James Rodriguez: 'Chẳng ai muốn tôi ở lại Madrid'

Tiền vệ người Colombia chia sẻ về những dự định trong tương lai và không giấu việc anh không sẵn sàng trở lại Real Madrid.

"Trong hai, ba hoặc bốn năm nữa, điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng trở lại Real Madrid không nằm trong kế hoạch của tôi. Chẳng ai muốn tôi ở lại Madrid. Đó là một phần của bóng đá", Mirror dẫn phát biểu của James Rodriguez.

Trong buổi phỏng vấn với Marca Claro, James phủ nhận việc không hạnh phúc với cuộc sống tại Anh: "Tôi đang rất vui. Ai cũng hiểu rằng sự nghiệp của tôi đang bước sang một trang mới. Ở độ tuổi xấp xỉ 30, tôi cảm thấy mình vẫn ổn, và hài lòng với những điều mới mẻ trong cuộc sống".

"Everton đã không thắng tại Anfield từ năm 1999. Tôi vui vì giúp CLB làm nên lịch sử", cựu cầu thủ Real nhấn mạnh.

 James là một trong những tân binh gây ấn tượng tại Premier League mùa này. Ảnh: Reuters.

James là một trong những tân binh gây ấn tượng tại Premier League mùa này. Ảnh: Reuters.

Tháng 7/2020, Real để James đầu quân cho Everton mà không thu về bất kỳ khoản phí nào. Năm 2014, CLB hoàng gia đã phải chi đến 75 triệu euro để đưa chiêu mộ cầu thủ người Colombia từ AS Monaco.

Tại sân Goodison Park, James thường xuyên được trao cơ hội. Anh đã ghi 5 bàn, kiến tạo 4 lần sau 16 trận đá chính tại Premier League mùa này. Cuối tuần qua, tiền vệ sinh năm 1991 đóng góp pha kiến tạo giúp Everton có chiến thắng đầu tay trước Liverpool tại Anfield sau nhiều năm chờ đợi.

Everton đang đứng thứ 7 tại Premier League với 40 điểm. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti còn nguyên cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 4 giải Ngoại hạng Anh mùa này. Ở những vòng đấu sắp tới, "The Toffees" sẽ lần lượt chạm trán Southampton, West Brom, Chelsea.

James Rodriguez rực sáng với cú đúp kiến tạo Tiền vệ người Colombia lần lượt kiến tạo cho Richarlison và Yerry Mina ghi bàn, góp công lớn giúp Everton hạ Sheffield Wednesday 3-0 ở vòng 4 FA Cup rạng sáng 25/1 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/james-rodriguez-chang-ai-muon-toi-o-lai-madrid-post1187429.html