Jack Ma hạ gục 11 đại cao thủ: Tiền mới là võ công mạnh nhất?

Chỉ trong 7 phút ngắn ngủi, Jack Ma đã khiến Ngô Kinh, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt và những cao thủ khác thua tâm phục khẩu phục.

Jack Ma đối đầu dàn cao thủ trong Công thủ đạo Trong phiên bản 7 phút, Jack Ma trở thành cao thủ số một khi đánh thắng Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Ngô Kinh, Hướng Tả...

Công thủ đạo, dự án phim đánh dấu sự xuất hiện của Jack Ma với vai trò diễn viên hợp tác cùng 11 cao thủ võ lâm hàng đầu Trung Quốc, chính thức được giới thiệu trên Youku. Trong bản phim 7 phút, khán giả đã thỏa mãn trí tò mò khi phần nào hiểu được nội dung Công thủ đạo.

Bộ phim được Jack Ma và tổng giám chế Lý Liên Kiệt khẳng định là siêu phẩm quảng bá tinh hoa võ thuật Trung Hoa với thế giới. Nhưng cảm xúc của khán giả sau khi thưởng thức lại chứa cả nước mắt và nụ cười chua chát.

Loạt ngôi sao võ thuật bại trong chớp mắt

Jack Ma, đương nhiên là nhân vật chính của Công thủ đạo, cũng là người có đất diễn nhiều nhất. Nhân vật này xuất hiện cực bình thường, như một kẻ vô danh tiểu tốt giữa những màn khoe tài võ thuật của các cao thủ như Chân Tử Đan, Ngô Kinh hay võ sĩ sumo đẳng cấp Akinori.

Ngô Kinh bị đánh gục, phải giữ thăng bằng bằng "song côn". Sau cảnh phim này, Jack Ma cho biết Ngô Kinh đã bị thương thật sự.

Ngô Kinh bị đánh gục, phải giữ thăng bằng bằng "song côn". Sau cảnh phim này, Jack Ma cho biết Ngô Kinh đã bị thương thật sự.

Một mình Jack Ma vượt qua mọi cửa ải, đấu đối kháng từ cương đến nhu, ra đòn mạnh mẽ nhưng không hạ sát đối thủ. Cuối cùng, Mã sư phụ sẽ đối đầu với cửa ải sau cùng - tăng sư quét chùa do Lý Liên Kiệt đóng. Mục tiêu của Mã sư phụ là cuốn bí kíp được cất giữ 18 năm tại chùa.

“Ta ở đây để bảo vệ nó. 18 năm qua, ngươi là người đầu tiên đến được tận đây. Nhưng ta nói anh nên đi về đi”, Lý Liên Kiệt nói. Không khuất phục, Mã sư phụ giao đấu tay đôi. Tất nhiên dù múa võ đẹp mắt đến đâu, ngôi sao võ thuật 54 tuổi cũng bại dưới tay Jack Ma.

Đoạn cuối của phim là hình ảnh ông chủ Alibaba múa Thái cực trên không đẹp mắt.

Cao thủ ẩn danh Lý Liên Kiệt cũng bị đánh ngã.

Jack Ma nói Công thủ đạo đã cho ông trải nghiệm chưa từng có trong đời. “Tôi không phải dân chuyên nghiệp, còn toàn bộ ê-kíp đều là ngôi sao. Tôi cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người, không có họ, làm sao có tôi hôm nay”, tỷ phú Alibaba trò chuyện tại sự kiện tối 10/11.

Lý Liên Kiệt khẳng định “phim là giấc mộng của chúng tôi, mong Thái Cực quyền có thể thành môn võ thi đấu quốc tế, toàn dân theo học Thái Cực”.

Trong buổi tọa đàm cùng sinh viên hồi tháng 10, tỷ phú 53 tuổi chia sẻ muốn hoàn thành những ước mơ thời thanh niên. Đó là được ca hát, diễn xuất, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về võ học. Đối với Jack Ma, Công thủ đạo là hiện thực của những dự định năm xưa “10 năm luyện kiếm sắc”.

Thái cực thăng hoa hay tiền bạc lên ngôi?

Sau khi thưởng thức phim, trên Sina, hàng nghìn cư dân mạng để lại nhiều ý kiến bình luận. Đa số chua chát nhận định Công thủ đạo cho họ hiểu giá trị lớn lao của chữ “tiền”. Jack Ma bị chê bai về diễn xuất nghiệp dư và giọng hát chỉ tầm “biểu diễn ở quán karaoke”.

Ý kiến được hơn 700 lượt tán đồng: “Nhìn Jack Ma của Alibaba trong Công thủ đạo, tôi đột nhiên hiểu rõ một chân lý. Hóa ra lợi hại nhất giới võ thuật vẫn là một chữ Tiền”.

Dù cương hay nhu, Jack Ma luôn ở chiếu trên.

“Nhìn Jack Ma bé nhỏ như vậy, ra đòn chưa đã mắt nhưng lần lượt đánh ngã các cao thủ. Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan, Ngô Kinh tình nguyện thua dưới chữ tiền mà thôi. Tiền mới có thể nhất thống giang hồ”, độc giả RNG viết.

“Có tiền thật tốt, muốn làm gì thì làm. Kết phim, Jack Ma vui vẻ là được rồi”, bình luận có 400 lượt yêu thích.

“Nhân dân tệ (đồng tiền Trung Quốc) đã giúp Jack Ma đánh thắng tất cả. Ngay cả cao thủ ẩn mình ở nơi sơn cước do Lý Liên Kiệt đóng cũng bị đánh bay. Một cuộc chiến vang danh thiên hạ, cao thủ bốn cõi đều phải khiếp sợ. Thành công rồi, mời Jack Ma nghỉ ngơi để tiếp tục kiếm tiền dẹp thiên hạ”, ý kiến từ một khán giả Bắc Kinh.

11 cao thủ không đấu lại một Jack Ma.

Trong phim, Jack Ma thường dùng câu thoại “ăn chưa” để hỏi các đối thủ. Trên mạng xã hội, cư dân mạng cho rằng nên đổi thành “nhận tiền chưa”. Độc giả Mạt Đại nhận xét: “Sư phụ Mã dùng sự mê muội, coi mình là số một để nói không có dã tâm”.

Ngay cả Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt hay Ngô Kinh cũng không thoát khỏi sự dè bỉu: “Luôn cho rằng họ mãi chỉ là ngôi sao màn ảnh, diễn viên giải trí. Xem xong phim, tôi càng hiểu họ không có sự tự trọng”.

Cư dân mạng nick Tuổi trẻ tài cao hóm hỉnh: “Ai đó nói tiền không phải vạn năng? Nhầm rồi, có tiền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất võ công”.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/jack-ma-ha-guc-11-dai-cao-thu-tien-moi-la-vo-cong-manh-nhat-post795291.html