Jimii Nguyễn – Ngọc Phạm và 3 nhóc tỳ xúng xính áo dài đón xuân 2021

Mỗi năm, gia đình nhạc sĩ, ca sĩ Jimmii Nguyễn Ngọc Phạm lại diện những bộ áo dài truyền thống đón Tết Nguyên Đán 2021. Năm nay dù ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 nhưng Jimmii Nguyễn – Ngọc Phạm cùng 3 nhóc tỳ đáng yêu vẫn không quên chuẩn bị những bộ áo dài đón xuân rạng rỡ bên gia đình.

Mỗi năm, gia đình nhạc sĩ, ca sĩ Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm lại diện những bộ áo dài truyền thống đón Tết Nguyên Đán 2021. Năm nay dù ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 nhưng Jimmii Nguyễn – Ngọc Phạm cùng 3 nhóc tỳ đáng yêu vẫn không quên chuẩn bị những bộ áo dài đón xuân rạng rỡ bên gia đình.

Trong những ngày đón năm mới 2021, gia đình Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm đăng tải những hình ảnh các thành viên trong gia đình diện áo dài đón xuân đầm ấm. Đây là truyền thống hàng năm của gia đình nam ca sĩ “Tình như lá bay xa” mỗi khi Tết đến xuân về. Lựa chọn màu xanh da trời dịu mát, những tà áo dài đón xuân của hi vọng và hòa bình, gia đình Jimmii Nguyễn khiến người hâm mộ thích thú.

Ba nhóc tỳ nhà Jimmii Nguyễn diện áo dài xanh trong những ngày đầu xuân

Ba nhóc tỳ nhà Jimmii Nguyễn diện áo dài xanh trong những ngày đầu xuân

Bên hiên nhà, cả gia đình diện đồng phục áo dài khiến không khí xuân thêm rộn rã.

Ngọc Phạm chia sẻ về cây hoa mai trước hiên nhà “Sau 30 năm ở Sài Gòn, quê hương thứ 2 của mình, lần đầu tiên mua hoa mai. Không phải vì hoa mai không đẹp mà vì mùa xuân cùng hoa đào, bánh chưng, mùi nhang, khí trời lạnh Hải Phòng dù ít ỏi nhưng mãi là kia ức không bao giờ phai mờ. Sáng 30 ra chợ mua ít hoa lay ơn về cúng, thấy cây mai hợp hợp sân trước nhà, thấy người ta tội bán hoa còn nhiều và còn 1 lý do "bí mật" nữa, thế là mua.”

Alena đã ra dáng một thiếu nữ trong tà áo dài xuân, con gái cả của Jimmii Nguyễn thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Con gái cả tên Alena (tên thật Long Anh) dù mới 15 tuổi đã cao gần bằng mẹ. Jimmi Nguyễn cho biết con gái là quản lý tương lai khá ăn ý của mình mặc dù mới 15 tuổi. Anh từng chia sẻ: “Tôi muốn con tôi phát triển một cách tự nhiên nhất, không bị ép buộc phải theo tôi đi hát. Đến bây giờ, người ta cứ tưởng rằng con nhà nòi như con gái tôi phải được học nhạc và bị bắt buộc theo âm nhạc nhưng thực sự, tôi muốn con mình phải thực sự thoải mái. Tới hiện tại, tôi chưa bắt buộc con phải làm điều gì. Nhưng đúng là ‘Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh’. Tự Alena lại cảm thấy đam mê nghệ thuật, thích hát hò, đánh đàn. Tự nó đã mày mò học đàn rồi bây giờ đã biết chơi piano, ukulele. Hiện tại, con gái tôi đang làm quản lý cho ba, cho mẹ nhưng rất có thể sau này, chính tôi và vợ phải làm quản lý ngược lại cho con gái khi nó thành ca sĩ".

Việc diện áo dài ngày Tết như một cách thể hiện tình cảm với quê hương của gia đình nổi tiếng này. Jimmii Nguyễn dù sinh sống ở nơi xứ người hay ở Việt Nam, anh luôn nhớ về cội nguồn, dành tình cảm đặc biệt cho những nét đẹp văn hóa của người Việt.

