Joan Laporta thắng cử ở Barcelona: Chặng đường chông gai

Joan Laporta chính thức trở thành Chủ tịch mới của Barcelona nhiệm kì 2021 – 2026 sau khi kết quả được công bố vào ngày 8/3.

Laporta từng lên tột đỉnh vinh quang cùng Barca nhờ Messi trong giai đoạn đầu làm chủ tịch.

Laporta từng lên tột đỉnh vinh quang cùng Barca nhờ Messi trong giai đoạn đầu làm chủ tịch.

Luật sư 58 tuổi người xứ Catalan và các thành viên ban lãnh đạo mới của Blaugrana sẽ nhậm chức trong vòng 10 ngày tới.

Thời kỳ “hỗn loạn”

Joan Laporta đã đánh bại một cách rất thuyết phục 2 ứng viên tranh cử là Victor Font và Toni Freixa ở cuộc bầu cử chủ tịch lần thứ 14 trong lịch sử Barcelona. Theo kết quả được công bố, ông Joan Laporta nhận được 30.184 phiếu bầu (54,28%).

Trong khi đó, số phiếu của Victor Font là 16.679 (29,99%) còn con số này của Toni Freixa là 4.769 (8,58%). Joan Laporta trở thành chủ tịch thứ 42 trong lịch sử CLB Barcelona.

Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của Joan Laporta tại đội bóng xứ Catalan. Trong lần đầu tiên làm Chủ tịch Barca (giai đoạn 2003 - 2010), Laporta đã xoay chuyển tình thế CLB tạo nên một kỷ nguyên thành công rực rỡ, trong đó có 2 danh hiệu Champions League, 4 chức vô địch La Liga cùng rất nhiều chiếc Cúp danh giá khác. Cũng trong nhiệm kỳ đầu tiên, Laporta được đánh giá rất cao bởi quyết định táo bạo lựa chọn Pep Guardiola ngồi “ghế nóng”.

Dưới thời Joan Laporta, chiến thuật “tiki – taka” của Pep Guardiola đã khuynh đảo bóng đá châu Âu. Ông vực dậy đội bóng khi đem về nhiều cầu thủ chất lượng như Ronaldinho, Deco, Eto’o... Những ngôi sao này cùng các cầu thủ từ lò La Masia trứ danh như Messi, Xavi, Iniesta, Puyol... đã giúp đội bóng gặt hái nhiều vinh quang.

Trong đó, Barcelona tự hào với cú ăn 6 vào năm 2009, kỷ lục mà sau 11 năm, mới có một CLB khác ở châu Âu tái lập (Bayern Munich năm 2020). Đội tuyển Tây Ban Nha cũng hưởng lợi từ sức mạnh và thành công của Barca với chức vô địch Euro 2008 và vô địch thế giới 2010.

Mặc dù vậy, vào thời điểm hiện tại, Laporta kế thừa một Barcelona đang trong tình hình hỗn loạn sau khi người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu từ chức. Đội bóng xứ Catalan đã chìm trong khủng hoảng kể từ năm 2020 với nhiều scandal nổ ra. Đỉnh điểm là việc Lionel Messi đòi ra đi theo dạng tự do.

Bên cạnh đó, Barcelona còn có tình hình tài chính bất ổn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đội bóng hiện có số nợ hơn 1,1 tỷ euro. Đầu tháng 3, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 4 người, trong đó có cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu để điều tra nhiều tội danh, trong đó có hối lộ ở Barcelona. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của “mớ hỗn độn” mà Bartomeu để lại.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Laporta dùng việc giữ chân tiền đạo người Argentina như cách lấy phiếu từ CĐV, chiếm ưu thế trước các đối thủ.

“Tôi chắc chắn rằng, nếu ai đó ngoài tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Messi sẽ không ở lại CLB. Lúc này, Messi muốn đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ lắng nghe đề nghị của tôi”, Laporta phát biểu trước cuộc bỏ phiếu.

Siêu sao 34 tuổi, người Argentina sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6/2021 và đang nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB lớn, trong đó có PSG, Man City.

Joan Laporta ăn mừng sau khi chính thức trở thành Chủ tịch Barca.

