Jordan 'tâm phục, khẩu phục'

Ngoài trọng tài người Iran cùng thuộc Tây Á, sân Al Maktoum của UAE cũng gần như là sân nhà của Jordan. Có đến 2/3 trong số hơn 14 ngàn khán giả là người Jordan. Thậm chí, trong thành phần BTC trận đấu cũng có rất nhiều thành viên gốc Jordan (trong giờ giải lao, MC của sân chỉ loanh quanh giao lưu với CĐV Jordan, còn bài hát Việt Nam ơi! được bật lên nửa chừng đã bị tắt). Tuy nhiên sau trận đấu truyền thông Jordan thừa nhận chiến thắng của Việt Nam là hoàn toàn thuyết phục khi thể hiện sự vượt trội về mọi mặt còn đội nhà có 'màn trình diễn tệ nhất'.

Thậm chí Báo Al Ghad còn gọi tuyển Việt Nam là “thế lực mới nổi của bóng đá châu Á” và dẫn các thống kê trận đấu mà Jordan lép vế về mọi mặt để khẳng định thất bại của đội nhà là không có gì phải bàn cãi. Và kết luận: “Việt Nam kiểm soát mọi thứ, tạo ra cơ hội và bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Các cầu thủ Việt Nam cho thấy khả năng chuyền bóng và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công một cách tuyệt vời. Họ khiến các tiền vệ và trung vệ Jordan không dám dâng cao tấn công và hàng phòng ngự phải đuổi theo mệt nhoài”.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201901/jordan-tam-phuc-khau-phuc-2930050/