Không khí xuân ngập tràn trong tổ ấm của gia đình Jimmii Nguyễn – Ngọc Phạm

Năm nay gia đình nam ca sĩ đón tết ở thành phố Hồ Chí Minh, cả gia đình cùng nhau chuẩn bị đầy đủ từ hoa mai vàng, cành đào, cây quất, câu đối đỏ cho tới những món ăn đặc trưng của ngày Tết. Không khí xuân luôn ngập tràn trong tổ ấm nhỏ bé này.

Được biết năm nào, ca sĩ Ngọc Phạm cùng các con cũng cùng nhau gói bánh chưng cùng bố của nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân: “Bánh chưng của ba là ngon nhất!”

Nữ ca sĩ Ngọc Phạm diện áo dài ton sur ton với các con.

Trong những ngày xuân, nữ ca sĩ Ngọc Phạm đã cover lại hai ca khúc “Nhìn mai con khóc – Mùa xuân ca giữa quê hương” – hai ca khúc viết về mùa xuân của nam ca, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn. Ca khúc đã bày tỏ nỗi lòng của người con xa xứ muốn gửi gắm tới người thân ở quê nhà. Ca khúc Nhìn mai con khóc là một sáng tác được Jimmii Nguyễn viết khoảng năm 1988 khi anh cùng cha của mình sang Mỹ. Lời bài hát da diết với những nốt trầm nhớ thương: “Thuở ấy tôi bùi ngùi đi với cha xa rời mẹ Từng đứa em buồn ôm nhau khóc Những đêm lênh đênh trên biển khơi Vấn vương trong tim bao tình thương Xót xa trong tôi khi đàn em ánh mắt dõi theo. Giờ đây mỗi lần nhìn mai nở vui trong mùa xuân .Lòng biết cũng giờ này nơi phương ấy. Có em thơ đang chờ trông mắt ai thôi mỏi mòn mong. Vẫn mang trong tim bao lời thương ta khắc ghi đêm nào”. Nhạc Jimmii Nguyễn vẫn vậy luôn mang một câu chuyện trong đó nhưng người nghe luôn cảm nhận cách anh đi xuyên qua nỗi buồn bằng âm nhạc. Những nốt trầm bổng cùng cách xử lý nhạc riêng có của nam ca sĩ khiến người hát những ca khúc của anh cũng phải mang trong mình một chút riêng của Jimmii Nguyễn. Cover thành công bản mashup “Nhìn mai con khóc – Mùa xuân ca giữa quê hương”, Ngọc Phạm nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Ca khúc ngay khi được phát hành trên kênh youtube của Jimmii Nguyễn đã nhận được những phản hồi rất tích cực.

Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm chính là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng ở hải ngoại không chỉ bởi khả năng sáng tác, ca hát mà còn bởi chuyện tình đẹp trong suốt hai thập kỷ qua.

Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm là cặp đôi tri âm tri kỷ trong cả âm nhạc và cuộc sống đời thường

Ít ai biết, Ngọc Phạm đem lòng yêu thích ca khúc “Mãi mãi bên em” của Jimmii Nguyễn và đem lòng yêu anh từ lúc mới 13 tuổi. Tình yêu ấy được đơm hoa khi cô gặp người chồng lúc tròn 21 tuổi.

Kể từ khi đó, người ta luôn thấy nữ ca sĩ đồng hành cùng ông xã của mình từ trên sân khấu tới bên ngoài cuộc sống.

Suốt nhiều năm qua, mặc áo dài ngày Tết luôn là truyền thống của gia đình Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm.

Đây là truyền thống tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt cũng như thể hiện tình cảm với quê hương của gia đình nghệ sĩ này.

Mỗi năm, gia đình Jimmii Nguyễn lại chọn một màu sắc áo dài khác nhau.

Ba nhóc tỳ đáng yêu Long Anh, Quốc Anh, Mộc Anh là tài sản vô giá của gia đình nam nghệ sĩ. Cả hai luôn dành tình cảm yêu thương và dạy dỗ các con về hương vị tết cổ truyền của quê hương.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/jimii-nguyen-ngoc-pham-va-3-nhoc-ty-xung-xinh-ao-dai-don-xuan-2021-181479.html