Những dấu hiệu tích cực

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Laporta trên cương vị chủ tịch Barca nhiệm kỳ này là đàm phán với các chủ nợ về khoản nợ ngắn hạn đã phình to lên mức báo động. Nếu không thể duy trì được mức đãi ngộ tương xứng thì đừng nói Messi mà ngay cả những tài năng trẻ như Ansu Fati, Pedri và Ilaix Moriba nhiều khả năng cũng sẽ rời NouCamp.

Tuy nhiên, Joan Laporta trở lại đúng vào giai đoạn Barca đang hồi sinh mạnh mẽ, liên tục giành chiến thắng trên mọi mặt trận. Thầy trò HLV Ronald Koeman đã đánh bại Sevilla với tỉ số 3 - 0 trong trận bán kết lượt về Cúp nhà Vua 2020/21, trận lượt đi Blaugrana thua 0-2 để giành quyền vào chung kết.

Ở vòng đấu 25 La Liga, Barca giành chiến thắng 2 - 0 trước Osasuna trong đó Messi lập một cú đúp kiến tạo. Ngược lại Atletico lại bị Real cầm hòa 1 - 1 trong trận derby Madrid. Điều này có nghĩa hy vọng vô địch đã mở ra với Barca khi họ chỉ kém vị trí đầu bảng với khoảng cách mong manh 2 điểm.

Đặc biệt, không chỉ những chiến thắng trên sân cỏ, ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng xứ Catalan là Lionel Messi đã được bắt gặp đưa con trai Thiago tới một địa điểm để bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên siêu sao người Argentina thực hiện công việc này trong suốt sự nghiệp của mình tại sân Nou Camp.

Messi chưa từng công khai ủng hộ bất kỳ ai trong 3 ứng viên, nhưng Laporta được cho là người có được phiếu bầu từ cầu thủ người Argentina, khi giữ mối quan hệ thân thiết với Messi nhiều năm qua.

Trong những tuyên bố đầu tiên sau khi thắng cử, luật sư Joan Laporta tự tin tuyên bố sẽ giải quyết mớ hỗn độn ở Barca. Đó là khoản nợ lên tới hàng tỷ euro, chuyển nhượng thất bại cùng những bất ổn về chuyên môn.

“Đó là một trong những lý do tại sao tôi trở lại. Tôi đã làm điều tương tự vào năm 2003 để xoay chuyển một tình huống tế nhị. Lần này mức độ lớn lớn hơn nhiều nhưng cấu trúc vẫn như cũ. Tình hình rất khó khăn nhưng, bất chấp mọi thứ, chúng tôi là câu lạc bộ bóng đá tạo ra nhiều doanh thu nhất. Kế hoạch khẩn cấp mà chúng tôi có rất mạnh mẽ và tôi chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động”, Laporta nhấn mạnh.

Sau khi tái đắc cử, ông Joan Laporta đã nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân, các cầu thủ và cựu cầu thủ Barca. Trong số những cầu thủ chúc mừng tân chủ tịch Barcelona có Leo Messi. Đích thân ông Joan Laporta đã tiết lộ thông tin này. Tân chủ tịch Laporta cho biết: “Nhìn thấy Messi bỏ phiếu hôm nay khiến tôi cảm động.

Đó là bằng chứng cho thấy anh ấy muốn ở lại và anh ấy yêu Barcelona. Chúng tôi sẽ đưa ra lời đề nghị với anh ấy. Messi yêu Barcelona. Tôi nói thật, tôi là người có nhiều kinh nghiệm, quyết tâm nhất và đáng tin cậy nhất trong mắt Messi. Sẽ rất tuyệt nếu được đến dự lễ kỷ niệm 125 năm thành lập sân Nou Camp vào năm 2024 cùng với Messi”.

Joan Laporta đã đến trung tâm luyện tập của Barca ngay sau khi thắng cử. Vị tân chủ tịch của Blaugrana đã thăm hỏi các cầu thủ, nhân viên, BHL đội bóng, đặc biệt là HLV Ronald Koeman trong buổi tập của đội.

Đây là buổi tập đội bóng chuẩn bị cho chuyến làm khách PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 11/3. Ở trận lượt đi, Barcelona thua thảm với tỉ số 1 - 4. Tuy nhiên, ông Joan Laporta tin rằng đội quân của HLV Ronald Koeman có thể ngược dòng thành công, nếu ghi được bàn thắng sớm.

