Jimmii Khánh: Từng sợ khi vào vai 'chủ tịch Đột' trong Thương nhớ ở ai

Bộ phim Thương nhớ ở ai đang 'làm mưa, làm gió' trên kênh VTV khi khắc họa cuộc sống của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ những năm 1954-1975. Trong cái làng Đông kiểu mẫu ấy, nhân vật chủ tịch xã tên Đột do Jimmii Khánh đóng đã gây cảm xúc mạnh với khán giả. Jimmii Khánh đã chinh phục người xem khi lột tả rõ nét sự dốt nát, cửa quyền, hách dịch... của Chủ tịch xã Đột.

Diễn viên Jimmii Khánh hẹn gặp chúng tôi tại studio của anh trên phố Hàng Bún, Hà Nội. Trái với cảm giác đáng ghét trong phim Thương nhớ ở ai, ngoài đời Jimmii Khánh là một người khá thoải mái và thân thiện. Anh bảo, bây giờ ra đường, khán giả gọi anh là Đột ơi hoặc chủ tịch xã. Với anh, đó là một thành công đặc biệt. Bởi, Jimmii Khánh là diễn viên tay ngang. Thương nhớ ở ai là bộ phim đầu tiên anh tham gia và sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời.

Jimmii Khánh.

Jimmii Khánh.

Chia sẻ về vai chủ tịch xã tên Đột, Jimmii Khánh cho hay: “Thật ra, Đột không phải là người xấu. Đạo diễn muốn tôi xây dựng hình ảnh một nhân vật đáng thương khi mồ côi cha mẹ, không được dạy dỗ, học hành, nhưng vì Đột làm cái gì cũng hỏng như phá, nên tạo cảm giác khó chịu với khán giả. Khán giả có thể ghét nhân vật Đột, nhưng có lẽ, đó mới là thành công. Điều thú vị nhất trong phim này là chúng tôi được đến nhiều nơi, nhiều vùng quê để diễn”.

Nói về lý do được mời vào phim Thương nhớ ở ai, Jimmii Khánh cho hay: “Một thời gian dài, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã đi tìm người đóng vai Đột mà chưa được, nhiều diễn viên đã casting (thử vai – PV) mà chưa lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn.

Bởi, Lưu Trọng Ninh đang đi tìm một diễn viên có hình thể bé nhỏ, nhưng lại toát ra được một sức mạnh quyền lực, khuôn mặt phải tinh ranh... Anh Ninh bảo, tôi có những yếu tố ấy. Vô tình anh Ninh nhìn thấy tôi trên Facebook nên anh ấy có nhờ phó đạo diễn Trần Bắc mời tôi qua nhà nói chuyện, vừa nhìn thấy tôi, anh Ninh đã thốt lên, “Đột đây rồi chứ tìm đâu nữa”.

Tôi là dân làm studio, bận nhất là cuối năm, thời gian tôi nhận lời làm phim là mùa hè nên tôi nghĩ, thôi cứ thử sức xem thế nào... Thế là tôi nhận lời đi cùng đoàn phim Thương nhớ ở ai”.

Lần đầu tham gia một bộ phim, Jimmii Khánh không khỏi hồi hộp và lo lắng. Khi nhận lời anh không hề biết trước nội dung hay cảnh nóng trong phim mà chỉ được đạo diễn giới thiệu qua nhân vật Đột. Đó là một ông Chủ tịch xã luôn dùng quyền lực của mình để o ép mọi người và có tình yêu mãnh liệt với cô ca nương tên Nương do diễn viên Thanh Hương thủ vai.

“Lúc đầu tôi hăng hái lắm, vì lần đầu được đi đóng phim nên rất tò mò, nhưng cũng thấy sợ và hoang mang vì không biết diễn thế nào. Nhưng sau đó, công việc vào guồng quay dần dần, hỏng thì diễn lại và tôi dần quen với việc diễn xuất”, Jimmii Khánh cho biết.

Diễn viên 8X này chia sẻ: “Khó khăn nhất là phải diễn sao cho ra chất nhân vật. Tôi ngoài đời rất vui nhộn, hài hước nhưng trong phim lại phải tỏ ra nghiêm túc, có quyền sinh quyền sát trong tay. Tôi phải dung hòa giữa con người thật và vai diễn để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Thời điểm quay bộ phim là giữa mùa đông, nhưng tôi chỉ được mặc quần đùi và chiếc áo rách bươm. Thời tiết khắc nghiệt khiến tôi bị ốm khi phải đóng đi đóng lại nhiều lần. Đó là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên”.

Đóng cảnh nóng giống như... “một cơn ác mộng”. Nhớ lại quãng thời gian thực hiện bộ phim, cảnh quay mà Jimmii Khánh cảm thấy nhớ nhất chính là cảnh nhân vật Đột “hại đời” Nương trong bụi chuối.

