễn cảnh về một thất bại tan nát trước một Arsenal đang vào phom đã không xảy ra, ngược lại, Tottenham đã lội ngược dòng giành chiến thắng, bất chấp 3 điểm “Gà trống” đem về đầy nhọc nhằn và họ cũng hoàn toàn lép vế về thế trận trước người hàng xóm kém may mắn.

Tuy nhiên, những ai hâm mộ Mourinho và các đội bóng ông từng dẫn dắt đều hiểu rằng, việc kỳ vọng “Người đặc biệt” chơi tấn công áp đảo, cầm bóng nhiều, vờn đối thủ đến mệt nhoài… chỉ có trong giấc mơ. Mourinho luôn thực dụng, ưu tiên kết quả, kèm theo đó là lối chơi nhàm chán nhưng có tính toán. Mourinho vẫn kiên trì bồi đắp một Tottenham đúng nghĩa “của ông”, và “Gà trống” tiếp tục thi đấu đầy nhạt nhòa trước Arsenal đang rất hưng phấn và muốn khẳng định lại vị thế.

Mourinho đã đập tan chỉ trích bằng chiến thắng trước Arsenal.

Mourinho đã đập tan chỉ trích bằng chiến thắng trước Arsenal.

Mọi toan tính của HLV Mikel Arteta có vẻ đúng, nhất là khi Lacazette mở tỷ số cho Arsenal bằng một cú sút quyết đoán và đó thực sự là một tuyệt phẩm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hẳn là Mourinho đã tính được những sai số trong khả năng phòng ngự của Pháo thủ, và chỉ chờ có vậy, Son như một chiếc siêu xe Ferrari tăng tốc trong chớp mắt và trừng phạt đối thủ bằng bàn gỡ hòa 1-1.

Arsenal chơi tấn công chủ động, đan lát, làm chủ trái bóng…, thậm chí có khoảng thời gian NHM chỉ thấy các ngôi sao Spurs đuổi theo bóng chứ không có cơ hội chạm bóng, nhưng quan trọng nhất là Mourinho dường như đã truyền được tính hiệu quả trong những lần hiếm hoi các học trò mình có bóng và tổ chức tấn công. Điều đó thể hiện ở tính chính xác trong khâu dứt điểm khi Tottenham có 8 lần sút trúng đích trong khi Arsenal chỉ được một nửa con số này, bất chấp thời lượng kiểm soát bóng của Pháo thủ có khi lên đến 68%.

Và khi Arsenal đang hăng tiết muốn ca khúc khải hoàn thì Spurs lại bồi một cú knock-out bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Toby Alderweireld, xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Son trong quãng thời gian cuối trận. Nhiều người sẽ nói Arsenal quá đen khi thua trong thế áp đảo, nhưng sẽ có bao nhiêu người nhận ra rằng Tottenham đã tận dụng quá tốt sự hớ hênh của đối thủ và quan trọng hơn cả là BẢN LĨNH. Đây là yếu tố Arsenal cũng có nhưng chưa đủ, còn Tottenham đang hơn hẳn về mặt này và với Mourinho, đội bóng của ông phải là một tập thể lì đòn, chịu sức ép giỏi và biết tung ra những nhát dao quyết định.

Một ngôi nhà không thể xây dựng nên trong ngày một ngày hai và một đội bóng cũng như vậy. Song Mourinho đang cho thấy ông xứng đáng được nhận thêm kiên nhẫn từ thượng tầng CLB, và việc biến Tottenham từ một đội bóng hoa mỹ trở nên gai góc nhưng hiệu quả cũng cần cả một quá trình chứ không thể chỉ diễn ra trong vài tháng. Không phủ nhận Arsenal đang có những hạn chế khó sửa nhưng vẫn phải ngợi khen Spurs của Mourinho. Ngày hôm nay, những con tính của ông đã đúng và Tottenham đang chơi đúng theo mong muốn của Mourinho dù màn trình diễn này chắc chắn sẽ làm ngứa mắt phe duy mỹ.

Mourinho sẵn sàng "chết" vì triết lý của mình miễn sao đưa đội bóng đến thành công.

Hãy tin tưởng và trao ấn kiếm cho Mourinho thay vì chỉ vứt cho ông cái vỏ hoặc cái lưỡi không chuôi, bởi đây chính là con người thích hợp để “gột nên hồ” nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Tottenham sắp tới chắc chắn sẽ không dám tiêu pha, bởi không được tham dự Champions League đồng nghĩa ngân sách CLB bị hao hụt nặng. Mourinho là người phù hợp để lắp ráp những chi tiết cũ trở thành một cỗ máy mới trơn tru, nhất là khi họ đã mất đi những chi tiết quan trọng như Christian Eriksen.

Mourinho đã xây dựng Porto với những gương mặt không quá nổi trội đăng quang Champions League; biến Chelsea trở thành một thế lực mới ở Premier League, phá tan sự thống trị của M.U và Arsenal; giúp Inter Milan giành “cú ăn 3” lịch sử; cùng với Real Madrid giải tỏa cơn khát thống trị La Liga trong giai đoạn cực thịnh của Barcelona; và cuối cùng là M.U, dù nhận rất nhiều chỉ trích song ông vẫn kịp đem về cho Quỷ đỏ chức vô địch Europa League và Cúp Liên đoàn.

Mourinho có thể già đi song chất quái của ông sẽ không bị mai một. Sự thực dụng vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của “Người đặc biệt” và ông sẽ chỉ chỉnh sửa lại một chút tư duy huấn luyện thay vì phải thay đổi lối chơi để phù hợp với xu thế. Sẽ chẳng bao giờ xảy ra viễn cảnh Mourinho dẫn dắt một đội bóng đá đẹp và cống hiến như các người đồng nghiệp Juergen Klopp hay Pep Guardiola. Còn nếu bạn là một fan của Mourinho, hãy cứ yêu ông như bạn đã từng yêu, như yêu ngày đầu vậy, vì Mourinho chỉ có 1 và ông sẽ luôn hy sinh vì triết lý của mình để đi đến thành công!

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/jose-mourinho-ke-thang-cuoc-luon-dung-2491495/