Ngoài ra, ngay sau khi có chủ tịch mới, Barca đã nhảy vào cuộc đua giành hậu vệ người Áo, David Alaba. Một số nguồn tin uy tín ở châu Âu khẳng định David Alaba có thỏa thuận miệng với Real Madrid. Ngoài Real, PSG cũng nhảy vào cuộc đua. Alaba muốn có hợp đồng 5 năm cùng mức lương lên đến 20 triệu euro mỗi mùa. Trong bối cảnh đó, Barca bất ngờ xuất hiện.

Theo AS, Laporta đã gặp “siêu cò” Pini Zahavi để bày tỏ mong muốn chiêu mộ Alaba. Cũng theo AS, Laporta tuyên bố tiền bạc không phải vấn đề lớn với Barca, bất chấp thực tế CLB này đang khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Điều đó cho thấy, Barca dưới thời Laporta sẽ có những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng, đồng thời hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Messi lần đầu đi bầu Chủ tịch Barca.

Barca cần có Joan Laporta

Đối với nhiều người, chiến thắng của Joan Laporta trong cuộc bầu cử Chủ tịch tại Barcelona hoàn toàn không bất ngờ. Nói không quá thì thậm chí vị luật sư 58 tuổi này đã thắng ngay từ khi tuyên bố tham gia tranh cử. Trong 7 năm Laporta giữ vai trò chủ tịch (từ 2003 - 2010), Barca giành 12 chiếc cúp. Con số đó có thể chưa thật ấn tượng nếu đặt bên cạnh 9 danh hiệu mà Barca có trong 4 năm

Sandro Rosell làm Chủ tịch, hay 13 chức vô địch trong 6 năm Josep Maria Bartomeu ngồi trên chiếc ghế cao nhất ở sân Camp Nou. Nhưng Laporta vẫn được đánh giá cao hơn 2 người kế nhiệm.

Trong cuộc tranh cử năm 2003, Joan Laporta không phải là ứng viên sáng giá nhất nhưng phải thừa nhận rằng, ông rất cá tính, hành động quyết đoán để đưa Barca thoát khỏi giai đoạn lộn xộn. Nhiệm kỳ đầu tiên của Laporta là nền tảng cho Barcelona bước vào kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử CLB.

Nhưng từ sau chức vô địch Champions League năm 2015, Barca trải qua 5 năm đầy thất vọng ở Cúp châu Âu dưới thời Bartomeu. Hậu quả từ chiến lược sai lầm của Bartomeu là Barca rơi vào khủng hoảng.

Với niềm tin vào Ban lãnh đạo đã xuống tận đáy, chiến thắng của Laporta là đại diện cho hy vọng của các CĐV Barca. Tuy nhiên, Laporta đang đứng trước thử thách thực sự, khi bối cảnh hiện tại đã không giống như cách đây 18 năm.

Nhớ lại nhiệm kỳ đầu của Laporta thì sau khi xử lý các vấn đề, Barca cần 3 năm để vô địch Champions League (2006). Hơn thế nữa, khi đó, ông có Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Messi vẫn còn rất sung sức.

Còn hiện tại, Laporta cần bao lâu để xử lý hết những tàn dư của khủng hoảng, trong đó có khoản nợ lên đến hơn 1 tỷ euro và đại dịch Covid-19 chưa biết đến khi nào mới thôi ảnh hưởng đến mọi thứ.

Và rồi, tất cả nhận ra rằng, Messi giờ đã 33 tuổi, những đồng đội hiểu anh nhất giờ cũng đã ở độ tuổi tương tự (Gerard Pique, Sergio Busquest..), người thì đã ra đi (Neymar, Luis Suarez…). Hiện tại, có những cầu thủ trẻ tốt, nhưng họ vẫn cần thời gian để được khẳng định là sẽ đưa Barca trở lại đỉnh và giữ lại đó.

Chặng đường chông gai đang chờ Joan Laporta.

Trong chương trình tranh cử, Laporta đưa 9 đề xuất. Việc phát triển cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (big data)… có thể được thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng với các khía cạnh như “sử dụng La Masia như một bảo đảm cho sự bền vững về kinh tế và thể thao của CLB”, “không chỉ chiến thắng, mà là thắng thế nào và khôi phục bản sắc, mô hình thể thao của riêng mình” thì thời gian và sự kiên nhẫn là điều cần thiết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/joan-laporta-thang-cu-o-barcelona-chang-duong-chong-gai-hcfmdCUMR.html