James McAvoy: 'Quái nhân đa nhân cách'

Ngoại hình thư sinh với đôi mắt xanh biếc hút hồn khiến nhiều người nghĩ rằng James McAvoy sẽ mãi bị đóng khung trong những vai diễn công tử điển trai. Nhưng trái lại, anh không ngừng biến hóa khiến người hâm mộ phải trầm trồ, sởn da gà khi xem anh hóa thân thành vai đa nhân cách.

Tài năng và điển trai là những điểm cộng cho sự thành công ở Hollywood. Thế nhưng ít ai biết rằng trước đó James McAvoy đã nhiều lần “mất vai” vì chiều cao 1m70 của mình.

James McAvoy chia sẻ: “Là một người đàn ông không cao, đôi khi người ta nói với tôi rằng anh không đủ điều kiện cho vai diễn này. Hoặc ngay cả khi tôi được nhận vai, tôi luôn có cảm giác mình phải làm điều gì đó để cao lên bởi vì không ai tin rằng nhân vật mà mình đóng xứng đáng được như thế này thế kia. Tôi còn bị chính đồng nghiệp coi thường. Điều đó khiến tôi rất buồn”.

James McAvoy sinh ngày 21-4-1979 tại thành phố cảng Glassgow, Scotland. Bà Elizabeth, mẹ anh, là y tá chăm sóc bệnh nhân tâm thần, còn ông James McAvoy, cha anh, làm thợ nề. Tuy nhiên, vì cha mẹ ly dị khi James 7 tuổi nên anh sớm phải sống với ông bà ngoại.

Năm 15 tuổi, định mệnh đã đưa James đến với nghệ thuật thứ bảy khi một đạo diễn điện ảnh đến trường James đang theo học. Vô cùng hứng thú với đề tài mà vị đạo diễn này thuyết trình, James tìm gặp ông sau buổi thuyết trình xin làm phụ việc, tìm kiếm cơ hội bước vào thế giới điện ảnh. Anh có được vai diễn đầu tiên trong bộ phim mang tên “The Near Room” của đạo diễn David Hayman ngay từ khi đang học phổ thông.

Học trường dòng và dự định trở thành mục sư để được đi khắp nơi và đem niềm vui tới cho những người khác, nhưng khi tốt nghiệp James lại nộp đơn xin vào Hải quân và Học viện Âm nhạc - Kịch nghệ Hoàng gia Scotland. Có lẽ anh nhận ra rằng việc trở thành một diễn viên cũng sẽ giúp mình thỏa giấc mơ được ngao du.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc - Kịch nghệ Hoàng gia Scotland vào năm 2000, James McAvoy tham gia vào nhiều vai phụ trong các phim truyền hình, điện ảnh của Anh nhưng không mấy nổi bật cho đến khi anh nhận được cơ hội tham gia vai chính trong bộ phim truyền hình “Shameless” năm 2004. Thành công của bộ phim này đã khiến James được các nhà làm phim quốc tế, đặc biệt là Hollywood để ý đến.

Năm 2005, anh được tham gia vào bom tấn phiêu lưu - thần thoại “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” qua vai nhân dương Tumnus. Bộ phim thành công rực rỡ về mặt thương mại khi thu về 463 triệu USD.

Năm 2006, tiếp tục là một năm đáng nhớ khác trong sự nghiệp của McAvoy khi thủ vai bác sĩ người Scotland lưu lạc tới Uganda trong bộ phim “The Last King of Scotland” của đạo diễn Kevin Macdonald.

Điều đặc biệt ở chỗ James được diễn viên chính trong bộ phim này, Forest Whitaker, tiến cử cho đạo diễn. Bộ phim nhận được những lời khen ngợi nhiệt liệt từ giới phê bình, đặc biệt là dành cho màn trình diễn chói sáng của Forest Whitaker.

Nam diễn viên da màu này sau đó đoạt giải Oscar Nam chính với vai diễn kể trên, bản thân McAvoy cũng được nhận giải Nam diễn viên của năm tại giải BAFTA của Scotland.

Bước đột phá thực sự của James McAvoy là năm 2007, khi anh tham gia bộ phim lấy đi nước mắt của khán giả là "Atonement". Đây là bộ phim mang lại cho anh đề cử Quả Cầu Vàng về diễn xuất đầu tiên và đưa tên tuổi James McAvoy vang xa khắp thế giới.

Tài năng và đam mê diễn xuất, James McAvoy luôn thể hiện tính chuyên nghiệp cao nhất và không ngần ngại thử các loại vai khác nhau. Anh đã tham gia đủ các thể loại phim, từ tình cảm (“Atonement”) đến hành động (“Wanted”, “Welcome to the Punch”), tình cảm - hài (“Penelope”), ly kỳ (“Trance”), viễn tưởng (“X-Men: First Class”) và còn lồng tiếng cho cả phim hoạt hình “Gnomeo & Juliet” và “Arthur Christmas”.

Sự chuyên nghiệp của anh còn được thể hiện ở việc luôn sẵn sàng nghiên cứu và hy sinh cho vai diễn như cạo trọc đầu cho vai diễn giáo sư Xavier, hay việc phải tăng cơ trong một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là phải tập trung vào một vài nhóm cơ để tạo ra những múi cơ trông không giống với tự nhiên cho phù hợp với nhân vật The Beast trong bộ phim “Glass” (2019).

Mặc dù đang là ngôi sao nổi danh, James McAvoy lại sống thiên về tinh thần, tình cảm, không lấy vật chất làm trọng khi không có xe sang, không có nhà biệt thự, không có scandal và thích tự nấu ăn, thích làm từ thiện. Anh bắt đầu hoạt động từ thiện từ sau khi quay “The Last King of Scotland” vì bị sốc bởi những gì mình được chứng kiến.

Anh đã đến Uganda với tư cách là đại diện của Hội Chữ thập đỏ Anh Quốc để tuyên truyền cho các dự án từ thiện. James cũng đã từng cùng một số ngôi sao khác tham gia vào trận bóng từ thiện gây quỹ cho các vấn đề sức khỏe về tim hay tham gia buổi biểu diễn nghệ thuật gây quỹ cho trẻ em châu Phi về những vấn đề nghiêm trọng như cưỡng bức tập thể và giết người...

“Là một người đàn ông không cao, đôi khi người ta nói với tôi rằng anh không đủ điều kiện cho vai diễn này. Hoặc ngay cả khi tôi được nhận vai, tôi luôn có cảm giác mình phải làm điều gì đó để cao lên bởi vì không ai tin rằng nhân vật mà mình đóng xứng đáng được như thế này thế kia. Tôi còn bị chính đồng nghiệp coi thường. Điều đó khiến tôi rất buồn”.

Ánh Vân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/james-mcavoy-quai-nhan-da-nhan-cach-574740/