Với riêng cảnh này, Jimmii và Thanh Hương đã phải quay 3- 4 lần mới vừa ý đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Jimmii Khánh bộc bạch với PV: “Khi đóng phim, đạo diễn Lưu Trọng Ninh bảo tôi, em hãy diễn tự nhiên, diễn như không diễn. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chú ý và học hỏi ở các bạn diễn để không bị chê.

Bởi, nếu mình không hoàn thành vai, cả đoàn gần 100 con người sẽ phải chờ đợi để quay lại. Điều tôi bất ngờ nhất là trong phim này, tôi phải đóng cảnh nóng với diễn viên Thanh Hương (vai Nương). Xem phim trên màn ảnh thấy cảnh nóng thích thú là vậy nhưng khi đóng phim mới thực sự cảm thấy cảnh nóng giống như một cơn ác mộng".

Dù khó khăn, Jimmii Khánh vẫn vô cùng thích thú vì bản thân đã vượt qua được thử thách. Khi được hỏi, vợ có ghen không khi anh đóng cảnh nóng cùng bạn diễn xinh đẹp, anh cười xòa: “Tôi cũng có nói trước việc sẽ có cảnh nóng trong phim nên vợ hoàn toàn thông cảm và rất háo hức xem chồng diễn như thế nào. Vả lại, công việc của tôi vốn là nhiếp ảnh gia ngày ngày tiếp xúc với nhiều người mẫu nên cô ấy cũng rất hiểu cho tôi”.

Có một phân cảnh, mà bây giờ nhớ lại, Jimmii Khánh vẫn... rùng mình. Đó là việc anh bị người dân đẩy xuống hồ nước ở chùa Thầy giữa thời tiết 10 độ. Khi được kéo lên, Jimmii Khánh người run cầm cập, anh đã được anh em trong đoàn ủ ấm bằng áo bông, khăn len và miếng dán nóng để giữ nhiệt.

“Tôi cứ nghĩ rằng, làm phim dễ lắm, chỉ việc ăn ngon, mặc đẹp lên hình là được. Nhưng đi cùng đoàn làm phim ngần ấy thời gian, tôi mới thấy nó nhiều gian khổ, thậm chí cả sự hy sinh và đây đúng là một nghề vất vả” – Jimmii Khánh cho hay.

Diễn viên này tâm sự, anh thậm chí đã phải... đổ máu và nước mắt khi vào vai Chủ tịch xã Đột. Anh kể: “Khi đóng cảnh Đột đi tìm nhân vật Nương, tôi phải băng qua cánh đồng cỏ ở làng cổ Đường Lâm. Lúc đó, chân tôi đã bị chảy máu khi bị gai và dằm ở cánh đồng đâm vào đùi và chân. Tôi vừa đau, vừa xót nhưng vẫn chịu đựng quay tiếp. Kết thúc cảnh này, nhìn xuống chân mới thấy máu chảy đẫm cả quần.

Bên cạnh đó, cảnh quay Đột ngồi nghe Nương hát ca trù và khóc, tôi... khóc thật. Ở cảnh này, đạo diễn yêu cầu tôi phải khóc bằng cảm xúc thật. Tôi là một diễn viên tay ngang, khóc thật là rất khó. Đạo diễn đã bảo tôi, trong cuộc đời, ai cũng có một nỗi buồn và em hãy nghĩ về nỗi buồn của mình để khóc thật. Phải quay đến lần thứ 3, cảnh đó mới thành công. Khi đó tôi đã nghĩ về ba của mình, ba rất yêu tôi nhưng ông qua đời rất sớm... Thương ba, nước mắt tôi cứ thế chảy ra”.

Jimmii Khánh kể lại, trong đoàn phim, anh là người có ngoại hình... buồn cười nhất. Bởi, anh chỉ cao có 1m49, người nhỏ mà lại đóng cùng với Thanh Hương có chiều cao hơn 1m7. Ai cũng bảo, đây là “cặp đôi hoàn cảnh” của năm.

“Sau khi phim phát sóng, tôi nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn, anh em trong đoàn, bạn bè... khiến tôi rất vui. Tôi cũng hiểu rằng, làm nghệ thuật thì cần sự hy sinh, cống hiến. Nếu sau này có kịch bản hay và có duyên, tôi cũng muốn tham gia để thử sức mình” – Jimmii Khánh chia sẻ.

Hỏi nam diễn viên, trong showbiz Việt, nhiều người chỉ sau một bộ phim là “bước lên tiên”, vì khi được nổi tiếng họ sẽ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đi sự kiện. Còn anh thì sao? Jimmii Khánh cho hay: “Tôi cũng đã nhận lời làm một số TVC quảng cáo sự kiện, tham gia phim Ghét thì yêu thôi, studio của tôi cũng đông khách hơn ngày trước... đó là những việc tôi thấy thay đổi. Nhìn chung, mọi thứ có chuyển biến tích cực”.

Lạc Thành

Báo giấy Đời sống & Pháp luật số 147

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/nguoi-trong-cuoc/jimmii-khanh-tung-so-khi-vao-vai-chu-tich-dot-trong-thuong-nho-o-ai-a213366.html