Ivone:' Khi đến với LIME mình không mong muốn sẽ là thành viên nổi tiếng nhất'

Mới đây, thành viên Ivone của LIME đã có những chia sẻ với Thế Giới Trẻ về những hoạt động của bản thân

Xin chào Ivone! Sau khi thử sức làm nữ chính trong MV Trộm yêu của Jsol thì đến nay Ivone đã có thêm những hoạt động mới nào chưa?

- Xin chào độc giả của Thế Giới Trẻ! Thời gian vừa qua ngoài việc tiếp tục tập luyện và tham gia những lịch trình cùng nhóm LIME thì mình cũng đã tham gia góp lời và góp giọng cho nhạc phim 'Quý cô thừa kế' mới ra rạp cách đây không lâu, ca khúc có tựa đề là 'Cô đơn mình tôi'.

Ivone(trái),Jsol(phải)

Ivone có thể chia sẻ thêm về hoạt động mới này không?

- Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội được hát nhạc phim, cũng là lần đầu được kết hợp với một giọng ca nữ mà hiện tại đang được nhiều người quan tâm và biết đến đó là Sara Lưu, cô gái nổi tiếng với bản hit 'Đừng như thói quen' song ca với nam ca sĩ Jaykii.

- 'Cô đơn mình tôi' là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh được viết riêng cho bộ phim lần này. Mình có biết đến phim và cũng đã xem trailer phim từ trước, lại bất ngờ được anh Linh chọn mặt gửi vàng để chắp bút và thể hiện nhạc phim chung với Sara thì mình vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì mình có thêm trải nghiệm mới, được phát huy khả năng nhiều hơn, nội dung và thể loại của ca khúc này cũng là sở trường của mình. Mình đã hoàn thành viết lời và thu âm xong trong thời gian rất ngắn. Nhưng lại lo vì không biết mình thể hiện có hiệu quả không, có phù hợp với ca khúc và với giọng của Sara không, có hỗ trợ và tạo hiệu ứng tốt cho phim không,.. Tính mình lại cầu toàn vì thế cứ muốn cái gì cũng phải hoàn hảo nhất có thể.

- Vào ngày ra mắt phim thì bản audio cũng như MV cho ca khúc được phát hành, ca khúc cũng được bật đi bật lại tại buổi công chiếu, và mình rất mừng vì phản hồi của mọi người về ca khúc tốt hơn mình dự đoán. Hầu như phần lời được khen là có ý nghĩa và 'thấm', nên mình vui lắm, cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng.

Khá nhiều người ngạc nhiên khi biết chính Ivone viết lời cho phần rap của mình trong ca khúc này, Ivone thấy sao?

- Mình còn ngạc nhiên hơn khi nghe mọi người nói vậy đó *cười* vì thực tế là một rapper đương nhiên phải tự viết lời rap của mình, đồng thời trước giờ tất cả những ca khúc của nhóm LIME thì mình cũng là người viết lời chính.

- So với những gì mọi người đã quen thuộc về mình, thì hình ảnh và lời nhạc của mình lần này có màu sắc u ám, là một Ivone mà khán giả không được nhìn thấy khi mình đứng cùng hai thành viên còn lại và thể hiện các ca khúc vui tươi của LIME. Mình đã từng thử rap buồn trong ca khúc 'Đêm mùa mưa' với Đào Bá Lộc rồi nhưng có vẻ vẫn nhẹ nhàng quá, còn phần rap của 'Cô đơn mình tôi' dài hơn, tối tăm hơn và day dứt hơn nhiều nên khán giả có ấn tượng mạnh hơn. Bản thân mình thực sự rất trân trọng những cơ hội hiếm có như thế này vì những điểm mạnh của mình có dịp được thể hiện cho nhiều người biết đến hơn.

Vẫn còn rất nhiều người hoài nghi về năng lực của Ivone nói riêng và nhóm LIME nói chung, Ivone có suy nghĩ gì không?

- Nhìn vào thực tế nền giải trí Việt Nam hiện nay thì dễ thấy không phải nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng hoàn toàn có thực lực ngay từ đầu. Bản thân Ivone cũng như LIME là những nghệ sĩ mới và còn trẻ, còn nhiều thứ cần phải học hỏi trau dồi, thì thiếu sót tất nhiên là điều không tránh khỏi. Mình nghĩ tiếp thu những lời nhận xét khách quan và chăm chỉ rèn luyện để tiến bộ là giải pháp duy nhất. Không có sự nỗ lực nào phản bội mình cả.

So với hai thành viên còn lại trong nhóm LIME thì Ivone có vẻ 'lép vế' hơn cả. Ivone có buồn hay tủi thân không?

- Nếu nói là hoàn toàn không thì rõ là nói dối(cười). Tuy nhiên, mình luôn biết vị trí của mình ở đâu, vai trò của mình là gì, và mình hài lòng với nó. Mong muốn của mình khi đến với LIME không phải là để trở thành thành viên nổi tiếng nhất hay nhiều fans nhất. Ba thành viên trong LIME ai cũng có điểm mạnh riêng và hiện tại vẫn đang phát huy khá tốt mảng của mình, như Liz thì xuất hiện trong các chương trình thử thách tài năng ca hát và phát hành ca khúc solo, Emma thì trổ tài đóng phim hay tham gia các chương trình giải trí tạp kỹ, còn Ivone thì tập trung sáng tác làm nhạc rồi đi đóng MV và feat dạo với các nghệ sĩ khác nè *cười*

- Trước đây Ivone khá thu mình và e dè, không dám thử những thứ mới mẻ vì lúc nào cũng lo lắng mình làm không tốt. Nhưng sau khi dần dần được Liz và Emma cũng như mọi người xung quanh động viên giúp đỡ kéo ra khỏi 'mai rùa' thì mình lại trở thành một người tham lam không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào cả, nên đôi khi ôm nhiều việc vào người đến mức quá tải mà vẫn vui và tận hưởng điều đó *cười*

Liz và Emma đều đã tham gia đóng phim, vậy còn Ivone thì sao?

- Mình cũng vừa mới nói rằng mình rất tham công tiếc việc, cơ hội đến chắc chắn mình sẽ thử hết tất cả mọi thứ để được cọ xát với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, cũng như để được học hỏi được nhiều hơn và mở rộng mối quan hệ hơn với mọi người xung quanh vì mình hay bị phàn nàn là khép kín quá tự kỷ quá *cười*

- Thực ra mình cũng đã thử đi casting một vài bộ phim rồi nhưng chắc do còn thiếu kỹ năng diễn xuất và ngại ống kính nên mình bị đánh trượt mãi thôi *cười* mình sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn để có thể được tham gia một dự án diễn xuất nào đó trong tương lai gần.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ với Thế Giới Trẻ! Chúc bạn luôn thành công!

Minh Châu

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ivone-khi-den-voi-lime-minh-khong-mong-muon-se-la-thanh-vien-noi-tieng-nhat-60032.html