Joe Ruelle: Chàng 'Dây Tây' viết sách, nói tiếng Việt sành điệu hơn cả người bản xứ đình đám một thời bây giờ ra sao?

Gần 10 năm nay, công chúng không còn thấy Joe Ruelle, chàng 'Dâu Tây' người Canada từng nổi như cồn vì khả năng nói, viết tiếng Việt dí dủm, thậm chí 'quái' hơn cả người bản địa xuất hiện trên mạng xã hội hay tham gia viết sách nữa.

Cách đây hơn 10 năm, Joe Ruelle sinh ra tại Canada nhưng nói tiếng Việt rất thạo được công chúng Việt Nam biết đến và yêu mến qua những bài viết blog dí dỏm về các vấn đề xã hội, vai trò MC truyền hình, tác giả của 2 cuốn sách viết bằng tiếng Việt,…

Joe xuất bản khá nhiều sách và đều trở thành best-seller ở Việt Nam

Joe xuất bản khá nhiều sách và đều trở thành best-seller ở Việt Nam

Sinh năm 1978 tại Vancouver (Canada), Joe Ruelle có tên Việt là ''Dâu Tây''. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Acadia, chuyên ngành nghệ thuật sân khấu, năm 2004, anh đến Việt Nam làm nghiên cứu cho tổ chức UNICEF. Trong thời gian làm việc tại đây, Joe tham gia khóa học tiếng Việt ở khoa Ngôn ngữ ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Với năng khiếu trời phú và khả năng ngôn ngữ linh hoạt, Joe bắt đầu viết blog bằng tiếng Việt và từ đó, anh trở nên vô cùng nổi tiếng trong giới blogger cũng như báo chí.

Năm 2007, Joe xuất bản cuốn Tớ là Dâu, quyển sách sưu tập các blog entry hay nhất; được xếp vào hàng best-seller tại Việt Nam năm đó. Tiếp nối thành công, đầu năm 2012, Joe xuất bản quyển thứ hai có tên "Ngược chiều vun vút", tuyển tập hơn 60 bài viết đặc sắc nhất trong suốt bốn năm qua với tham vọng trình làng một "phiên bản tác giả mới nhất".

Với "Ngược chiều vun vút", thêm một lần Joe Ruelle cho thấy anh sống chung với tiếng Việt không khác nào ''cá trong nước''. Thú vị nữa là khi người Canada này đề cập thói hư tật xấu quanh mình ở Việt Nam bằng một bút pháp trào lộng và hài hước không thua gì những nhà văn chuyên nghiệp người Việt. Joe cũng trở thành nhân vật quen thuộc, xuất hiện ở các chuyên mục hàng tuần trên các báo lớn ở Việt Nam.

Hình ảnh chàng "Dây Tây" phủ sóng truyền thông cách đây 10 năm

Nói về cơ duyên với đất nước Việt Nam, thời điểm đó Joe cho biết, anh rất yêu con gái Hà Nội, đặc biệt là những nét tính cách của người con gái Thủ đô: ''Tôi thích con gái Hà Nội ở nhiều điểm lắm. Tôi thích con gái Hà Nội ở điểm họ rất thích phân tích về văn hóa của chính mình và không thích ở điểm họ luôn đưa ra những câu hỏi khó trả lời. Con gái Hà Nội rất tốt, chu đáo, xinh xắn, ai mà được yêu một người con gái Hà Nội thì sung sướng đến tận kiếp sau. Ngoài ra một cô gái có tính cách của người Hà Nội là một cô gái thích đọc sách và biết khi nào cần nói, khi nào cần nghe''.

Sau đó, ngoài khả năng viết, Joe Ruelle còn tham gia nhiều show truyền hình, làm MC và đóng phim.... Cách đây khoảng 10 năm, Joe nổi tiếng không thua bất kỳ một ca sĩ hay diễn viên nào ở Việt Nam.

Joe giờ là chuyên gia Google tại châu Á.

Bẵng đi một thời gian, người ta không còn thấy Joe viết blog hay xuất hiện trong giới showbiz nữa. Hồi đầu năm 2020, nhiều người trong giới công nghệ Việt Nam đã vô cùng ngạc nhiên và nhận ra chàng "Dâu Tây" ngày nào giờ xuất hiện với tư cách là chuyên gia Google tại Châu Á.

Ngoài việc viết sách, tham gia MC, ít ai biết rằng Joe lại là một dân công nghệ thứ thiệt. Anh từng tham gia vào các dự án UNICEF của Liên hiệp quốc kết hợp với các dự án phi Chính phủ của Anh hoặc của Pháp,… Và hiện nay, anh đang là chuyên gia của Google tại châu Á, có trụ sở tại Singapore.

Giải thích về công việc này, trong một bài phỏng vấn, Joe chia sẻ: "Thực ra tôi đã hoạt động trong lĩnh vực công nghệ từ lâu. Chẳng hạn thương hiệu Cốc Cốc là tên thương hiệu do chính tôi nghĩ ra hồi năm 2007 (tôi làm tư vấn cho team ấy), còn tôi vào Google là năm 2015. Google là môi trường làm việc khá tuyệt vời, ai cũng biết rồi, nên tôi đã quyết định chuyển sang Singapore để phát triển sự nghiệp. Sau này tôi sẽ về Việt Nam mở startup, còn đi làm ở Google cũng rất có ích đối với những người sau này sẽ làm kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ."

Nói về lý do không còn viết blog, Joe nói viết bài "dí dỏm" thực sự mất nhiều thời gian nhất của tất cả các loại bài viết do một blogger có thể lựa chọn.

Anh giờ không còn viết blog do không có thời gian

Khi được hỏi về chuyện lấy vợ và từng nói rất thích con gái Việt, Joe thật thà chia sẻ: "Hồi đó tôi chia sẻ như vậy chắc chỉ là một dạng marketing cá nhân thôi. Mà rõ ràng đó là dự án marketing hiệu quả bởi vì đến bây giờ bạn vẫn còn nhớ! Người của công chúng thường có một dạng nhận xét mà có một "nói vậy thôi chứ ai cũng biết…" vô hình ở cuối.

Ví dụ, "tôi rất thích lấy vợ Việt Nam" (nói vậy thôi chứ ai cũng biết lấy người mình yêu là được rồi). "Tôi cực kỳ thích nhất mì ăn liền ABC" (nói vậy thôi chứ ai cũng biết mình đã nhận tiền của thương hiệu ấy). "Tôi ghét đàn ông miền Tây" (nói vậy thôi chứ ai cũng biết tôi đang muốn tạo scandal để được lên báo). Chắc khoảng 30% câu trả lời phỏng vấn sẽ có một "nói vậy thôi chứ ai cũng biết" nào đó không nói ở cuối."

Hóa ra, chàng "Dâu Tây" chuyên gia công nghệ vẫn hoạt ngôn, vui tính và thật thà như ngày nào.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/joe-ruelle-chang-day-tay-viet-sach-noi-tieng-viet-sanh-dieu-hon-ca-nguoi-ban-xu-dinh-dam-mot-thoi-bay-gio-ra-sao-20201105151657507.htm